Chân Lý và Tự Do

(Tài Liệu Giáo Lý Cho Người Trưởng Thành

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 07 -

Sống Theo Ðức Kitô

 

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa trong Ðức Kitô và được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô. Do đó, sống với con người chính là đi theo và mô phỏng Thiên Chúa trong Ðức Kitô. "Hãy làm điều thiện và tránh điều ác" đó là mệnh lệnh luân lý cơ bản và phổ quát. Trong luân lý Kitô giáo, mệnh lệnh đó đã trở thành một tiếng gọi: "Hãy đi theo Ðức Kitô, hãy sống như Ðức Kitô".

Kinh thánh Cựu ước thường dùng động từ "đi theo" để nói lên sự gắn bó, sự trung thành của con người đối với Thiên Chúa. Ðoạn văn tiêu biểu nhất là Sách Thứ Luật 13, 5: "Các người hãy đi theo Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy kính sợ Ngài, hãy tuân giữ các giới răn của Ngài, hãy nghe theo tiếng Ngài, hãy phục vụ Ngài, hãy trung thành với Ngài". Ði theo Chúa cũng có nghĩa là bắt chước Ngài: "Các ngươi hãy nên thánh, vì Yavê, Thiên Chúa các ngươi, Ta là Ðấng Thánh". Nhưng Thiên Chúa vô hình làm sao con người có thể thấy và sống như Ngài được?

Kinh Thánh Tân ước trả lời rằng chính Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Ai thấy Ngài là thấy Cha Ngài. Ngài là tình yêu nhập thể, nơi Ngài con người cảm nhận và thấy được Thiên Chúa yêu thương như thế nào. Do đó, bắt chước Thiên Chúa chính là đi theo và sống như Ðức Giêsu Kitô.

Ði theo và sống như Ðức Kitô là phạm trù xuyên suốt toàn bộ Tân ước, nhưng được các tác giả trình bày dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Trong Phúc âm Nhất lãm, đi theo Chúa đối với các môn đệ có nghĩa là ở với Ngài, chia sẻ cuộc sống và sứ mệnh của Ngài. Ðây là một cuộc cách mạng trong quan hệ Thầy trò. Vào thời Chúa Giês,u các Rabbi Do thái cũng có nhiều môn sinh, nhưng thông thường các môn sinh là những người tìm đến với Thầy để xin thọ giáo. Chúa Giêsu thì trái lại, Ngài đi tìm kiếm và kêu gọi các môn đệ. Các môn sinh xin thọ giáo để học hỏi và trở thành một Rabbi khác, trong khi đó được Chúa Giêsu kêu gọi, người được gọi vẫn mãi mãi là môn đệ, không ai có thể tự tôn mình lên làm tôn sư. Hơn nữa, trong khi giảng dạy, các Rabbi luôn qui chiếu vào luật Môsê, còn Chúa Giêsu thì không qui chiếu về bất cứ một lề luật nào, nhưng chỉ qui chiếu về bản thân Ngài mà thôi: "Các ngươi hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong long".

Như vậy, nếu theo Chúa Giêsu có nghĩa là sống với Ngài, thì Ngài cũng chính là mẫu mực để mô phỏng. Ngài đã nói với các môn đệ: "Ai trong anh em muốn làm lớn, thì hãy phục vụ mọi người, bởi vì Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ". Trong bữa Tiệc ly, sau khi rửa chân cho các môn đệ, Ngài cũng dạy các ông: "Thầy đã nêu gương cho anh em, để Thầy làm sao, anh em cũng hãy làm cho nhau như vậy". Chúa Giêsu đã sống đời yêu thương phục vụ và phục vụ cho đến cùng, Ngài đã sống như thế là để thực thi thánh ý Thiên Chúa. Như vậy, sống với Chúa Giêsu và đi theo Ngài cũng có nghĩa là thực thi thánh ý Thiên Chúa. Ngài đã khẳng định: "Không phải ai nói với Ta: Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời, mà chỉ có những ai thực thi thánh ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời". Nói về những người mẹ và thân nhân của Ngài, Ngài tuyên bố: "Hễ ai thực thi ý Cha Ta trên trời, người đó là anh em, chị em, và là mẹ Ta". Trong thực tế, mệnh lệnh phải thực thi thánh ý Chúa Cha và đòi hỏi đi theo Chúa đến cùng liên kết chặt chẽ với nhau. Người môn đệ chỉ thực sự thực thi ý Chúa và mô phỏng sự trọn hảo của Ngài bằng cách đi theo Chúa Giêsu và sống theo gương phục vụ yêu thương của Ngài. Chúa Giêsu đã hoàn toàn tận hiến vì tình yêu đối với Chúa Cha và tha nhân. Thập giá là tiếng xin vâng tuyệt đối với Chúa Cha và đối với con người. Bắt chước Thiên Chúa cũng có nghĩa là đi vào mầu nhiệm khổ đau với tinh thần cảm thông và tính thác.

Hãy làm điều thiện và tránh điều ác, đó là mệnh lệnh phổ quát mà dù có niềm tin tôn giáo hay không, ai cũng nhận được từ sâu thẳm cõi lòng như một tiếng gọi. Tiếng gọi ấy vang vọng trong tâm hồn con người, vì con người đã được tạo thành theo và giống hình ảnh Thiên Chúa. Như vậy, sống đối với con người là sống như Thiên Chúa, là mô phỏng Thiên Chúa. Ðối với Kitô giáo, mệnh lệnh đó được cụ thể hóa thành một tiếng gọi: Hãy đi theo Ðức Kitô, hãy sống với Ðức Kitô, hãy sống như Ðức Kitô, bởi vì chính Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là con đường dẫn về Thiên Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page