Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 164 -

Người Giới Thiệu Chúa Trong Âm Thầm

 

Người Giới Thiệu Chúa Trong Âm Thầm.

(RVA News 12-01-2023) - Kính thưa quý vị và các bạn, có một câu chuyện rất dễ thương như sau:

Có một cô bé 5 tuổi, được chọn thủ một vai diễn trong chương trình hoạt cảnh Giáng sinh năm ấy. Về nhà bé vui mừng thông báo với mẹ:

- Mẹ ơi, con được Sơ chọn làm diễn viên trong hoạt cảnh Giáng sinh mẹ ạ. Mẹ cầu nguyện cho con làm tốt và hôm trình diễn, cả nhà phải có mặt để ủng hộ con đấy nhé.

Thời gian chuẩn bị đã xong. Ngày trình diễn đã đến. Ðể khích lệ và động viên bé, ông bà, ba mẹ và tất cả anh chị em đều đến tham dự rất sớm. Nhưng cho đến khi màn cuối cùng khép lại. Cả nhà đều không thấy bé đâu. Thắc mắc, nhưng không dám hỏi sợ bé buồn. May quá! bé mở lời:

- Thưa Ông bà, ba mẹ và cả nhà thấy con nhập vai có tốt không?

Mẹ buột miệng hỏi:

- Ủa! chứ con đóng vai gì vậy?

Vẫn trong thái độ hồn nhiên và đơn sơ bé đáp:

- Con là bông hoa mặt trời trong vườn địa đàng đấy thôi!

Kính thưa quý vị và các bạn,

Dù chỉ là bé con 5 tuổi và vai diễn của bé dơn giản đến độ ngay cả người nhà cũng không nhận ra. Nhưng bé đã làm hết khả năng và sự đóng góp nhỏ bé đó thực sự mang lại kết quả hoàn hảo cho chương trình. Với Chúa, bé đã là người giới thiệu và đem Chúa đến cho những người hiện diện như Chúa muốn. Bởi vì Chúa chỉ muốn sống như người tôi tớ, khiêm tốn, hy sinh, phục vụ...

Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta đã không dám nói về Tin Mừng, không dám giới thiệu Chúa cho người khác vì nghĩ đó là công việc của quý cha, quý sơ chứ mình nhỏ nhoi đâu ai biết đến. Mình chẳng những không có khả năng lại càng không thánh thiện... tiếng nói của mình liệu có gây được âm vang nào trong lòng người không?...

Ðọc và suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, qua cung cách giới thiệu Chúa của người phong cùi hôm nay, một lần nữa cho chúng ta xác tín hơn về đường lối sư phạm của Ðức Giêsu. Ngài không thích chúng ta giới thiệu về Ngài cách ầm ĩ, quảng cáo phô trương... nhưng chính bằng sự vâng phục quyền bính Chúa trao. Chính Ngài là mẫu gương vâng phục tuyệt đối của chúng ta qua hình ảnh đơn sơ của máng cỏ và cái chết trần trụi trên thập giá.

Như muối ướp mặn, như ánh sáng chiếu soi làm cho thế giới này thêm xinh đẹp, phong phú và tràn đầy sức sống. Giới thiệu Chúa và đem ánh sáng Tin Mừng của Người cho trần gian là bản chất, là trách nhiệm của mọi kitô hữu vì qua Bí tích Rửa tội, mỗi chúng ta đã được Chúa long trọng trao cho sứ mệnh cao quý này.

Nhìn lại dòng lịch sử truyền giáo trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta, chúng ta phải chân nhận rằng: Ðể chúng ta có cơ hội đón nhận đức tin; để Giáo Hội Việt Nam được hình thành và triển nở như hôm nay, biết bao vị thừa sai nước ngoài đã liều chết vượt trùng khơi nhiều năm tháng mới đến được mảnh đất này. Giữa lao nhọc vất vả của thời cấm cách, các ngài vẫn bền tâm, kiên vững gieo trồng hạt mầm đức tin cho chúng ta, không chỉ bằng mồ hôi mà nhiều vị còn phải đánh đổi bằng máu đào và mạng sống.

Tiếp nhận đức tin, sống và rao truyền đức tin... cha ông chúng ta cũng theo chân các vị thừa sai kiên quyết giữ vững niềm tin vào Chúa và sẵn sàng bảo vệ và truyền thông niềm tin bất khuất ấy cho con cháu và các thế hệ tương lai.

Chúng ta có nhiều cách để loan báo Tin Mừng. Như Thánh Teresa Nhỏ, chúng ta có thể đem Chúa đến cho người khác qua đời sống hy sinh và cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể giới thiệu với mọi người một Chúa Giesu yêu thương qua những hành dộng bác ái, tân tuỵ phục vụ những người nghèo khó nhất như Mẹ thánh Teresa Calcutta. Chúng ta cũng có thể lên đường đi viếng thăm an ủi và đem niềm tin đến cho các bệnh nhân, những người già yếu như Thánh Gioan Thiên Chúa hay đơn giản hơn, như Ðức Thánh Cha Phanxico dạy, chúng ta có thể loan báo về Chúa bằng cách giữ sạch mội trường chúng ta sống, sống trọn bổn phận trong từng hoàn cảnh của mỗi người với tâm tình tri ân Chúa và hiệp hành cùng anh em.

Ðiều quan trọng cho người truyền giáo đó là tình yêu nồng thắm dành cho Chúa Giêsu, Ðấng mình giới thiệu. Có cảm nhận sâu xa về Người, có kinh nghiệm thiêng liêng sống động về Người, chúng ta mới có thể hăng say trao gởi chính Người và sứ điệp của Người cho những ai chúng ta gặp gỡ.

Lạy Chúa, suy nghĩ về lời Chúa: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít" rồi nhìn lại cánh đồng truyền giáo của quê hương. Con thấy mình có lỗi vì đã chưa nhiệt tâm giới thiệu Chúa cho anh em. Xin Chúa ban Thánh Thần, đổi mới, thánh hoá, ban sức mạnh và can đảm cho con để ngay từ hôm nay cùng với Chúa con quyết tâm tận dụng mọi hoàn cảnh giới thiệu Chúa và loan rao Tin Mừng của Chúa cho mọi người xung quanh con. Amen.

Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page