Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 163 -

Có Chúa Ðồng Hành

 

Có Chúa Ðồng Hành

Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP.

(RVA News 11-01-2023) - Lâm, Hân, Trường, ba bạn thanh niên cường tráng cùng lên kế hoạch vượt sa mạc. Sợ mất thời gian, Lâm không đợi ai, lao mình đi trước. Hân và Trường sau đó cùng khởi hành. Ði được một đoạn khá xa, họ phải đối mặt với một trận bão cát... cát bụi bay mù mịt làm cả hai chậm bước. Nhìn sang phía bên kia, bất ngờ họ gặp lại anh bạn đi trước đang nằm gục dưới lớp cát dầy. Xem ra sức đã rất yếu. Hân bàn:

- Hay là mình dừng lại một chút giúp bạn rồi chúng ta cùng đi tiếp...

Trường không đồng ý lấy lý do đường đi khó, bão cát không biết lúc nào ngưng. Bây giờ lại mang thêm một người "đuối sức" sao mà đến nơi được.

Nói rồi anh quyết tâm bỏ lại hai người bạn; hăng hái tiếp tục cuộc hành trình...

Còn lại hai người. Anh khoẻ dìu anh yếu. Sức nóng của hai người lan toả khiến anh yếu hồi phục và dựa vào nhau cả hai cùng bước đi mặc cho những khó khăn tiếp tục hoành hành. Ði được nửa đường. Thật là bất ngờ! hai người gặp lại anh bạn đi một mình nằm chết co quắp giữa sa mạc lạnh cóng.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm 2023 và một cuộc hành trình mới đang ở phía trước. Hành trình ấy rồi ra sẽ thế nào? Khó khăn hay thuận lợi... không ai biết trước được. Có một điều chắc đó là muốn tới nơi, muốn đạt đích không gì tốt hơn là chúng ta cần có một người bạn đồng hành.

Ba người bạn vượt sa mạc trên kia... một người đã chết giữa đường vì đi một mình. Hai người còn lại đã thành công vì chung bước đỡ nâng nhau. Chúng ta đừng quên một câu nói vừa hay vừa thực tế: Nếu muốn đi nhanh, bạn có thể đi một mình, nhưng muốn tới nơi, bạn phải học cách cùng đi với người khác.

Con đường trần thế đã vậy. Con đường thiêng liêng thì sao? Muốn đạt đích, chúng ta hãy mời Chúa Giêsu cùng đi với chúng ta. Chính Người ao ước đồng hành với chúng ta để đỡ nâng, an ủi; để hướng dẫn dắt dìu, như Ngài đã nói "Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".

Nhưng có người thắc mắc: tìm Chúa ở đâu? Chúng ta hãy lắng nghe lời dạy của Mẹ Hội Thánh:

* Chúa ở với ta qua Thánh Thần. Từ ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, Chúa Thánh Thần đón nhận chúng ta và ở với chúng ta như ngự trong đền thờ của Người. Người dùng ân thánh rửa chúng ta khỏi tội lỗi; tăng sức cho ta chiến thắng chước cám dỗ. Sự hiện diện của Thánh Thần còn nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta không bao giờ đơn độc trên hành trình về quê trời.

* Chúa ở với chúng ta qua các Bí tích.

Nhờ Bí tích Thêm sức, chúng ta được trang bị để nên dũng sĩ của Chúa, đủ sức mạnh và khôn ngoan dẹp tan sự ác.

Qua Bí tich Hoà giải, Chúa xoá bỏ tội ta, thanh tẩy chúng ta nên trắng sạch và ban sức thiêng giúp chúng ta tránh xa tội lỗi. Tăng cường nghị lực trong ta để chúng ta sống tốt lành, thánh thiện

Với Bí tích Thánh Thể, Chúa như người cha vỗ về, khích lệ khi chúng ta vui; ủi an, xoa dịu khi buồn. Như người bạn, chúng ta có thể tâm sự với Chúa, mọi nơi, mọi lúc, mọi vấn đề. Thánh Thể cho ta trải nghiệm một tình yêu vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn, nồng thắm và tín thành.

Chúa còn ở với chúng ta qua Thánh Lễ cũng như các nghi thức Phụng vụ... để giữa trần gian tội luỵ này, chúng ta luôn cảm nhận tình Chúa từng bước dìu ta đi lên và sức mạnh thánh thiêng của Chúa giúp ta vững bền trong ơn thánh và tình yêu của Chúa.

Chúa còn ở bên chúng ta qua những mối tương giao với những người khác. Chúng ta hẳn đã chạm vào tình yêu vô vị lợi của Chúa qua tình mến thương đậm đà của mẹ cha và những thành viên khác trong gia đình. Chúng ta cảm nhận lòng bao dung của Chúa qua những người bạn đã từng tha thứ, bỏ qua cho những phiền toái chúng ta nhiều lần gây ra cho họ.

Chúa còn ở với ta trong những tình huống đa tạp của cuộc sống. Có những lúc chúng ta tưởng mình đang rơi vào bế tắc, thì bàn tay nhân hiền yêu thương, quan phòng của Chúa lại mở ra cho chúng ta một con đường mới như lời của một ai đó đã chia sẻ: "Chúa đóng cửa ra vào, Ngài sẽ mở cửa sổ" hay "Thiên Chúa có thể vẽ đường thẳng trên những nét cong"

Lạy Chúa, con xác tín Chúa ở bên con mỗi ngày trong cuộc sống của con. Xin cho con tín thác, cậy trông vào Chúa để có Chúa cùng đồng hành, con sẽ vượt qua biển trần gian và cập bến Cứu độ Chúa dành cho con trên thiên đàng vĩnh cửu. Amen.

Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page