Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 160 -

Thánh Raymunđô, Linh Mục

 

Thánh Raymunđô, Linh Mục

Nt. Anh Thư

(RVA News 07-01-2023) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay phụng vụ Giáo hội kính nhớ thánh Raymunđô linh mục, ngài là một trong những danh sư thần học và giáo luật của Giáo hội vào thế kỷ XII.

Cha Raymunđô chào đời năm 1175 trong một gia đình hiệp sĩ tại lâu đài Pênhapho, miền Catalunha nước Tây Ban Nha. Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng cha Raymunđô không chiều theo cuộc sống dễ dãi mà dành trọn thời tuổi trẻ để học và thực hành các nhân đức. Khi mới 20 tuổi, ngài đã giảng dạy triết học tại đại học Bácxêlôna. Vì muốn giúp ích cho Giáo hội, năm 30 tuổi, ngài qua Ý để tiếp tục học luật tại Bologna. Tại đây ngài đã tốt nghiệp tiến sĩ và thành công trong nghề luật sư. Nghe biết sự uyên bác của ngài, có nhiều nhà quí tộc và bậc thức giả trong vùng đã tìm đến để được thụ giáo.

Vào năm 1249, Ðức giám mục giáo phận Bácxêlôna mời ngài về giúp cho địa phận. Ðược ơn Chúa thúc đẩy, ngài đã gia nhập Dòng Anh Em Thuyết Giáo, hay còn gọi là Dòng Ðaminh. Cha Raymunđô có tinh thần khiêm tốn nên chỉ ao ước được làm những công việc thấp hèn nhất. Hướng tới việc đào tạo các linh mục cho sứ vụ tương lai, ngài đã dày công biên soạn cuốn "Tổng yếu giáo lý" với nội dung súc tích và đầy những kinh nghiệm khôn ngoan về mục vụ.

Một năm sau (1230), Ðức giáo hoàng Grêgôriô thứ IX đã cảm kích trước những thành quả do cha Raymunđô mang lại, nên đã mời ngài làm cha giải tội cho mình. Sau 5 năm làm việc tại giáo triều, Ðức giáo hoàng đã ủy thác cho ngài thu thập các sắc lệnh của các Ðức giáo hoàng và các công đồng. Ngài đã góp lại thành năm cuốn sách và được phê chuẩn vào năm 1234. Năm 1238, ngài được bầu làm bề trên tổng quyền thứ ba của dòng Ðaminh. Suốt hai năm làm bề trên, ngài tỏ ra là một tông đồ đầy can đảm, luôn quan tâm đến các hoạt động tông đồ giữa người Do Thái và việc đối thoại với các tín đồ Hồi Giáo. Ðể cho việc đối thoại đạt kết quả, ngài khuyến khích các vị thừa sai học tiếng Ả Rập và tìm hiểu về kinh Côran.

Ngoài ra, cha Raymunđô còn thường xuyên đến thăm từng tỉnh dòng để hun nóng lòng nhiệt thành của các anh em tu sĩ. Ngài đã chia sẻ với các tu sĩ về thái độ phải có khi đối diện với những khó khăn trên bước đường theo Chúa rằng: Anh em không thể thuộc vào số những kẻ có nhà cửa bình an vững chắc, không bị ngọn roi của Chúa đụng tới, những kẻ suốt đời an nhàn thì chẳng mấy chốc phải sa xuống địa ngục. Vì anh em được Chúa yêu thương chọn gọi, thế nên sự trong trắng và đạo đức của anh em phải được tinh luyện qua nhiều gian khổ để được hoàn toàn thuần khiết. Vậy nếu lưỡi gươm có gấp đôi hay gấp ba, thì anh em phải coi đó là niềm vui lớn và là chứng tích của tình thương. Gươm sắc hai lưỡi là những chiến đấu bên ngoài và những lo sợ bên trong; gươm bên trong trở nên gấp đôi hay gấp ba khi ác thần quỷ quyệt dùng mưu mô và lời dụ dỗ gây bất an trong tâm khảm; cho tới nay anh em cảm nghiệm khá đầy đủ cuộc chiến đấu này, nếu không, anh em đã không thể đạt được sự bình an và thanh thản nội tâm tốt đẹp như thế. Gươm bên ngoài gấp đôi gấp ba khi người ta vô cớ bách hại Hội Thánh về những sự thiêng liêng, mà những vết thương trầm trọng nhất lại do các bạn hữu gây ra.

Lúc tuổi đã cao, cha Raymunđô đã trải nhiều cơn đau thể lý nhưng lòng nhiệt thành tông đồ của ngài vẫn bừng cháy. Vào ngày 6 tháng giêng năm 1275, ngài đã từ giã cõi trần và thọ gần một trăm tuổi. Ngày 29 tháng 4 năm 1601, Ðức Giáo hoàng Clêmentê thứ VIII đã ghi danh ngài vào sổ các hiển thánh.

Lạy Chúa Giêsu là vị mục tử nhân hậu mà thánh Raymunđô hằng yêu mến, xin hun đúc lòng yêu mến nơi tâm hồn các tín hữu, xin cho chúng con biết say mê học hỏi giáo lý Thánh Kinh, để kín múc sự khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa, hầu cho đời sống chúng con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng thánh thiện. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page