Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 159 -

Vị Thuyền Trưởng Và Cậu Bé Da Ðen

 

Vị Thuyền Trưởng Và Cậu Bé Da Ðen

Nt. Anh Thư

(RVA News 06-01-2023) - Chuyện kể rằng, ở cảng biển nước Anh có một chiếc du thuyền lớn khởi hành vượt Ðại Tây Dương tới Châu Mỹ. Ở cuối khoang thuyền có một cậu bé da đen làm việc lau dọn, không may cậu bị trượt chân rơi xuống biển. Cậu sợ hãi kêu cứu nhưng vì sóng lớn quá nên không ai nghe thấy. Lúc này, đột nhiên cậu nhớ tới khuôn mặt đầy nhân từ và ánh mắt thân thiện của vị thuyền trưởng già. Cậu thầm nghĩ "Không được bỏ cuộc, nhất định ông thuyền trưởng sẽ tới cứu mình". Bằng bản năng sinh tồn, cậu dùng hết sức mình vùng vẫy cố gắng để đầu nhô khỏi mặt nước và bơi về phía thuyền.

Cuối cùng, vị thuyền trưởng cũng phát hiện ra việc cậu bé bị rơi xuống biển, ông hạ lệnh cho tàu quay lại tìm. Lúc đó, có người can ngăn nói:

- Chỉ vì một đứa trẻ nô lệ người da đen mà ông làm như vậy có đáng không?

Vị thuyền trưởng tiếp tục ra lệnh cho mọi người tìm kiếm và đã cứu được cậu bé. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu quỳ xuống cảm ơn vị thuyền trưởng và nói:

- Con tin là nhất định ông sẽ cứu con.

Ông ôm cậu vào lòng và cảm động nói:

- Con trai ạ, không phải ta cứu con mà chính con đã cứu ta. Ta cảm thấy xấu hổ và có lỗi nếu không quay lại cứu con.

Quý vị và các bạn thân mến,

Giữa lúc thập tử nhất sinh, cậu bé vẫn tin tưởng vào người thuyền trưởng già. Ông luôn mang tấm lòng nhân từ nên không thể làm ngơ trước sự sống chết của cậu bé. Niềm tin và tình yêu thương gặp nhau đã làm nên một kỳ tích giữa bão giông biển cả. Ðó là cậu bé đã được cứu sống. Ðức tin là ân ban đến từ Thiên Chúa với sự tự do đón nhận của con người. Tin không phải là thái độ thụ động, mù quáng. Tin là mở mắt ra để nhìn, mở tai ra để nghe, mở tâm trí để tiếp nhận chân lý và những điều khôn ngoan. Ðức tin là điều căn bản trong đời sống thiêng liêng. Không có đức tin, chúng ta không thể nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa như lời thánh Phaolô tông đồ đã nói: "Không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Ðấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người" (Dt 11,6). Việc tin vào Thiên Chúa giúp chúng ta hướng về sự thiện lành, can đảm vượt qua mọi gian nan thử thách để giữ trọn lòng yêu mến. Không có niềm tin chúng ta khác nào con thuyền lênh đênh trên sóng gió, không đến được bến bờ bình an.

Chúng ta phải luôn tin vững vàng vào Thiên Chúa vì Người là Ðấng từ bi và trung tín, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Thiên Chúa yêu thương đã hứa ban Con Một của Người đến cứu chuộc chúng ta. Người đã yêu chúng ta bằng mối tình muôn thuở nên đã ghi khắc tên ta trong lòng bàn tay Người. Cho dù chúng ta có tội lỗi bất trung, mải mê chạy theo vẻ phù phiếm giả dối của thế gian thì Thiên Chúa vẫn trung thành. Ta như một con chiên lìa đàn đi hoang khiến Người ngày đêm ngóng trông tìm kiếm để đưa ta về trong bình an. Người là vị chủ chiên nhân lành, thấu hiểu nỗi lòng từng con chiên để an ủi vỗ về, xoa dịu và chữa lành.

Tin nghĩa là luôn sống trong tình thương và ơn nghĩa của Thiên Chúa, không chiều theo sự gian dối. Một người mẹ có thể quên đứa con mình đã sinh ra nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ quên, vì chúng ta là báu vật được Người nâng niu gìn giữ như con ngươi trong đôi mắt. Giữa biển đời mênh mông nhiều sóng gió, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và thể hiện qua thái độ sống yêu thương bác ái với mọi người. Hãy xác tín như lời thánh Phalô nói với giáo đoàn Philiphê: "Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Ðấng ban sức mạnh cho tôi" (Pl 4,13).

Chúng ta đang sống trong một thế giới niềm tin bị giảm sút, tình người nhạt nhòa tan loãng. Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải chiến đấu một mình, Người luôn ban cho ta những ơn cần thiết qua các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể để chúng ta đủ sức vững vàng tiến bước.

Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con để chúng con can đảm tuyên xưng và làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống. Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tin yêu để chúng con lướt thắng những yếu đuối của phận người. Xin tẩy rửa tư tưởng chúng con khỏi mọi nghi hoặc dối trá để chúng con vững tin Chúa là nguồn Chân Lý đích thực. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page