Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 154 -

Thánh vịnh 21 (20)

Có Thiên Chúa Là Ðồng Minh

 

Thánh vịnh 21 (20) - Có Thiên Chúa Là Ðồng Minh

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 31-12-2022) - Thánh Pierre Fourier đã nói: "Hãy kết thân với Thiên Chúa và bạn sẽ là người giàu nhất nhân loại." Có lẽ, chúng ta bất ngờ với câu nói này. "Giàu" ở đây là giàu như thế nào? Nhân vật mà Thánh vịnh 21 (20) miêu tả sau đây có phải là người "giàu nhất" không? Phải chăng khi "kết thân" với Thiên Chúa chúng ta sẽ "giàu" thật sự?

Thánh vịnh 21 (20) kể lại rằng: khi đức vua tha thiết khẩn nài Thiên Chúa chúc lành cho mình trong cuộc chiến với quân thù và khi đã chiến thắng trở về, đức vua hoan hỉ dâng lời tạ ơn. Lời tạ ơn cho thấy, cuộc đời đức vua là một cuộc đời phó thác hoàn toàn trong tay Chúa vì thế cuộc đời ấy đã gặt hái được những hoa trái vô cùng tốt đẹp. Chúng ta cùng đọc Thánh vịnh 21 (20) dưới lăng kính cuộc đời của vua Ðavít, để có thể hiểu vì sao những lời lẽ đức vua dùng để tạ ơn lại cho chúng ta cảm giác như đó không phải là lời tạ ơn cho "một lần chiến thắng" nhưng là lời tạ ơn cho "một cuộc đời." Không phải vua chiến thắng mà Thiên Chúa ban cho vua chiến thắng. Không phải vua làm nên sự nghiệp mà là bàn tay Chúa phù trợ và canh chừng làm nên sự nghiệp cho vua.

"Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng,

Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào!

Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy,

miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.

Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,

vương miện vàng, Ngài đội cho vua.

Vua xin được sống, Ngài cho được sống,

năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.

Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,

Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt.

Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời

và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh."

Nhìn lại cuộc đời của vua Ðavit - vị vua oai hùng của dân Israel, chúng ta biết, nó đâu được bằng phẳng, êm ả như cách mà ngài tạ ơn. Vấp ngã có, thất bại có, tội lỗi có, và không thiếu những đau khổ vì bao nhiêu chống đối, tất cả đều có... Ấy thế mà, vua vẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc, được Chúa yêu thương nhất. Bởi đâu vua được như thế. Xin thưa, bởi vì nó xuất phát từ một tâm hồn đơn sơ, chân thành, vui lòng đón nhận mọi điều Thiên Chúa ban với tâm tình yêu mến, cho dù đó có là điều trái với ước nguyện của bản thân. Hơn nữa,

"Vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao,

và nhờ Chúa yêu thương, vua không hề lay chuyển."

Vua Ðavít thật sự là người "giàu nhất nhân loại" vì điều gì ngài muốn thì ngài đều có được và còn hơn thế nữa, những điều ngài có còn vượt quá ước muốn của ngài. Tất cả đều do vua "tin tưởng" và nhờ Chúa "yêu thương"... Tương quan hai chiều giữa Chúa và vua được gắn kết chặt chẽ với nhau và nó làm trổ sinh hoa trái tốt đẹp. Giờ đây, chúng ta tự hỏi: Cuộc đời của chúng ta có thật sự "tin tưởng vào Chúa Tối Cao" và cảm nghiệm được Chúa luôn "yêu thương" chưa?

Nếu thật sự chúng ta cảm nghiệm được Chúa luôn yêu thương và tin tưởng vào Chúa, chúng ta sẽ sống tâm tình tạ ơn trong mọi giây phút của cuộc đời, điều đó sẽ như "nắm men được vùi trong bột," vì không chỉ riêng bản thân chúng ta hạnh phúc, mà niềm vui, sự bình an sẽ lan tỏa cho những người sống bên cạnh chúng ta nữa. Giống như lời tạ ơn của vua Ðavít cũng khiến cho thần dân của ngài được đánh động, họ cùng nhau tin tưởng vào Thiên Chúa và vào đức vua của mình, họ nhìn thấy nơi cuộc đời của vua cũng như của mình có một Thiên Chúa quyền năng và yêu thương luôn che chở phù trì.

Ước gì mỗi người chúng ta cũng ý thức rằng: mọi biến cố và mọi nhu cầu đều có thể trở thành dịp để dâng lời tạ ơn. Việc tạ ơn được nâng đỡ bởi đức tin khi cảm nghiệm Thiên Chúa yêu thương, có thể giúp con người biết tạ ơn trong những lúc nặng nhọc đau buồn, trong những lúc thất bại thảm thương# Và chừng nào được như vậy thì mọi sự có thể biến đổi. Thánh Phaolô tông đồ đã nói: "Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; trong khi cầu nguyện, hãy tỉnh thức mà tạ ơn" (Cl 4,2). Và như vậy, chúng ta sẽ là người giàu nhất thế giới vì bên ta luôn luôn có ơn lành của Thiên Chúa và Thiên Chúa luôn gắn kết với chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa là bạn, là "đồng minh" của chúng con. Chúa đã sinh xuống trần để hiểu và để ở với chúng con vì yêu thương chúng con vô bờ. Tâm tình của chúng con lúc này là tâm tình tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã đổ xuống trên chúng con trong suốt một năm qua. Xin cho chúng con biết cảm nghiệm được Chúa yêu thương để chúng con tin tưởng phó thác hôm nay và mãi mãi. Bởi vì, Chúa luôn biết rõ chúng con cần gì và điều gì là tốt đẹp cho chúng con. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page