Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 152 -

Thánh vịnh 19 (18)

Ca Tụng Ðức Chúa Ðấng Ban Luật Pháp

 

Thánh vịnh 19 (18) - Ca Tụng Ðức Chúa Ðấng Ban Luật Pháp.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 29-12-2022) - Cổ nhân đã dùng câu nói: "Muốn tròn thì phải có khuôn, muốn vuông thì phải có thước" để nhắc nhở cháu con về tầm quan trọng tinh thần và hiểu biết về giá trị của luật. Nhưng, dường như không ít người coi thường và không chân nhận giá trị của lề luật. Họ cho rằng lề luật cản trở phần nào ý muốn "tự do bay nhảy" của con người. Với suy nghĩ và não trạng ấy, người ta đã làm cho trật tự xã hội bị đảo lộn vì sự bất tuân lề luật. Tác giả Thánh vịnh 19 (18) sau khi ca tụng Chúa là Ðấng tạo dựng nên đất trời và thông ban sự sống cho con người; tiếp liền đó, tác giả cũng ca tụng Chúa là Ðấng ban phát lề luật và xét xử muôn dân.

Mở đầu phần này, tác giả cho thấy sự cảm nghiệm ngọt ngào của chính mình đối với luật Chúa, tác giả coi luật Chúa là những lời giáo huấn, là Lời của chính Chúa và là thánh chỉ của Chúa. Những lời hoàn thiện ấy sẽ hướng dẫn người nên hoàn thiện, và khi người nên hoàn thiện trong đường lối Chúa, tâm hồn sẽ trở nên an bình như được tiếp thêm nguồn sức mạnh.

"Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,

bổ sức cho tâm hồn."

Hơn nữa, tác giả còn cảm nghiệm, tất cả lề luật Chúa đều tỏ lộ Thánh Ý của Chúa. Mà Thánh Ý của Chúa thì có sức hướng dẫn con người theo lối đường chắc chắn, lối đường hoàn thiện và lối đường minh chính. Vì thế tác giả tiếp lời:

"Thánh Ý Chúa thật là vững chắc,

cho người dại nên khôn."

Ðối với một tâm hồn đạo đức thì lề luật Chúa như là kim chỉ nam hướng dẫn họ. Vì ở đó, Chúa hiện diện và Thánh Ý Chúa thánh hóa họ. Ðối với họ, lề luật thực sự là ân ban của Thiên Chúa. Bởi vì, chính Chúa gởi đến cho con người những gì là hoàn hảo, chắc chắn, ngay thẳng, trong sáng, công minh... Từ nguồn sung mãn của Chúa, lề luật Chúa làm cho sống, làm cho khôn ngoan, làm vui lòng, làm sáng mắt...

"Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,

làm hoan hỷ cõi lòng.

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,

cho đôi mắt rạng ngời."

Cuộc sống của chúng ta hôm nay dường như không thích và xem nhẹ luật lệ. Tuy nhiên, có những luật lệ thật dễ thương như: luật gắn kết hôn nhân một vợ một chồng, luật thảo hiếu với cha mẹ, luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã dạy... Vậy có lẽ nào ta lại không ưa thích những luật ấy?

Ðối với tác giả Thánh vịnh 19 (18), rõ ràng là ngài rất vui sướng vì có lề luật. Ngài không cảm thấy mình bị gò bó, ép buộc vì lề luật, mà trái lại ngài thấy tất cả đều phù hợp, đều công minh. Và quả thật đó là tâm tình của tác giả đáng cho chúng ta học hỏi yêu mến và cảm phục, khi ca ngợi Chúa - Ðấng ban hành lề luật.

"Quyết định Chúa phù hợp chân lý,

hết thảy đều công minh,

thật quý báu hơn vàng,

hơn vàng y muôn lượng,

ngọt ngào hơn mật ong,

hơn mật ong nguyên chất."

Không có luật lệ thì dễ dàng có chiến tranh, áp chế, bóc lột, vô trật tự và như vậy thì hạnh phúc của con người cũng bị ảnh hưởng. Ước mong sao luật lệ không phải là một sợi dây trói làm cho ta mất tự do, nhưng đúng hơn, lề luật chính là sợi dây diều neo giữ ta trong đường chân lý và cho ta bay cao hơn trong phẩm giá con người. Vì, một khi ta biết giữ luật thì luật sẽ giữ ta. Ước mong sao các nhà lập pháp và những người thi hành luật biết đặt luật bác ái yêu thương làm nền tảng mọi lề luật. Xin cho các nhà lãnh đạo luôn dùng luật để phục vụ và bảo vệ những người yếu thế. Xin cho chúng ta biết học theo gương tác giả thánh vịnh, một khi đã cảm nghiệm sự ngọt ngào thì đem lòng yêu mến, một khi đã yêu mến thì ra công học hỏi - tuân giữ và nhắc nhở khuyên nhủ người khác tuân giữ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con về thái độ coi thường luật, nhất là luật yêu thương mà Chúa đã dạy chúng con.

"Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,

là Ðấng cứu chuộc con, cúi xin ngài vui nhận

bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,

và bao tiếng lòng con thầm thĩ

mong được thấu đến Ngài."

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến không phải để hủy bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn. Như thánh Giuse và Mẹ Maria mà Phụng vụ Lời Chúa hôm nay thuật lại, rằng đã thi hành luật dâng con cho Thiên Chúa, xin cho chúng con hiểu được giá trị của luật, và làm cho luật mang nét đẹp tinh hoa. Xin cho chúng con nhìn tất cả các luật dưới luật yêu thương của Chúa. Bởi vì,

"Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,

làm hoan hỷ cõi lòng.

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,

cho đôi mắt rạng ngời. Amen."

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page