Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 148 -

Món Quà Ðêm Giáng Sinh

 

Món Quà Ðêm Giáng Sinh

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 24-12-2022) - Chuyện kể rằng: Tại một bến xe lớn vào buổi chiều ngày Lễ Giáng sinh, giữa đám đông tấp nập, có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, đang khệ nệ kéo một chiếc vali rất to và nặng. Mọi người đều đưa mắt nhìn bà rồi đi lướt qua thật nhanh vì sợ bị nhờ vả. Tiếng loa phát lên gọi các hành khách nhanh cho kịp các chuyến xe cuối cùng. Người phụ nữ càng cuống quýt hơn. Chiếc vali quá nặng và bà không thể đi nhanh được. Vừa lúc đó, một người thanh niên bước tới, lễ phép nói:

- Bà ơi, bà có muốn cháu mang giúp bà chiếc vali không ạ?

Người phụ nữ mừng rỡ nói:

- Vâng, cảm ơn cậu, nhờ cậu giúp tôi cho kịp chuyến xe này nhé!

Người thanh niên lập tức vác chiếc vali lên vai và cùng người phụ nữ tìm đến chiếc xe bà muốn đi. Khi xe đã lăn bánh, người phụ nữ cảm động nói với người thanh niên:

- Ðây là chuyến xe cuối cùng đi ngang bệnh viện mà con gái tôi đang nằm. Nó vừa sinh một bé trai kháu khỉnh nên tôi phải mang đồ dùng cho nó. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Còn cậu sẽ dừng ở trạm nào?

Người thanh niên mỉm cười đáp:

- Thưa bà, đây không phải là chuyến xe về nhà cháu. Mấy hôm nay cháu đi xin việc để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ cháu, nhưng chẳng ai nhận. Cháu sẽ mang chiếc vali giúp bà đến bệnh viện rồi sẽ bắt xe khác trở về nhà ạ!

Người phụ nữ xúc động nói:

- Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng. Chắc chắn một người tốt như cậu sẽ gặp được may mắn trong Ðêm Giáng sinh này.

Họ đến bệnh viện và gặp đôi vợ chồng trẻ cùng với đứa cháu trai vừa mới chào đời của người phụ nữ. Sau khi nghe mẹ kể lại toàn bộ câu chyện, người chồng đã lấy ra một phong bì, trao cho người thanh niên và nói:

- Ðây là món quà Giáng sinh của gia đình chúng tôi gửi tặng cậu. Trên phong bì này có số điện thoại và địa chỉ công ty của tôi. Ngày mai cậu hãy đến gặp tôi để nhận một công việc nhé!

Người thanh niên hết sức bất ngờ và mừng rỡ. Nhờ lòng tốt dành cho những người xa lạ trong ngày Lễ Giáng sinh, cậu đã nhận được một số tiền để chữa bệnh cho mẹ và chính cậu cũng tìm được việc làm.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sự chào đời của một em bé là niềm hạnh phúc lớn lao của cha mẹ, là sự náo nức mong đợi của ông bà suốt bao ngày tháng qua. Người phụ nữ trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng vội vã đi thăm cháu đứa cháu nhỏ vừa chào đời của mình. Hành trình ấy của bà không biết là bao xa, nhưng nó trở nên nhẹ nhàng hơn và vui hơn bởi có một thanh niên tốt bụng cùng đồng hành với bà. Gác lại những nỗi lo lắng của mình, chàng trai nghèo đó đã sẵn lòng mang hộ gánh nặng của người phụ nữ xa lạ và cùng đi đến thăm cháu trai của bà. Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ đó trở nên một cơ hội tuyệt vời để những người xa lạ gặp gỡ nhau trong niềm vui và chia sẻ cho nhau những món quà thật tuyệt vời.

Hơn hai ngàn năm trước, Con Thiên Chúa đã cất tiếng khóc chào đời không phải ở một căn phòng ấm áp của bệnh viện hay ngôi nhà trọ khang trang nào đó mà ở ngoài đồng vắng Bêlem. Các kinh sư, luật sĩ trong thành Giêrusalem đều nghe biết về nơi chốn và sự hạ sinh của Ðấng Cứu Thế, nhưng những con người cao sang đó chẳng màng cất bước đến thăm Người. Chỉ có những mục đồng nghèo khổ đang chống chọi với cái lạnh của trời đêm và thú dữ đang rình rập đàn chiên của mình để mưu sinh thì hăm hở lên đường tìm gặp Ðấng Cứu thế sau khi được Thiên Thần báo tin. Con Thiên Chúa đã giáng sinh và Thiên Chúa đã ở cùng nhân loại. Món quà mà Hài Nhi Giêsu trao tặng cho những người chăn chiên nghèo nơi hang đá nhỏ của mình là sự bình an dành cho những người lòng ngay.

Tiếng chuông nhà thờ đã ngân vang báo hiệu giờ kỷ niệm Con Thiên Chúa giáng sinh. Ðó đây, rất nhiều người còn đang say sưa, vui vẻ trong những vũ trường, nhà hàng, khách sạn. Biết bao người trên thế giới vẫn đang vật vã, thổn thức với những đau khổ và mất mát do chiến tranh, đói khổ. Và cũng có bao kiếp người bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời. Có ai cùng đi với họ trên hành trình tìm gặp Giêsu hay không? Mỗi người chúng ta cũng đang có bao gánh nặng và lo toan trong cuộc sống làm cõi lòng trĩu nặng. Ước gì trong đêm Giáng sinh này, chúng ta tạm gác lại mọi âu lo, toan tính và nỗi niềm để chỉ mang một con tim dạt dào niềm thờ kính, mến yêu đến bên hang đá của Hài Nhi Giêsu và được Người trao tặng bình an của Người.

Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng, nhân loại chúng con đang sống trong bao nỗi sợ hãi. Những nỗi sợ hãi đó đã cướp đi niềm vui và sự bình an của chúng con. Xin Chúa hãy ban bình an của Chúa để cuộc sống của chúng con lại được tràn đầy tiếng cười và dạt dào niềm hân hoan dấn thân phục vụ con người, Giáo hội và xã hội. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page