Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 147 -

Tình Yêu Biến Ðổi Phận Người

 

Tình Yêu Biến Ðổi Phận Người.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 23-12-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Một trong những bộ phim tình cảm có chủ đề về Giáng sinh rất hay làm lay động trái tim của khán giả đó là bộ phim "Last Christmas", tựa đề tiếng Việt là "Giáng sinh năm ấy", do điện ảnh Mỹ sản xuất hồi năm 2019. Bộ phim được thực hiện trong những khung cảnh Giáng sinh rất đẹp với nhân vật chính là một cô gái trẻ tên là Katarina Kate. Kate mắc bệnh tim bẩm sinh và luôn sống trong tâm trạng chán nản vì những mâu thuẫn, bất đồng với bố mẹ và chị gái. Cô bỏ nhà đi lang thang, sống nhờ nhà của bạn bè và xin vào bán hàng ở một cửa tiệm bán đồ Giáng sinh. Vào mùa Giáng sinh năm ấy, cô rơi vào tình trạng đau tim thập tử nhất sinh, cần phải được phẫu thuật tim mới có thể sống sót. Vừa lúc đó, một người thanh niên rất điển trai, tốt bụng với trái tim ấm áp luôn biết quan tâm đến những người vô gia cư nghèo, tên là Tom Webster gặp phải tai nạn và không qua khỏi. Căn cứ vào thẻ hiến tạng mà Tom có, bệnh viện đã lập tức tiến hành ca phẫu thuật thay trái tim của Tom Webster cho Kate. Nhờ đó mà Kate được cứu sống.

Kể từ khi được sống bằng trái tim mới, tính tình và cách sống của Kate dần dần thay đổi. Từ một cô gái ương ngạnh, mất ý chí trong cuộc sống, cô trở nên năng động, biết quan tâm đến những người vô gia cư đang có cuộc sống khó khăn. Ban đầu, cô không hề nhận biết rằng mình trở nên ấm áp và tốt bụng như vậy là nhờ trái tim ấm áp của người thanh niên tên Tom Webster đang gõ nhịp trong lồng ngực của mình. Trái tim đó còn đem đến cho cô cảm giác có được một người con trai nào đó rất yêu thương mình và làm bớt đi nỗi cô đơn của cô. Khi biết được sự thật về người đã hiến tim cho mình, Kate quyết tâm tiếp tục lối sống tử tế của người đó. Cô bắt đầu làm lại cuộc đời và mang lại niềm vui cho những người xung quanh, khởi đi từ việc trở về hàn gắn với gia đình và làm nhiều việc có ý nghĩa để quyên góp giúp đỡ những người vô gia cư.

Bộ phim "Giáng sinh năm ấy" mang đến cho người xem một thông điệp rất ý nghĩa, đó là tình yêu thật sự có thể chuyển hóa con người và tình yêu của người này có thể giúp người khác tìm lại được ý nghĩa cuộc sống.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðối với cô gái trẻ trong bộ phim mà chúng ta vừa đề cập đến, "Giáng sinh năm ấy" là một hồi ức đẹp nhắc cô nhớ đến thời điểm mình được thừa hưởng trái tim dạt dào tình yêu con người và cuộc sống của chàng thanh niên vắn số đã thiệt mạng ngay trong Mùa Giáng sinh. Trái tim ấy đã biến đổi cả phần đời còn lại của cô. Không còn một người con gái sống cô đơn, bất cần đời nữa mà thay vào đó là một cô gái vui tươi, thân thiện với mọi người, ngoan ngoãn với bố mẹ và quan tâm, giúp đỡ những người vô gia cư phải đang sống cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Do vậy mà từ Mùa Giáng sinh năm ấy, những Mùa Giáng sinh còn lại trong đời thiếu nữ ấy đền hứa hẹn những niềm vui.

Ðối với những người có niềm tin nơi Thiên Chúa, "Giáng sinh năm ấy" là thời điểm hết sức bất ngờ và vô cùng trọng đại, đó là lúc Con Thiên Chúa đã được sinh ra giữa mọi con người trên trần gian. Con Thiên Chúa đã làm người để con người được làm Con Thiên Chúa. Tình Yêu đến với con người và Tình Yêu đã biến đổi phận người. Giữa cái lạnh của đêm đông và sự băng giá của lòng người, Tình Yêu của Thiên Chúa nơi Hài Nhi Giêsu đã làm hang đá Bêlem năm ấy bừng sáng, đem đến niềm vui và hy vọng cho biết bao phận người lầm than, bị gạt ra bên lề sự phồn hoa của thành thị. Bất cứ ai để cho Tình Yêu Giêsu chạm đến cõi lòng mình đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của Mùa Giáng sinh và tìm được ý nghĩa cuộc đời mình.

Giáng sinh năm ấy... Hài Nhi Giêsu đã được sinh ra để trao ban Tình Yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Giáng Sinh năm ấy... các mục đồng vô gia cư và ba vị chiêm tinh ở những phương trời xa tìm đến máng cỏ của Hài Nhi Giêsu và nhận được món quà Tình Yêu của Con Thiên Chúa. Gặp được Giêsu rồi, con tim và khối óc của họ đã được biến đổi. Các mục đồng hân hoan trở về với công việc còn các vị chiêm tinh thì đi đường khác mà trở về xứ sở của mình. Ước gì trong Mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta cũng tìm gặp được Hài Nhi Giêsu và được Người đổ đầy Tình Yêu vào con tim chúng ta. Nhờ đó, con tim và khối óc của chúng ta cũng được biến đổi để biết yêu Chúa và nghĩ đến tha nhân hơn.

Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng, bao Mùa Giáng sinh đã đi qua trong cuộc đời của chúng con nhưng có bao lần chúng con thật sự gặp được Chúa? Xin cho Mùa Giáng sinh này, chúng con gặp được Chúa nơi hang đá đơn sơ, bé nhỏ và được Tình Yêu của Chúa sưởi ấm tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con có được sức mạnh đi ra khỏi sự ích kỷ, vô cảm của mình và hân hoan đem Tình Yêu ấy đến cho tha nhân. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page