Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 144 -

Bình An Giữa Những Phiền Toái

 

Bình An Giữa Những Phiền Toái.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 20-12-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Vào đầu tháng Mười Hai năm 2022, nhiều trang báo điện tử trên thế giới đã đưa tin về một cụ bà 72 tuổi đã bị bắt giam với cáo buộc ngộ sát, sau vụ việc xảy ra vào tối ngày 29 tháng Mười Một năm 2022 tại một bệnh viện ở thành phố Mannheim, phía Tây của nước Ðức. Theo thông tin ghi nhận được, vào đêm đó, người phụ nữ này đã tắt máy thở của một bệnh nhân 79 tuổi ở cùng phòng với mình đến hai lần. Lần thứ nhất, khi phát hiện hành động tai hại này của bà, các nhân viên y tế đã giải thích cho bà hiểu rằng máy thở rất quan trọng với bệnh nhân đó nhưng chỉ một giờ đồng hồ sau, bà cụ ấy vẫn tiếp tục tắt chiếc máy thở đó một lần nữa, với lý do tiếng ồn phát ra từ thiết bị cung cấp oxy đó làm cho bà cảm thấy rất khó chịu. Việc máy thở bị tắt khiến bệnh nhân nọ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng bệnh nhân này vẫn đang phải nằm trong phòng hồi sức tích cực và được chăm sóc đặc biệt.

Một bệnh nhân khác kém may mắn hơn đó là một người đàn ông Ấn Ðộ 40 tuổi đã thiệt mạng oan uổng ở bệnh viện, vì hành động vô ý của người thân. Người đàn ông này xuất hiện các triệu chứng của bệnh hô hấp và được đưa đến phòng điều trị tích cực của một bệnh viện ở bang Rajasthan (Ấn Ðộ), vào ngày 13 tháng Sáu năm 2020. Vì thời tiết đang rất nóng nên người nhà của ông đã mua một máy điều hòa và lắp trong phòng bệnh. Khi không tìm thấy lỗ cắm điện để khởi động máy lạnh, họ đã tùy tiện rút một phích cắm trong phòng bệnh để cắm máy lạnh, không ngờ phích cắm đó là của máy thở. Mặc dù các bác sĩ hồi sức tim phổi đã tận tình cấp cứu ngay sau đó nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Những hành động hết sức tai hại ấy như hồi chuông cảnh tỉnh những người chỉ biết suy nghĩ và hành động vì lợi ích của bản thân mà không để ý đến sự an nguy của người khác.

Quý vị và các bạn thân mến,

Bất cứ ai cũng muốn được yên ổn trong không gian của mình để thoải mái làm việc, nghỉ ngơi, dưỡng bệnh hoặc làm những gì mình muốn. Do vậy, cảm giác "bị làm phiền" bởi con người, âm thanh, hay sự vật nào đó thường làm cho người ta cảm thấy không thoải mái và khó chịu. Và khi cảm thấy khó chịu và không thoải mái, người ta có thể tức giận hoặc cố gắng tìm cách loại bỏ đi sự phiền toái đó để tìm cho được sự dễ chịu cho bản thân, cho dù nhiều khi vô tình hay hữu ý gây phương hại đến người khác. Vì cảm thấy phiền bởi âm thanh khó chịu của chiếc máy thở đang duy trì sự sống của người ở chung căn phòng bệnh với mình mà một bà cụ đã không ngần ngại tắt đi chiếc máy phiền toái đó làm bệnh nhân nọ suýt chết. Ðể có một không khí mát mẻ, dễ chịu ai đó đã vô tình rút phích cắm máy thở của người thân yêu đang giành giật sự sống nhờ chiếc máy thở. Và còn nhiều câu chuyện thương tâm khác vẫn xảy ra hằng ngày khi đó đây, bao người gây hấn với người khác để giành lấy phần hơn cho mình, khi nhiều quốc gia vì quyền lợi và sự phồn thịnh của đất nước mình mà nhất quyết gây chiến với nước khác, bất chấp bao sinh mạng vô tội bị hủy hoại một cách oan uổng. Bao lâu con người còn muốn tranh quyền, đoạt lợi cho bản thân là bấy lâu con người phải loay hoay với những nỗi bận tâm, với cảm xúc phiền toái, khó chịu và không thể nào có được sự bình an.

Lễ Giáng sinh sắp về gợi lại biến cố hơn 2000 năm trước Ðấng Cứu Thế đã đến trần gian. Ðấng Cứu Thế ấy là Con Thiên Chúa, là vua thống trị cả trời và đất vậy mà Người lại không hề cảm thấy phiền toái, cũng chẳng màng đến vinh quang và lời tung hô chào đón của nhân loại trong ngày Người đến trần gian. Người cũng không thấy phiền khi mọi cánh cửa nhà đều đóng chặt khước từ mình. Người cất tiếng khóc chào đời và bình an nằm ngủ trong máng cỏ, nơi thoang thoảng mùi của gia súc và hơi ấm từ những bó cỏ rơm. Là Hoàng Tử Bình An, Người đã đem bình an đến cho nhân loại một cách lặng lẽ như vậy đó. Chỉ những ai có lòng ngay, tâm thiện không chất chứa những cảm xúc sân si, tham danh hám lợi mới có thể chạm đến sự bình an đó. Ước gì trong Mùa Giáng Sinh này, chúng ta thật sự gặp được Hoàng Tử Bình An, được bình an của Người ngự trị cõi lòng mình và xua đi bóng đêm của những tham lam, tranh chấp, oán thù và tư lợi. Nhờ đó, chúng ta biết nghĩ đến tha nhân và sống bình an giữa những thử thách, phiền toái của cuộc đời.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban tặng Hoàng Tử Bình An của Chúa cho chúng con. Xin cho bình an của Người ngự trị trong cõi lòng chúng con để giữa bao phiền toái của con người và cuộc sống, chúng con vẫn luôn sống bình an và biết nghĩ đến lợi ích của tha nhân. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page