Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 143 -

Sống Thánh Và Nên Thánh

 

Sống Thánh Và Nên Thánh

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 19-12-2022) - Vào dịp lễ Giáng sinh sắp đến, một người mẹ đến nhà thờ để xưng tội dọn lòng đón Chúa Giáng sinh. Bà dắt theo cậu con trai nhỏ vừa mới lên sáu tuổi của mình cùng đến nhà thờ. Khi ngồi cùng mẹ trong nhà thờ, cậu bé quan sát thấy trên vòm nhà thờ là những ô cửa kính gồm những mảng kính đủ màu sắc rực rỡ, ghép thành hình nhiều người khác nhau. Ánh nắng mặt trời của buổi sáng hôm ấy chiếu qua làm các bức tranh của những người đó sáng rực và trông rất đẹp.

Cậu bé tò mò chỉ những tấm tranh kính đó hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, đó là cái gì vậy mẹ?

Người mẹ đáp:

- Ðó là hình của các vị thánh đó con ạ!

Cậu bé lại hỏi tiếp:

- Tại sao hình của các vị thánh lại sáng và đẹp như vậy hở mẹ?

Người mẹ đáp:

- Vì những tấm hình đó được ánh sáng mặt trời chiếu qua, con ạ!

Hai năm sau, cậu bé bắt đầu được đến nhà thờ học giáo lý cùng các bạn. Một lần nọ, khi ngồi nhìn những tấm tranh kiếng, các bạn học lớp giáo lý với cậu thắc mắc hỏi nhau:

- Ðó là gì vậy nhỉ?

Cậu bé đã mạnh dạn trả lời:

- Ðó là hình của các vị thánh đấy các bạn ạ!

Các bạn cậu lại thắc mắc y như cậu ngày nào:

- Các vị thánh là gì?

Cậu bé tự tin đáp:

- Các vị thánh là những người để cho ánh sáng mặt trời chiếu qua con người của họ và họ được tỏa sáng.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ngọn nến màu tím thứ bốn của Mùa Vọng đã được thắp lên, và chúng ta đang bước đi trong những ngày rất gần đến biến cố Giáng sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa. Trong những ngày này, chúng ta được lắng nghe nhiều trình thuật của Tin mừng kể lại các biến cố mà Thiên Chúa thực hiện nơi những người có liên quan một cách đặc biệt đến sự ra đời của Hài Nhi Giêsu. Ðó là ông Dacaria và vợ mình là bà Elisabeth với người con được Thiên Chúa ban tặng khi đã cao niên; là thánh Giuse và Mẹ Maria - cô thôn nữ trẻ tuổi vừa mới đính hôn. Giữa những lao xao của sự bất ngờ, hoang mang xen lẫn niềm vui và hy vọng khi đối diện các biến cố bất ngờ mà Thiên Chúa gửi đến cho mình, những con người đó đã khiêm tốn để cho ánh sáng của Chúa soi chiếu qua thân phận của mình và trở nên những công cụ tuyệt vời để Chúa dùng mà thực hiện chương trình cứu độ của Chúa.

Mặc kệ những lời bàn tán, xầm xì của người nhà và hàng xóm, ông Dacaria và bà Elisabeth đã vui mừng chào đón người con trai mang tên là Gioan với sứ mạng đã được tiền định là "tiền hô" của Ðấng Cứu Thế. Bất chấp hiểm nguy và khả năng phải đối diện với án phạt theo truyền thống dành cho người con gái chưa có chồng mà đã có thai, cô thôn nữ Maria đã cúi đầu cất lời "Xin vâng" để Ngôi Hai Thiên Chúa ngự vào cung lòng mình. Và với sự âm thầm nhưng đầy dũng cảm vâng phục thánh ý Chúa, thánh Giuse đã vượt thắng sự đấu tranh gay go trong nội tâm mình để bằng lòng cưu mang người mình yêu thương là Maria cùng với cái thai vừa tượng hình trong lòng của người thiếu nữ ấy.

Các vị thánh là những người để cho ánh sáng mặt trời chiếu qua con người của họ và họ được tỏa sáng. Câu trả lời đơn sơ của một cậu bé được rút ra từ sự quan sát hình ảnh rực rỡ của các vị thánh qua những tấm kính màu xem ra cũng rất hữu lý. Ánh sáng mặt trời ấy chính là ánh sáng thánh thiện của Thiên Chúa - Ðấng là Ðấng Thánh. Bất cứ ai để cho vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa bao boc lấy toàn bộ suy nghĩ, ý hướng, hành động cũng như con tim của mình, và để cho cuộc sống của mình trở nên chứng tá sống động của sự thánh thiện đó qua việc sống đức tin và đức ái, họ chính là những vị thánh. Trong những ngày cao điểm của Mùa Vọng này, khi chiêm ngắm những "vị thánh" đã để lại gương sáng cho chúng ta về niềm tin và tình yêu là ông Dacaria, bà Elisabeth, thánh Giuse và Mẹ Maria, chúng ta cũng được thôi thúc để cho Lời Chúa soi chiếu trên cuộc đời mình, để sống niềm tin yêu và sẵn sàng cất lời xin vâng với lời mời gọi sống yêu thương và phục vụ mà Chúa gửi đến cho chúng ta mỗi ngày.

Lạy Chúa, tất cả mọi người Kitô hữu chúng con đều được mời gọi sống thánh và nên thánh. Nhiều phận người yếu đuối, mỏng giòn đã khiêm tốn để cho quyền năng và thánh ý của Chúa được thực hiên trong cuộc đời của họ và họ đã nên thánh. Xin cho chúng con cũng biết nỗ lực sống lời mời gọi nên thánh bằng việc tận tâm chu toàn mọi việc bổn phận lớn nhỏ hằng ngày của mình trong niềm tin tưởng, cậy trông vào Chúa và hết tình yêu mến tha nhân. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page