Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 142 -

Món Quà Giáng Sinh

 

Món Quà Giáng Sinh

Nt. Anh Thư

(RVA News 17/12/2022) - Con không phải là thiên sứ, nên chẳng có lời ca. Con không phải là vương đế, nên chẳng có vàng hương. Con chỉ là chú bé, một chú bé tầm thường. Xin dâng Chúa điệu trống, rộn ràng giữa đêm đông. Tiếng trống con vang lừng, ru Hài Nhi say ngủ. Một giấc mộng thiên đường, chan hòa khúc yêu thương.

Quý vị và các bạn thân mến,

Giáng sinh là mùa tạ ơn, mùa để tặng quà. Người ta thường trao cho nhau những cánh thiệp với lời chúc "Giáng sinh an lành". Món quà có thể là những vật dụng nho nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương nồng ấm. Chú bé nhà quê đã dâng Hài Nhi Giêsu món quà thật ý nghĩa từ tấm lòng, đó là điệu trống hồn nhiên vui nhộn. Thiên Chúa Cha trao cho nhân loại món quà vô cùng cao quý, đó chính là Hài Nhi Giêsu. Một món quà tình yêu vượt quá trí hiểu và niềm mong đợi của con người. Bởi vì "Vẻ đẹp của từ tâm không màu mè ồn ào, mà êm đềm ân cần dịu nhẹ, như những đóa hoa mộc đang tỏa hương lặng lẽ trong đêm" (Vinlinh).

Tội lỗi đã làm loài người xa cách Thiên Chúa, họ phải bước đi trong hoang mang đổ vỡ giữa đêm tối. Từ khi Thiên Chúa gửi Ngôi Lời đến trần gian, ánh sáng cứu độ bừng lên chiếu tỏa tia sáng hy vọng. Một cánh thư tình cho niềm hạnh phúc vỡ òa, lời yêu thương đã trao gửi cho toàn thể nhân gian. Niềm vui ấy thật lớn lao trào tràn như lời thánh Gioan xác tín: "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Ðức Giêsu Kitô mà có" (Ga 1,14.16-17).

Ðấng Emmanuel đã thân hành đến ở lại với con người, trao cho con người tình yêu sự sống. Chúa rót vào tâm hồn ta hơi thở thần linh, thấm sâu vào cõi lòng ta qua nhiệm tích Thánh Thể để mãi mãi ta thuộc về Chúa và sống bằng sự sống của Chúa. Ngay cả lúc ta ăn uống, làm việc, học hành hay vui chơi, cả lúc ta buồn thương đau khổ, Chúa đều cận kề nâng bước chân giúp ta vượt qua tất cả. Chúa kiện toàn những yếu đuối khuyết điểm nơi ta, để ta nên vuông tròn trong ân sủng, rạng ngời trong ánh sáng niềm tin. Hài Nhi Giêsu chính là quà tặng tình yêu Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Ở đây có sự chênh lệch giữa người gửi và người nhận. Một bên là Thiên Chúa thánh thiện, còn bên kia là con người thấp hèn tội lỗi. Tình yêu đã xóa bỏ mọi khoảng cách chênh lệnh đến nỗi Thiên Chúa ưu ái gọi ta là bạn hữu, là con cái Chúa và cho thừa hưởng ơn cứu độ.

Mỗi chúng ta là một món quà được trao tặng cho nhau với tất cả lòng biết ơn. Tha nhân là món quà được gửi đến làm phong phú đời sống chúng ta. Hãy chân thành đón nhận và cảm ơn những ai đã đến trong cuộc đời ta. Ðó không phải là sự hiện diện tình cờ vô nghĩa, nhưng là mối lương duyên, cuộc hạnh ngộ từ thuở đời đời. Trong gia đình, cha mẹ hãy là quà tặng cho con cái. Hạnh phúc gia đình gia tăng viên mãn khi mỗi người con trở thành quà tặng niềm vui cho cha mẹ.

Mùa Giáng Sinh đã về, đừng chỉ trao cho nhau món quà vật chất mau qua. Hãy trao tặng nhau sự lắng nghe, sự quan tâm chia sẻ. Lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà bằng tất cả tấm lòng. Hãy trao tặng nhau những nụ cười thân ái. Ðó là một ngôn ngữ không lời nhưng có sức lan tỏa nhanh nhất. Một nụ cười cho niềm vui nhân đôi, làm vơi bớt nỗi buồn. Hãy trao cho nhau món quà là những lời khen chân thành, khiến cho lòng người thêm phấn chấn. Cũng có món quà của sự hiệp thông hợp tác, cùng nhau xây dựng cuộc sống thân ái an hòa.

Lạy Hài Nhi Giêsu là Vua Hòa Bình đã đến cư ngự giữa nhân loại, để đem niềm vui và ân thánh cho con người, xin cho tình yêu của Ngôi Lời Giáng Sinh hiện diện chiếu tỏa niềm tin yêu hy vọng trong tâm hồn mỗi người chúng con. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page