Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 135 -

Sống Trong Hy Vọng

 

Sống Trong Hy Vọng

Bình Minh

(RVA News 09-12-2022) - Năm nọ, có một đoàn thám hiểm người Anh đi đến khu vực sa mạc Sahara cát phủ tứ bề, mặt trời như thiêu đốt, còn bụi thì bay mịt mù táp cả vào mặt. Ðoàn người ai cũng khát khô cả cổ mà nước mang theo thì đã cạn. Lúc này, đoàn trưởng lấy ra một chiếc bình và nói:

- Ðây là bình nước cuối cùng. Nhưng trước khi ra khỏi sa mạc này, không ai được uống.

Bình nước như trở thành tia hy vọng sống sót sau cùng để cả đoàn cố gắng vượt qua sa mạc. Từng người chuyền tay nhau chiếc bình, cảm nhận sức nặng của nước để kiên cường hơn trên từng bước đi.

Cứ thế, cuối cùng, đoàn thám hiểm cũng ra khỏi sa mạc, giành lại sinh mạng từ tay Thần Chết. Ai nấy vui mừng đến bật khóc, đôi tay họ run rẩy cầm bình nước và đổ xuống đất. Lúc này họ mới phát hiện bên trong chỉ toàn cát.

Quý vị và các bạn thân mến!

Khi đã không còn gì để mà hy vọng nữa, lúc ấy cuộc sống với chúng ta sẽ còn giá trị gì nữa. Còn hy vọng nghĩa là chúng ta vẫn còn chờ đợi vào ngày mai. Vậy nên đừng đánh mất hy vọng của mình, chí ít nó sẽ cho chúng ta thêm động lực để vượt qua những khó khăn nhất của cuộc đời. Hy vọng không phải là phủ nhận hay trốn chạy sự tồn tại của khó khăn, rắc rối, nhưng đó là mong ước chúng sẽ không tồn tại mãi mãi. Còn hy vọng nghĩa là tin rằng đau thương sẽ được chữa lành và nghịch cảnh được vượt qua. Còn hy vọng chúng ta có quyền tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng.

Ðức Thánh Cha Phanxico đã suy niệm về niềm hy vọng như sau:

"Sống trong hy vọng chính là lữ hành hướng tới một phần thưởng, hướng tới hạnh phúc mà ta không có lúc này, nhưng ta sẽ có nó ở đó... và là một nhân đức không dễ hiểu chút nào. Nó là một nhân đức khiêm nhường, vô cùng khiêm hạ. Ðó là nhân đức mà không bao giờ dẫn tới thất vọng: nếu bạn hy vọng, bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Không bao giờ. Không bao giờ. Ðó chính cũng là một nhân đức cụ thể. Nhưng làm thế nào nó có thể cụ thể, nếu tôi không biết Trời Cao và điều mà tôi mong chờ là gì? Niềm hy vọng, gia sản của chúng ta chính là niềm hy vọng hướng tới một điều; nó không phải là một ý tưởng, cũng không phải là một nơi nào đó thật đẹp... Nhưng nó là một cuộc gặp gỡ. Chúa Giêsu luôn nhấn mạnh khía cạnh này của niềm hy vọng: là mong chờ, là gặp gỡ".

Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi sống trong sự đợi chờ với niềm tin và hy vọng không chỉ cho cuộc sống ở trần gian mà còn cho cả cuộc sống mai sau với Chúa Giêsu, Ðấng đã chiến tháng tử thần và khải hoàn trong vinh thắng. Khi tuyên tín: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến", chúng ta mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Ðồng thời, "Chúa Giêsu cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng việc chờ đợi hạnh phúc vĩnh cửu không thể tách biệt với những cam kết để dấn thân trong việc làm cho thể giới chúng ta trở nên công bằng hơn và đáng sống hơn" * Do vậy, việc không ngừng trao dồi đời sống đạo đức ngay tại trần thế luôn là bảo chứng tốt cho niềm hy vọng được chung hưởng sự sống đời đời trong Nước Hằng Sống.

Lạy Chúa, xin cho niềm hy vọng được diện kiến Nhan Thánh Chúa trong cuộc sống vĩnh hằng sẽ là động lực khiến chúng con sống vui, sống tốt đời tạm này dẫu con đường về quê Trời vẫn còn lắm những chông gai, thử thách. Amen.

- - - - - - - - -

*http://dcctvn.org/hay-tinh-thuc-va-cho-doi-thien-chua/

*https://www.vaticannews.va/vi/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2018-10...

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page