Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 129 -

Thánh vịnh 17 (16)

Cầu Xin Chúa Cứu Khỏi Ác Nhân

 

Thánh Vịnh 17 (16) - Cầu Xin Chúa Cứu Khỏi Ác Nhân

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 02-12-2022) - Khi bước vào dòng đời, chắc hẳn, ai ai cũng có ước muốn được gặp gỡ, giao lưu tiếp xúc với những người hiền đức và tâm tính tốt lành. Nhưng nếu mong đợi này không thành sự thực hoặc nếu sự đổ vỡ trong các mối tương quan giao tiếp xuất hiện sau những tháng ngày tương tác, trao đổi qua lại, chúng ta sẽ làm gì và sẽ chọn lối ứng xử nào khi gặp phải sự khó như vậy? Ta sẽ tìm ai để sẻ chia, để giải toả những khó chịu, bất đồng? Trải qua nhiều thăng trầm khổ đau, nhất là phải đối diện với ác nhân, với những người tử thù# thánh vương Ðavit thay vì kể lể với phàm nhân - điều mà không ít người chọn lựa, thì vua lại hướng lòng về Ðấng toàn năng là Thiên Chúa yêu thương và thưa chuyện cùng Ngài ngang qua Thánh vịnh 17 (16).

Khi thấy rõ và nhìn thẳng vào những gian nan đang xảy đến cho mình, những lời từ tận sâu tâm hồn ngay chính đã vang lên vừa tha thiết, lại vừa như đang năn nỉ Chúa dủ thương lắng nghe:

"Lạy Chúa xin nghe con giãi bày lẽ phải,

lời con than vãn, xin Ngài để ý;

xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu

thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

Con xin được Thánh Nhan soi xét

vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực."

Từ những lời này, ta không đoán định được diễn biến của những gì tiếp theo, mà chỉ biết đó là những lời than vãn, lời nguyện cầu của người chính trực có môi miệng chẳng điêu ngoa, gian dối hoặc nói những lời sai trái. Bên cạnh đó, Thánh Nhan của Ðấng toàn năng cũng đã được gợi mở thật đẹp và thật rõ nét, bởi mắt Ngài thấy rõ điều chính trực, lời Ngài dạy là những điều tốt lành... Vì thế, tác giả thánh vịnh đã chẳng ngần ngại tỏ lộ, nhấn mạnh và xác quyết:

"Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy,

tránh xa đường lối kẻ bạo tàn,

dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã."

Thêm vào đó, lời nguyện xin đầy tin tưởng, cùng tâm tình thao thức và tiếng lòng cậy trông vững vàng tiếp tục được cất lên:

"Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con.

Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.

Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa,

Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài

khỏi quân thù xông đánh."

Cho đến lúc này, ngoài những lời thân thưa lên Chúa về lối sống đẹp thường ngày, người kêu cầu như biết rất rõ tình yêu cùng lòng thương xót vô bờ của Chúa nên dâng lời khẩn nài và nêu rõ ước muốn:

"Xin giữ gìn con như thể con ngươi,

dưới bóng Ngài, xin thương che chở,

cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại,

thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây."

Có lẽ, không cần phải có cùng trải nghiệm gặp ác nhân hãm hại bủa vây, ta cũng phần nào thấu cảm được tâm trạng của tác giả thánh vịnh và của những ai đang rơi vào những tình cảnh tương tự.

Như thế, khi cuộc sống gửi trao cho ta những điều không mong đợi; khi có những khoảnh khắc khiến ta như sắp gục ngã vì phải gánh chịu những nỗi khổ đau từ những người xung quanh, ước gì ta có thể bình tâm và dâng lời khẩn cầu lên Chúa theo cách thức của vị quân vương như Ðavit đã làm. Ðể rồi, cho dẫu biết rõ: kẻ thù có lòng chai dạ đá..., ...ngạo mạn khinh đời, mắt trừng trừng..., giống loài sư tử chực nuốt sống ăn tươi, hay như con mãnh thú rình rập ở bụi bờ... thì ta cũng không hãi sợ, nhưng thêm vững tâm vì có Chúa đồng hành, cứu mạng ta cho khỏi ác nhân. Ðể rồi cuối cùng, với tâm tư ngập tràn an bình, ta có thể cất tiếng reo mừng và an lòng thân thưa với Chúa:

"Về phần con, sống công minh chính trực,

con sẽ được trông thấy mặt Ngài,

khi thức giấc, được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan."

Lạy Chúa, con hiểu được tâm tình của Chúa là: Chúa ghét tội nhưng không ghét người có tội. Thế nhưng, khi đối mặt với thực tế, con thấy thật không dễ dàng để thực thi. Có phải vì những ích kỷ tính toán trong con, mà nhiều lúc con đã không muốn phân biệt giữa tội lỗi và tội nhân? Có rất nhiều khi, con không dám đối diện với thâm sâu cõi lòng, nên thường phủ nhận những yếu đuối của chính mình và cũng không thấy tính khí "ác nhân" vẫn luôn ẩn hiện đâu đó nơi con. Xin Chúa giúp con ý thức về những giới hạn, thiếu sót, lầm lỗi mà con đã vô tình hoặc hữu ý xúc phạm đến tha nhân. Ngang qua những lời cầu của tác giả thánh vịnh, khấn xin Chúa thương ban cho con tâm hồn nhạy bén, tinh tế để nhận thấy rõ những khổ đau do ác nhân gây ra cho nhiều người xung quanh; và thương giúp con luôn cố gắng bước vào hàng ngũ của những bậc hiền nhân. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page