Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 128 -

Thánh vịnh 15 (14)

Ai Ðược Vào Ở Trong Nhà Chúa?

 

Thánh Vịnh 15 (14) - Ai Ðược Vào Ở Trong Nhà Chúa?

(RVA News 01-12-2022) - Ðối với mỗi người, việc chuẩn bị và lo lắng cho mình có được một nơi ở lý tưởng, tiện ích, đầy đủ... là điều hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng, cùng với những quan tâm và chuẩn bị về phần vật chất kia, bạn và tôi có bao giờ trăn trở đi tìm cho mình lẽ sống, rồi khắc khoải và khát khao tìm thấy một chỗ tựa nương tuyệt vời, một chốn ẩn thân đích thực và lành thánh hay chưa? Cho dẫu câu trả lời là "có" hoặc "không" thì thiết nghĩ, sự thắc mắc rất xác đáng và cần thiết của tác giả Thánh vịnh 15 (14) sẽ là một lời gợi ý đẹp, chắc chắn và rõ ràng cho mọi tâm hồn.

Ở khúc dạo đầu, cách hỏi của tác giả thánh vịnh như khiến ta phải mỉm cười vì nhận ra những nét duyên thẳng thắn, chân thành nhưng lại không thiếu sự khôn ngoan qua lời thân thưa:

"Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,

được ở trên núi thánh của Ngài?"

Khi hỏi như thế, tác giả thánh vịnh đã bày tỏ ước muốn vốn ẩn chứa trong lời hỏi là "được vào ngụ trong nhà Chúa," "được ở trên núi thánh của Chúa;" bên cạnh đó, người hỏi cũng trực tiếp hỏi chủ nhà, mà ở đây chính là Chúa để mong câu trả lời cho mình.

Trong sự băn khoăn thánh thiện ấy, tác giả không chờ đợi Chúa phải đưa ra lời đáp trả và giải thích, mà nhanh nhẹn nêu bật lên câu trả lời với một loạt tố chất và phẩm tính của những người xứng đáng, đó là:

"Kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng,

bụng nghĩ sao nói vậy,

miệng lưỡi chẳng vu oan."

Lắng nghe và gẫm suy những lời này, có lẽ, ta không cảm thấy khó khăn để hiểu và để nhận ra tính rõ ràng mà tác giả thánh vịnh muốn nhắn gửi. Nơi đó, những điều chóng qua ở bên ngoài tưởng chừng như quan trọng là của cải vật chất, sự giàu sang, tri thức, tài năng hoặc những gì tương tự lại chắc chắn không phải là yếu tố nền tảng đảm bảo cho ta được bước vào trong nhà Chúa. Nơi đó, những điều giá trị ở bên trong con người qua cách sống vẹn toàn, qua tư tưởng, lời nói, việc làm ngay thẳng... lại chính là điểm nhấn quyết định tất cả.

Thêm vào đó, cùng với việc khắc hoạ rõ nét hình ảnh đẹp của một con người chân chính, tác giả thánh vịnh lại tiếp tục điểm tô cho bức chân dung này thêm phần đẹp hơn, đáng yêu hơn nhờ tình thương, tình liên đới với tha nhân và một đời sống quảng đại, vô vị lợi. Thật vậy, còn gì đáng trân quý hơn khi ta gặp được ai đó sống theo tiếng lương tâm và có lối ứng xử tinh tế, cao thượng; cụ thể là:

"Không làm hại người nào,

chẳng làm ai nhục nhã.

Coi khinh phường gian ác,

trọng ai kính Chúa Trời,

lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời,

cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ

mà hại đến người ngay."

Cho đến lúc này, khi liệt kê gần như đầy đủ những điều cần thiết cho người được vào nhà Chúa, trong niềm xác tín sâu xa, tác giả thánh vịnh đã khẳng định, nhấn mạnh và tóm kết:

"Phàm ai làm những điều này

không hề nao núng chuyển lay bao giờ."

Về phần chúng ta, có lẽ chúng ta cũng có mối bận tâm giống như tác giả thánh vịnh và cũng hiểu, cũng biết rõ về những gì đã được nhắc đến là quan trọng để mang lại cho ta sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nhưng rồi, ta có bao giờ ý thức và mong muốn đổi thay bản thân theo hướng thiện lành; để ngày sau hết, ta hân hoan vui mừng được Chúa đón mời, chúc phúc và cho thừa hưởng Vương Quốc đã được dọn sẵn? (Mt 25, 33)

Lạy Chúa, giữa những nỗi lắng lo cho cuộc sống đời này, nguyện Chúa thương giúp con cũng biết dành thời gian để lo lắng cho cuộc sống đời sau. Ước gì những tâm tình mà tác giả Thánh vịnh 15 đã thể hiện được con đón lấy và dần trở thành tâm tình, ước muốn của chính con. Ước gì con không dùng sự khôn ngoan, khéo léo Chúa thương ban theo kiểu thế gian nhưng biết chuyên chăm tìm kiếm và sống theo kiểu của con cái ánh sáng. Ở gần bên Chúa và vững tin Chúa đang đồng hành nâng đỡ, con xin Chúa đừng để con e ngại khi phải sửa đổi những yếu đuối, bất toàn và cho con thấy cần hãi sợ chính những biếng lười tâm linh, những sự chần chừ, dửng dưng... nơi con sẽ tạo thành rào cản trên chặng đường tìm về nhà Chúa.

Chúa ơi, nếu như khi lắng nghe Lời Chúa, con nhận được sự đảm bảo và được cho biết nhà Chúa có nhiều chỗ ở, thì xin cho con luôn nỗ lực, cố gắng và chuyên tâm chuẩn bị ngay từ phút giây hiện tại mà không thờ ơ với ân phúc cao cả ấy. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page