Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 119 -

Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ

Ðể Thuộc Trọn Về Chúa

 

Ðể Thuộc Trọn Về Chúa

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 21-11-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Bác sĩ Alexis Carrel là nhà giải phẫu và sinh vật học người Pháp nổi tiếng vào thế kỷ XX với Giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 1912 cho công trình tiên phong trong các kỹ thuật khâu mạch máu. Carrel được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo sùng đạo, nhưng khi bắt đầu dấn sâu vào lãnh vực nghiên cứu khoa học, ông đã dần đánh mất đức tin Công giáo của mình. Thế nhưng, Mẹ Maria đã không để mất người con này mà dẫn đưa ông trở về với Chúa bằng một phép lạ kỳ diệu xảy ra ở Lộ Ðức.

Ngày ấy, ở độ tuổi 30, Alexis Carrel đã là một bác sĩ và cũng là giáo sư giải phẫu học trẻ tuổi, nổi tiếng của Ðại học Lyon. Ông đã được một bác sĩ bạn nhờ tháp tùng các bệnh nhân trong cuộc hành hương đến Lộ Ðức xin Ðức Mẹ chữa bệnh. Trong chuyến đi này, ông được giao nhiệm vụ chăm sóc cho một nữ bệnh nhân tên Marie Bailly, 24 tuổi. Cô này bị bệnh lao phổi và viêm lao màng bụng ở giai đoạn cuối. Các bác sĩ bó tay và cô chỉ còn nằm chờ chết. Cô có nguyện vọng sau cùng là được hành hương đến viếng Ðức Mẹ Lộ Ðức. Khi đến Lộ Ðức thì bệnh tình cô nặng thêm, chỉ còn thoi thóp thở. Người ta đã dùng nước suối Lộ Ðức thoa rửa trên người cô. Chứng kiến sự đau đớn của cô, bác sĩ Carrel rất xúc động. Ông chợt cất lên lời cầu nguyện với Mẹ Maria: "Xin Mẹ chữa lành cô gái này vì cô quá đau đớn. Xin Mẹ cho cô sống thêm một thời gian nữa và xin cho con có được Ðức Tin!" Và kỳ diệu thay, bác sĩ Alexis Carrel trông thấy gương mặt cô gái từ từ trở nên hồng hào. Nhịp mạch, nhịp tim đập trở nên bình thường và cái bụng phình to tướng của cô đang từ từ xẹp xuống. Cô bình phục và ăn uống như một người bình thường. Sau phép lạ hiển nhiên đó của Mẹ Lộ Ðức, cô Marie Bailly được lành bệnh và đã gia nhập một dòng tu, còn bác sĩ Alexis Carrel cũng trở về với Ðức Tin Công Giáo và sống niềm tin mạnh mẽ đó của mình cho đến phút cuối đời.

Quý vị và các bạn thân mến,

Khi đến với Mẹ Maria và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, nữ bệnh nhân trong tình trạng bệnh lý nguy kịch đã được Chúa chữa lành và vị bác sĩ đang trong đêm tối đức tin đã được nhận lại hồng ân đức tin mà mình đã đánh mất trong nhiều năm qua. Không chỉ riêng bác sĩ Alexis Carrel và cô Marie Bailly, rất nhiều người khác đến với Mẹ Maria đã nhận được bao phúc lành của Chúa qua lời chuyển cầu đắc lực của Mẹ. Thật vậy, khi chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu nơi những trang Kinh Thánh, chúng ta thấy được sự hiện diện và vai trò hết sức quan trọng của Mẹ Maria trong việc chuyển thông ơn lành của Chúa đến cho con người. Nhờ lời "xin vâng" của Mẹ, Ngôi Hai Thiên Chúa bước vào trần gian để đem ơn cứu độ từ trời cao xuống cho nhân loại. Nhờ sự quan tâm, can thiệp của Mẹ mà tiệc cưới của đôi bạn trẻ ở Cana được trọn vẹn niềm vui bên những chum rượu ngon đầy ắp. Và nhờ tấm lòng chan chứa yêu thương, sẵn sàng đón nhận tất cả những người con trên trần thế theo di ngôn của Con Yêu Dấu mình trên thánh giá, Mẹ đã trở thành mẹ nhân loại, thành mẹ của chúng ta.

Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta mừng lễ kỷ niệm Ðức Mẹ dâng mình. Theo Ngụy thư Tiền Tin mừng vào giữa thế kỷ thứ II của thánh Giacôbê thuật lại thì lúc còn nhỏ, Mẹ Maria đã được dâng hiến vào Ðền thờ và ở lại đó cho đến khi 12 tuổi. Mẹ Maria dâng mình vào đền thờ Chúa để khi sống trong bầu khí thánh thiêng của nhà Chúa, Mẹ được thấm đẫm hương thơm thánh thiện để rồi chính Mẹ đã trở nên đền thờ tuyệt vời để Con Thiên Chúa đến cư ngụ. Việc dâng mình cho Chúa là một hành vi thánh thiện chất chứa khát vọng mến yêu Chúa, được thuộc về Chúa và được dành riêng để phụng thờ Chúa. Tâm tình này nhắc chúng ta nhớ đến ngày mình được bố mẹ và những người thân yêu đưa đến nhà thờ để lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Ðó là ngày chúng ta chỉ là một đứa bé sơ sinh chẳng hiểu biết gì, chẳng biết làm gì ngoài việc nhắm mắt ngủ vùi hay òa khóc khi được dòng nước thanh tẩy chạm đến. Và đó là ngày chúng ta được trao dâng cho Chúa và thuộc về Chúa trong ơn gọi Kitô hữu. Trong ngày lễ kỷ niệm biến cố Mẹ dâng mình cho Chúa, chúng ta cũng thiết tha dâng cả con người của mình với những tư tưởng, ước muốn, tâm trí, tình yêu và cuộc sống cho Chúa, để trong mọi chọn lựa và mọi ngày sống, chúng ta chỉ có Chúa làm chủ tâm hồn mình và chỉ một lòng phụng sự Chúa mà thôi.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã dâng trọn cuộc đời cho Chúa và để Chúa làm chủ cuộc đời của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ, dâng trọn thân xác, trí khôn và linh hồn của mình cho Chúa để mãi mãi được thuộc về Chúa và một lòng thi hành thánh ý của Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page