Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 109 -

Gạo Vẫn Là Gạo

 

Gạo Vẫn Là Gạo

(RVA News 09-11-2022) - Một thanh niên thỉnh giáo thiền sư:

- Thưa đại sư, có người khen con là thiên tài, cũng có người cho rằng con chỉ là kẻ tầm thường, còn Ngài thì thấy thế nào?

Vị thiền sư hỏi lại:

- Cậu nhìn nhận bản thân mình như thế nào?

Anh thanh niên nhất thời không biết trả lời.

Vị thiền sư ôn tồn giải thích với anh ta:

- Ví như một cân gạo, trong con mắt của người phụ nữ nấu bếp thì là mấy chén cơm; trong mắt của thợ làm bánh thì là mấy chiếc bánh mì; trong con mắt của người nấu rượu thì lại thành một vò rượu. Nhưng gạo vẫn là gạo. Cũng như vậy, cậu vẫn là chính bản thân cậu, có triển vọng ra sao, được quyết định bởi việc cậu nhìn nhận bản thân như thế nào mà thôi.

Quý vị và các bạn thân mến!

Ca dao Việt Nam có câu:

"Ở sao cho vừa lòng người

Ở rộng người cười, ở hẹp người chê."

Thiên hạ khen chê cũng là điều bình thường, lời bàn hoàn toàn vô thưởng vô phạt vì thế chúng ta đừng quá bận tâm. Chỉ có người yếu đuối hay thiếu tự tin mới bị ảnh hưởng bởi sự khen chê của dư luận vì họ cần dư luận để biết về chính mình. Vì thế khi nghe dư luận tâng bốc tán dương thì họ cảm thấy mình có giá trị, mà khi nghe dư luận lên án kết tội thì họ tiu nghỉu buồn bã vì cho rằng mình là vô giá trị. Trong khi thực tình mà xét thì khen chê là những điều hoàn toàn chủ quan và cảm tính của một cá nhân nào đó. Lời khen chê có thể đúng mà cũng có thể sai, cho dù đúng sai thế nào thì điều cần nhất vẫn là mình phải biết rõ về chính mình. Quan trọng là trong mắt chính mình, chúng ta là người như thế nào. Vì giá trị của chính mình, sự ngay thẳng hay gian dối, tốt đẹp hay xấu xa, chỉ có những người hiểu rõ lòng mình biết được mà thôi. Niềm tin vào bản thân quyết định chúng ta là ai, vì mình chính là những gì mình nghĩ. Dĩ nhiên nỗ lực tìm hiểu về chính mình là một điều khó khăn, mình phải biết tin vào sự chỉ đạo và dìu dắt của Chúa Thánh Thần, dựa vào những nhà hướng dẫn tinh thần, những sự chỉ đạo của các bậc thức giả, và những chia sẻ thân tình và chân thành của những người bạn từng trải. Ðó chính là những nguồn trợ giúp thiết thực và ích lợi nhất, và những điều này không thể tìm thấy trong dư luận .

Trong 33 năm sống tại thế gian, Chúa Giêsu luôn xuất hiện trong một thân phận rất nghèo hèn, thấp kém. Ngài sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó hơn bất cứ đứa trẻ nào trên thế gian này- trong một máng cỏ vào một đêm Ðông rét mướt. Cha mẹ của Ngài cũng không phải là những người danh giá, có học vị, quyền thế trong xã hội mà ngược lại, các Ngài xuất thân từ người lao động với một nghề nghiệp tầm thường đó là nghề thợ mộc. Bạn bè, học trò, môn đệ của Ngài cũng không thể làm rạng rỡ, tăng giá trị mối quan hệ xã hội của Ngài vì đa số họ là những người thất học, nghèo nàn và là những người bị xã hội lên án, khinh chê. Và cuối cùng, Ngài cũng chấp nhận một cái chết đầy nhục nhã và nghèo hèn: Chết trên cây Thập Giá. Ngài không hề xây dựng giá trị của cuộc đời mình trên mọi vinh quang của thế gian, nhưng cả thế gian này không một điều gì được tôn vinh, không một vinh quang nào sánh được với Ngài. Vì Ngài đã chọn giá trị sống của cuộc đời mình là làm theo ý Chúa Cha.

Lạy Chúa, từ trong hư vô Chúa đã tạo dựng chúng con theo ý định đầy yêu thương của Ngài và ban cho chúng con một giá trị cao quý đó là được làm con cái của Ngài. Xin cho chúng con biết rằng sống cho vinh quang Thiên Chúa và phục vụ anh em mới là giá trị đích thực của mỗi người trong con. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page