Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 107 -

Tiền Không Mua Ðược Thời Gian Sống

 

Tiền Không Mua Ðược Thời Gian Sống.

Bình Minh

(RVA News 07-11-2022) - Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắc bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được một gia tài lớn.

Không ngờ một ngày, thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này, anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:

- Tôi sẽ chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần Ngài cho tôi sống thêm một năm nữa thôi.

 Thần Chết lắc đầu nói:

- Không được.

 Anh ta tiếp tục van xin:

- Vậy tôi đưa cho Ngài một nửa, Ngài cho tôi sống thêm nửa năm nữa, được không?

 Thần Chết vẫn không đồng ý và nói:

- Không được.

Anh ta lại vội vàng van nài:

- Vậy tôi giao hết của cải của tôi cho Ngài. Ngài cho tôi sống thêm một ngày nữa thôi, được không?

Thần Chết vừa giơ cao lưỡi hái trên tay vừa nói:

- Không được.

Người đàn ông tuyệt vọng, cầu xin thần Chết lần cuối cùng:

- Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.

Lần này thần Chết gật đầu. Anh ta run rẩy viết một dòng:

- Xin hãy nhớ: "Bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nỗi một ngày sống".

Quý vị và các bạn thân mến!

Nữ tiểu thuyết gia người Mỹ Louisa May Alcott đã nói rằng: "Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp." Lao động mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống, thế nhưng biết nghỉ ngơi cũng là bí quyết dẫn đến thành công. Sáng tạo cống hiến cho xã hội là điều cần thiết nhưng cũng phải biết dành thời gian tận hưởng cuộc sống để bù đắp cho những năng lượng đã tiêu tốn và cải thiện khả năng sáng tạo của mình. Chúng ta kiếm tiền nhưng không phải chỉ để dành, không dám tiêu dùng vào những điều mình thích nhưng là hãy mạnh dạn dùng tiêu tiền một cách hợp lý và khôn ngoan. Chúng ta không thể phủ nhận sự cần thiết của các giá trị vật chất nhưng nếu không biết nuôi dưỡng và trân trọng những giá trị tinh thần, giá trị tình cảm và nhất là giá trị của đời sống tâm linh thì con người cũng sẽ rơi vào sự trống rỗng, bất an vì đã thiếu niềm tin, không tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Khi đối diện với Thần Chết, người keo kiệt mới ngộ ra rằng "Bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nỗi một ngày sống". Khi sa hỏa ngục người phú ông trong câu chuyện của Kinh Thánh cũng mới hiểu rằng bao nhiêu gia sản của ông cũng không đổi được một giọt nước trên đầu lưỡi cho đỡ nóng. Cũng vậy, có thể đã có những người thân của chúng ta khi còn sống vì muốn tích cóp thật nhiều của cải vật chất, dành dụm cả một đời, xem tiền bạc là mục đích sống nên đã không biết sử dụng đồng tiền cho đúng cách, để có được cuộc sống hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Hạnh phúc là biết cho đi. Cho đi để nhận về những niềm vui, được chia sẻ với nhiều người đó chính là hạnh phúc. Vì không hiểu nguyên lý đạo đức sống này nên khi qua đời họ phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục. Do vậy, tháng 11 này cũng là tháng nhắc nhở mỗi người trong chúng ta hãy cầu nguyện cho họ vì như thánh Augustino đã nói: "Lời cầu nguyện như là chìa khóa mở cửa Thiên Ðàng cho các linh hồn được vào" và thánh Tôma Aquinô cũng khẳng định rằng: "Lời nguyện của chúng ta cầu cho các linh hồn quá cố được Thiên Chúa nhậm lời nhiều hơn là khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ sống".

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng những rằng hy sinh và lời cầu nguyện sốt sắng của chúng ta trong tháng 11 này không chỉ là lễ vật đẹp nhất để dâng về Thiên Chúa và tỏ lòng yêu mến người đã khuất, nhưng còn là cơ hội để chúng con suy gẫm về sự chết để biết sống sao cho đúng nghĩa với sự sống quý báu mà chúng con đã được ban tặng, để sau khi rời cõi tạm này, chúng con không phải hối tiếc nhận ra rằng: "Bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nỗi một ngày sống". Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page