Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 106 -

Phép Lạ Của Lòng Tin

 

Phép Lạ Của Lòng Tin.

(RVA News 05-11-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Có một câu chuyện có thật về nguồn gốc của một khu rừng được kể như sau:

Một người đàn ông người Pháp nọ trên 60 tuổi, sau khi vợ qua đời đã mang người em trai duy nhất, cũng gần 60 tuổi, đến lập nghiệp ở một vùng đất khô cằn nhất của miền Trung nước Pháp để quên đi quá khứ đau buồn của mình. Nơi ông đặt chân đến là một miền đất khô cằn. Ða số người dân sống ở đó đã bỏ đi đến những thành phố lớn để tìm công ăn việc làm, chỉ còn rất ít dân cư sống trong những ngôi nhà xiêu vẹo đổ nát. Ông lão đưa mắt nhìn khung cảnh chung quanh và nhận ra rằng ngoài những cây hạt dẻ đang cằn cỗi thì nếu không có những cây xanh nữa mọc lên thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn cả vùng này sẽ trở thành sa mạc hoang vu.

Thế là, sau khi đã chọn được nơi ở cho mình và người em trai là một ngôi nhà nhỏ với khoảng đất lớn ở xung quanh, ông và em trai của mình bắt đầu đi bộ dọc theo các lối đi và nhặt các hạt dẻ về nhà. Ông lựa những hạt dẻ tốt ngâm vào nước. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, hai anh em ông bắt đầu đi khắp khoảng vườn rộng lớn đó, dùng một thanh sắt nhọn moi những lỗ nhỏ và đặt một hạt dẻ vào mỗi lỗ đó. Họ kiên trì gieo các hạt dẻ khắp khoảng đất rộng lớn đó và ngày ngày chăm chỉ tưới nước với niềm tin rằng mình sẽ cải tạo được vùng đất hoang sơ, cằn cỗi này trở thành một vùng đất xanh tươi, đầy sức sống. Cứ như thế trong ba năm, hai người đàn ông ấy đã trồng được hàng trăm ngàn cây dẻ con. Từ những hạt dẻ mà hai ông đã cặm cụi moi từng lỗ bỏ vào, nhiều năm sau đã trở thành khu vườn cây dẻ xanh tươi và mạnh mẽ. Chim chóc rủ nhau kéo về làm tổ, nhiều loài thú rừng khác cũng kéo đến tìm nơi trú ngụ, và dân chúng cũng từ từ quay trở lại với ngôi làng cũ để xây nhà, lập nghiệp và làm lại cuộc đời.

Quý vị và các bạn thân mến,

Bằng lòng tin vào sức mạnh của đôi tay và thiện chí của mình, hai người đàn ông trong câu chuyện nói trên đã làm nên kỳ tích thật tuyệt vời. Có ai ngờ được rằng vùng đất hoang vu, không còn sức sống đã hoàn toàn biến đổi trở nên một mảnh đất trù phú, xanh tươi đầy sức sống chỉ với nỗ lực của hai người đàn ông lớn tuổi? Nếu không có một lòng tin vững chắc là mình sẽ thành công thì chắc chắn họ đã bỏ cuộc nửa chừng và họ sẽ không bao giờ thực hiện được điều tốt đẹp đó cho nhiều người khác.

Lòng tin là yếu tố quan trọng đưa con người đến những chân trời hứa hẹn sự thành công bất ngờ. Ðiều này đã được Chúa Giêsu xác nhận: "Cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin" (Mc 9, 23). Kinh thánh thuật lại cho chúng ta biết bao phép lạ của Chúa Giêsu đã thực hiện cho những người có lòng tin. Nơi đó, chúng ta thấy được điều kiện để những người yếu đau, tật nguyền và tội lỗi đã được Chúa Giêsu chữa lành đó là họ phải có lòng tin nơi Chúa, bởi lẽ sau mỗi lần cứu chữa họ, Người đều tuyên bố rằng: "Lòng tin của con đã cứu chữa con". Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận ra rằng các môn đệ của Chúa cũng có thể thực hiện được phép lạ nếu họ có lòng tin. Thánh sử Maccô đã thuật lại cho chúng ta việc người ta đưa một đứa bé bị quỷ ám làm cho động kinh đến nhờ các môn đệ của Chúa chữa lành nhưng họ không làm nổi, và Chúa Giêsu đã xuất hiện kịp thời để giải quyết vấn đề đó. Lời than thở của Người về những người Do thái thời đó và các môn đệ của mình cũng là lời chất vấn chúng ta về lòng tin: "Ôi thế hệ cứng lòng, không có lòng tin" (Mc 9, 19).

Dân Do thái thời đó và các môn đệ của Chúa Giêsu đã sống với Chúa và trực tiếp chứng kiến bao phép lạ của Chúa mà vẫn còn kém tin như vậy. Ngày hôm nay, chúng ta có nhận ra được những phép lạ Chúa đã và đang thực hiện nơi cuộc sống và trong chính cuộc đời của mình hay không? Chúng ta đã thật sự đặt lòng tin của mình nơi Chúa chưa hay niềm tin mong manh của chúng ta vẫn còn là nỗi phiền muộn cho Chúa? Chúng ta cầu xin Chúa củng cố thêm lòng tin của chúng ta để chúng ta được phúc nhận lãnh thêm nhiều phép lạ Chúa thực hiện cho đời mình, và để chúng ta có được khả năng thực hiện những phép lạ nào đó cho cuộc sống và tha nhân.

Lạy Chúa, lòng tin là yếu tố quan trọng để chúng con có thể mở lòng ra gặp Chúa, để Chúa đi vào và thực hiện những phép lạ cho cuộc đời chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một lòng tin son sắt, luôn biết trông cậy, phó thác hoàn toàn vào tình yêu quan phòng của Chúa để có thể làm nên nhiều kỳ tích cho cuộc sống và những người đang sống xung quanh mình. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page