Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 104 -

Thất Bại Vì Thiếu Lòng Trung Thực

 

Thất Bại Vì Thiếu Lòng Trung Thực

Duy An

(RVA News 03-11-2022) - Chuyện kể rằng có một cô gái đến nước Pháp phồn thịnh để tạo dựng sự nghiệp bằng cách vừa đi học vừa đi làm. Khi di chuyển bằng xe công cộng, cô phát hiện hệ thống thu vé các phương tiện công cộng ở đây vận hành theo tính tự giác, nghĩa là người lưu thông có thể mua vé theo lịch trình đã định, nhưng các bến xe không có cửa soát vé, cũng không có nhân viên soát vé, đến khả năng kiểm tra vé đột xuất cũng rất thấp. Cô ước tính tỉ lệ để bị bắt trốn vé chỉ khoảng ba phần trăm nên bắt đầu thường xuyên trốn vé với lí do để bản thân thấy nhẹ nhõm: Mình là sinh viên nghèo mà, giảm được chút nào hay chút nấy! Và trong suốt bốn năm học ở đó, cô trốn vé hàng trăm lần mà chỉ bị bắt được có ba lần.

Sau khi hoàn thành chương trình học với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của một trường danh giá ở Pháp, cô nộp hồ sơ đến những công ty lớn xin việc. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà những công ty này đều từ chối tuyển dụng cô. Cô tức tối trực tiếp đến bộ phận nhân lực của nhiều công ty, yêu cầu họ đưa ra lý do vì sao từ chối cô. Lý do mà họ đưa ra làm cô hết sức bất ngờ: Chúng tôi rất hài lòng về trình độ học vấn của cô. Nhưng khi kiểm tra lịch sử tín dụng của cô thì chúng tôi phát hiện ra cô đã từng ba lần bị phạt tiền vì tội trốn vé! Lần đầu tiên cô trốn vé là khi mới đến đất nước chúng tôi được một tuần, nhân viên kiểm tra đã tin rằng do cô mới đến và vẫn chưa hiểu rõ việc thu vé tự giác, nên bỏ qua cho cô. Nhưng sau đó cô vẫn trốn vé thêm hai lần nữa! Chúng tôi tin chắc trước khi bị bắt trốn vé, cô đã trốn được cả trăm lần rồi! Hành động đó của cô chứng tỏ hai điều: Thứ nhất, cô không có lòng trung thực và coi thường quy tắc tự giác của cộng đồng chúng tôi. Thứ hai, cô không xứng đáng được tin tưởng. Do vậy, chúng tôi không thể tuyển dụng một nhân viên không có lòng trung thực, cho dù cô có khả năng trổi vượt.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trung thực là một đức tính nhân bản hết sức quan trọng và quý giá của con người. Người có lòng trung thực thì coi trọng lẽ phải, tôn trọng sự thật và dám đứng lên nói đúng với những gì đã xảy ra để bảo vệ sự thật. Họ sẽ không nói thêm nói bớt để bao che, giấu giếm hành vi gian dối và sai trái của bản thân và người khác. Với thái độ sống thanh cao đó, người trung thực tạo nên một nét đẹp cho riêng mình và có được niềm tin và sự tôn trọng của những người xung quanh. Văn sĩ người Anh Samuel Johnson đã ca ngợi vẻ đẹp của lòng trung thực như thế này: "Trung thực mà không hiểu biết thì yếu ớt và vô dụng, còn hiểu biết mà không trung thực thì thật là nguy hiểm và đáng sợ. Còn những người trung thực và hiểu biết sẽ là những người viết nên lịch sử của chính mình".

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự gian dối, lừa lọc đang đắc chí lên ngôi vì đối với nhiều người, việc ăn gian nói dối đã trở thành một nguyên tắc sống còn của họ. Có những hành vi gian dối trong chuyện làm ăn có thể đem đến cho nhiều người những mối lợi và khoản lời nào đó. Có những lời nói bịa đặt, vu khống, làm chứng gian để hủy hoại thanh danh người khác có thể giúp người ta tránh được tội của mình, lật ngược lại tình thế biến bản thân từ một tội nhân đáng sợ thành một nạn nhân đáng thương. Giữa dòng chảy lao xao đó của sự gian dối, việc sống trung thực là một thách đố lớn đối với người Kitô hữu chúng ta. Ngay từ buổi bình minh của sự hình thành đời sống cộng đoàn Dân Chúa, ông Môsê đã dạy dân: "Chớ làm chứng gian, chớ nói dối" (Lv 19, 12). Và để kiện toàn lối sống trung thực này, Chúa Giêsu đã chỉ dạy chúng ta một nguyên tắc sống: "Có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ma quỷ mà ra". Người cũng tuyên bố rằng Người là Sự Thật, và chính vì để làm chứng cho Sự Thật mà Người đã đến thế gian này.

Suốt cả cuộc đời tại thế của mình, Chúa Giêsu đã sống và chết cho Sự Thật. Người mạnh mẽ lên án thói giả hình của các biệt phái và kinh sư. Người cũng bất bình và không thỏa hiệp với việc buôn gian bán lận trước đền thờ Giêrusalem. Chính vì dám nói thẳng và nói thật mà Người đã bị những kẻ sống sai trái và giả dối thù ghét và cuối cùng chúng đã giết chết Người. Là môn đệ của Chúa Giêsu, ước gì mỗi người chúng ta cũng noi gương Vị Thầy yêu dấu của mình can đảm thắp lên những ánh lửa của lòng trung thực vào trong bóng đêm gian dối của thế giới hôm nay, bất chấp những thế lực thù nghịch căm ghét, chống đối và tìm cách hãm hại hay loại trừ. Bởi lẽ, chúng ta luôn xác tín rằng: Thầy Giêsu đã thắng thế gian (Ga 16, 33), và sự thật sẽ giải thoát chúng ta (Ga 8, 32).

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp chúng con biết sống trung thực trong suy nghĩ, lời nói và hành động. để cải hoá đời sống của chúng con và góp phần kiến tạo một xã hội công bằng, ngay chính - nơi mà người người luôn biết tôn trọng, bảo vệ sự thật và sống với nhau bằng cả tấm lòng thành. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page