Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 102 -

Nẻo Ðường Nên Thánh

 

Nẻo Ðường Nên Thánh

Duy An

(RVANews 01-11-2022) - Chuyện kể rằng:

Một thị trấn nhỏ có thông lệ là hằng năm đều tổ chức một cuộc đua marathon. Tất cả những người dân cư ngụ ở đó đều được quyền đăng ký tham gia bất kể tuổi tác, giới tính và nghề nghiệp. Cuộc đua marathon năm ấy có rất nhiều người già, trẻ, lớn bé tham gia. Giờ thi đến, những người dân trong vùng hào hứng tập trung ở khán đài rất đông để cổ võ các vận động viên bất đắc dĩ là người thân của mình. Hiệu còi xuất phát vang lên, các vận động viên bắt đầu xuất phát và tiếng hoan hô, cổ võ vang dội. Trong số các vận động viên đang sải những bước chân thoăn thoắt, khán giả chợt chú ý đến một người phụ nữ đang di chuyển rất chậm và khác thường, bị tụt lại phía sau những vận động viên khác. Thì ra, người phụ nữ ấy bị tật ở chân. Ðôi chân cong của chị đi từng bước xiêu vẹo rất khó khăn, nhưng chị vẫn cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể.

Tiếng reo hò, cổ võ càng lớn hơn và những ánh nhìn đều hướng về người phụ nữ ấy để động viên khích lệ chị. Người phụ nữ vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Các vận động viên khác đã đến đích từ lâu, nhưng chị vẫn miệt mài trên đường đua của mình với đôi mắt hết sức cương quyết, với những giọt mồ hôi rơi lã chã và đôi chân xiêu vẹo. Cuối cùng, vạch đích cũng hiện ra phía trước. Người phụ nữ gần như kiệt sức nhưng chị vẫn cố gắng lê những bước chân cuối cùng băng qua vạch đích và lao vào vòng tay của một người đàn ông - người chồng yêu quý của chị đang giang ra sẵn để đón chờ chị. Trong cuộc đua marathon đó, người phụ nữ kiên cường ấy cũng được tôn vinh với giải thưởng và vòng nguyệt quế dành cho "vận động viên đã hoàn tất cuộc đua của mình".

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðôi khi chiến thắng không thuộc về người dành được thành tích cao nhất, mà thuộc về người đã nỗ lực nhiều nhất bằng sức lực và cả mạng sống của mình. Người phụ nữ thiểu năng với đôi chân không lành lặn của mình đã không hề xấu hổ, mặc cảm hay ngần ngại mà quyết định bước vào cuộc đua ấy. Và rồi, với ý chí kiên cường, bất chấp sự mệt mỏi, trở ngại của bản thân và cái nhìn của nhiều người khác, chị đã tiến đến vạch đích và hoàn thành cuộc đua của mình. Có ai tin được một người phụ nữ tật nguyền có thể chiến thắng trong cuộc đua marathon? Chị đã không chiến thắng nhưng chị đã chạm đến vinh quang của thành công theo cách thức riêng của mình.

Có ai đó đã nói rằng: người thành công luôn có lối đi riêng. Thật vậy, trong thực tế, chúng ta thấy có bao nhà chính trị, kinh tế, những người hoạt động trong các lãnh vực xã hội, văn hóa, y tế đã đạt được những thành công rực rỡ bằng những sáng kiến và cách thức riêng của họ. Nhìn lại đời mình, chúng ta có tìm được cho mình một lối đi riêng để hiện thực hóa ước mơ và đạt được lý tưởng cao đẹp nào đó của mình không?

Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta long trọng mừng Ðại lễ Các thánh Nam Nữ. Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta hướng về các thánh đang hưởng hạnh phúc bên Chúa. Hiến chế Tín lý về Giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Vatican II đã quả quyết rằng các thánh không phải là những người có quyền cao, chức trọng hay giàu sang phú quý, mà chỉ là những người thợ không mệt mỏi thực thi những công việc hằng ngày trong vườn nho của Chúa, với thái độ và tâm tình khiêm tốn, nhưng vĩ đại đối với công việc phát triển Nước Chúa (LG 40). Các ngài là những vị tổ phụ, tiên tri, giáo hoàng, giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân nam lẫn nữ khác nhau về quốc gia, chủng tộc, màu da và ngôn ngữ ở mọi thời đại. Với những lối đi riêng của mình trên hành trình yêu mến, tôn thờ và làm chứng cho Thiên Chúa, các ngài đã đạt được vinh quang và được trao tặng vòng nguyệt quế chiến thắng.

Lời mời gọi nên thánh không phải chỉ thuộc về những vị đã được hiển thánh trong dòng lịch sử, mà còn dành cho mọi người Kitô hữu hôm nay, trong đó có chúng ta. Trong Tông huấn Gaudete et Exsultate, về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay, Ðức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định: "Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống cuộc đời với tình yêu và làm chứng trong mọi công việc mình làm, ở bất cứ nơi nào mình sống" (GE số14). Ước gì khi mừng Lễ Các thánh hôm nay, chúng ta cũng được thôi thúc noi theo gương sáng và các nhân đức của các thánh để tìm cho mình một lối đi riêng để nên thánh qua việc hết lòng thờ phượng Chúa, tận tâm chu toàn các việc bổn phận hằng ngày và hết tình yêu mến tha nhân.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con gương sáng của các vị thánh để có thêm quyết tâm sống tốt và sống đẹp trong cuộc đời này, với hy vọng mai này được cùng các thánh ca tụng danh Chúa đến muôn đời. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page