Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 100 -

Lời Kinh Dâng Mẹ

 

Lời Kinh Dâng Mẹ.

Duy An

(RVA News 31-10-2022) - Người ta kể lại rằng:

Cách đây nhiều năm, Vương cung Thánh đường Ðức Bà Cả tại Roma còn rất hoang sơ, xung quanh chỉ là đồng ruộng. Mỗi buổi chiều, chuông nhà thờ đều ngân vang và khi nghe tiếng chuông, những người dân trong vùng đều kéo đến nhà thờ để cầu nguyện.

Một buổi chiều nọ, một cô bé theo mẹ và những người hàng xóm của mình đến nhà thờ để cầu nguyện. Trên đường đi, thấy những bông hoa đẹp, cô bé dừng lại để hái hoa và lạc khỏi đoàn người. Cô bé hoảng sợ đi lòng vòng hướng này rồi hướng khác mà chẳng nhìn thấy bóng ai có thể giúp mình.

Ðêm tối buông xuống, càng đi, cô bé càng lạc lối. Cô ngồi xuống, khóc nức nở và trong nước mắt, cô chợt nhớ đến lời kinh Kính Mừng mà mỗi khi đến nhà thờ, cô hay cùng với mẹ mình và mọi người đọc để tôn kính và ca ngợi Mẹ Maria. Cô cũng nhớ là mẹ cô đã dạy rằng: "Mẹ Maria rất yêu thích kinh Kính Mừng, mỗi khi cần Mẹ Maria giúp đỡ điều gì thì con cứ đọc kinh Kính Mừng để cầu nguyện với Mẹ, Mẹ sẽ ban cho con". Thế là cô bắt đầu lẩm nhẩm lời kinh: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc..." Kỳ lạ thay, mỗi khi đọc được một kinh Kính Mừng thì cô lại nghe thấy tiếng chuông quen thuộc đang văng vẳng xa xa. Nhiều kinh Kính Mừng được cất lên và càng lúc cô càng nghe tiếng chuông nhà thờ rõ hơn. Cô bé đứng dậy, vừa đọc kinh Kính Mừng vừa lần theo tiếng chuông. Cô tìm thấy một con đường mòn. Ði theo con đường đó, cô tìm thấy được Vương cung Thánh đường Ðức Bà Cả và gặp được mẹ của cô và nhiều người nữa đang lo lắng tìm cô. Trên tay họ vẫn đang cầm tràng hạt Mân côi.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong lúc đơn độc giữa đêm khuya không tìm được lối về, cô bé trong câu chuyện nói trên đã cất lên lời kinh Kính Mừng, với niềm tin tưởng đơn sơ sẽ được Mẹ Maria cứu giúp. Và quả thật, tiếng chuông ngân vang dẫn lối cô bé trở về chính là lời đáp trả của Mẹ Maria. Như cô bé trong câu chuyện bên trên, những ai có lòng kính mến Ðức Mẹ và gắn bó với Kinh Mân Côi đều nhận được những niềm an ủi và ơn ích kỳ diệu. Bởi lẽ, Kinh Mân Côi là khí giới tuyệt vời mà Mẹ Maria trao gửi cho chúng ta để kêu xin ơn Chúa trợ giúp, thoát khỏi các hiểm họa đe dọa đời sống đức tin và vượt qua những khó khăn, trắc trở trên đường đời. Kinh Mân Côi vì thế đã trở thành lời kinh mà nhiều vị thánh rất đỗi yêu mến và gắn bó. Thánh Ðaminh cũng đã được Mẹ Maria chỉ bảo về việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi để dẹp tan bè rối Albigeois ở miền Nam nước Pháp, đang làm lũng đoạn đức tin Công giáo và sự bình an của người dân khi ấy. Từ kinh nghiệm đó, thánh nhân đã khẳng định rằng: "Không có cách nào cứu vãn tình thế cách hiệu lực bằng đọc và suy gẫm mầu nhiệm Kinh Mân Côi". Thánh Bênađô đã quả quyết rằng: "Kinh Mân Côi có sức xua đuổi ma quỷ, làm cho hỏa ngục phải run sợ trước thánh danh Chúa Giêsu và Ðức Mẹ". Và, vị chân phước trẻ tuổi Carlo Acutis ở thế kỷ XXI của chúng ta hôm nay cũng cầu nguyện với Kinh Mân Côi hằng ngày, từ khi còn thơ ấu và trở thành "một tông đồ của Kinh Mân Côi". Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có yêu mến Kinh Mân Côi và để cho lời Kinh Mân Côi vang lên trong khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó trong ngày sống của mình hay không?

Có lẽ, Kinh Mân Côi đã gắn liền với thời thơ ấu của nhiều người trong chúng ta, khi mà mỗi buổi tối được cùng với ông bà, cha mẹ, anh chị em quây quần trước bàn thờ cất lên lời Kinh Kính Mừng với tràng chuỗi Mân Côi trong tay. Chúng ta có còn duy trì thói quen tốt lành đó cho đến hôm nay không hay những công việc và bao mối lo trong cuộc sống đã làm phôi phai thói quen tốt lành ấy? Thế giới của chúng ta vẫn nhiều đau thương bởi chiến tranh, hận thù. Ðời sống đức tin của người Kitô hữu cũng dễ bị lung lay bởi những thế lực hung hăng của sự dữ. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần cầm lấy khí giới tuyệt vời mà Mẹ Maria đã âu yếm trao cho chúng ta, đó là tràng chuỗi Mân Côi. Cần nắm lấy bàn tay của Mẹ để được Mẹ dắt đi qua những gian nan, hiểm nguy của cuộc đời và đến gặp được Chúa. Ngày cuối cùng của tháng Mười - Tháng Mân Côi dâng Mẹ Maria đã khép lại, nhưng mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng và quyết tâm mới, đó là yêu mến Mẹ Maria và siêng năng lần hạt Mân Côi, như lời Mẹ nhắn nhủ.

Lạy Mẹ Maria, khi cất lên lời Kinh Mân Côi, chúng con được cùng với Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Giêsu, Con Yêu Quý của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ chuyên chăm lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy để mai này được cùng Mẹ hưởng niềm vui bên Chúa. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page