Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 097 -

Thánh Vịnh 11 (10)

Ðấng Tôi Tin Tưởng Sẽ Giúp Tôi Hoàn Thiện

 

Thánh Vịnh 11 (10) - Ðấng Tôi Tin Tưởng Sẽ Giúp Tôi Hoàn Thiện

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 27-10-2022) - Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi cho tín hữu Êphêsô đã nói: "Nên thánh không phải là một đặc ân dành cho một số người, nhưng nên thánh thuộc về ơn gọi Kitô hữu" (Ep 1,4). Tuy nhiên, con đường nên thánh ấy không phải là một con đường dễ dàng. Trong xã hội hôm nay, cụm từ "nên thánh" dường như trở thành xa lạ, những ai đang cố gắng bước đi trên con đường hoàn thiện lại bị xem như một kẻ khác biệt. Thánh vịnh 11 mở ra cho chúng ta một con đường: hãy tin tưởng vào Chúa và vững bước trên con đường hoàn thiện.

Những câu mở đầu của Thánh vịnh 11 đã khiến bạn tự hỏi: cảm nhận của bạn sẽ như thế nào khi bạn chọn Thiên Chúa làm lẽ sống cho cuộc đời và làm điểm quy chiếu trong tất cả mọi sự, nhưng bạn lại đón nhận những lời như sau:

"Tôi ẩn mình bên Chúa,

tại sao các người lại bảo tôi:

'trốn về núi đi này chim sẻ!'

Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên,

Núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng."

Hình ảnh chú chim sẻ hiền lành đứng trước những mối nguy hiểm đang rình rập quả là một điều đáng thương hại. Nhưng trước lời cám dỗ "trốn về núi đi" để tìm một nơi an toàn phải chăng là một nghịch lý? Bởi vì chú chim sẻ kia "đang ẩn mình bên Chúa" là một nơi an toàn vững chắc rồi, sao phải tìm một một ngọn núi nào khác để ẩn mình nữa? Rõ ràng cái nhìn giới hạn của con người chúng ta là đây: chúng ta đang tìm kiếm những thứ đem lại bình an cho chính mình và điều chúng ta tìm kiếm nhiều khi lại không phải là Thiên Chúa.

Lời mời gọi "trở nên hoàn thiện như Cha trên trời" vẫn luôn còn đó nhưng không ít người đã bỏ cuộc. Nên hoàn thiện là trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô, là chung chia thập giá với Ngài, là cảm nếm hạnh phúc thiêng liêng ở đời này lẫn đời sau. Có lẽ khi gặp những khó khăn trong hành trình nên thánh, chúng ta chỉ thấy một màu đen ảm đạm chứ không nhìn thấy được hạnh phúc bên mình. Con đường của người môn đệ thật sự là "lội ngược dòng" bởi rất nhiều những khó khăn. Một mình bạn sống tốt e không thể thay đổi được thế giới này đâu.

Có lúc chúng ta sẽ nản lòng trong hành trình nên thánh vì những khó khăn đến từ bên ngoài, nhưng sẽ không ít lần chính trong tâm hồn chúng ta cũng xuất hiện những cám dỗ, như chính tác giả thánh vịnh vướng phải:

"Khi nền móng cương thường đổ nát,

người công chính còn làm được chuyện gì?"

Sẽ có lúc chúng ta thấy rằng, việc tốt mình làm chỉ như "muối bỏ biển." Hay chúng ta đánh mất niềm tin vào chính Thiên Chúa và coi như chính Chúa đã bỏ rơi mình. Nhiều câu hỏi lại xuất hiện: tại sao những người sống tốt lại không được may mắn như những người gian ác? Nhưng, bạn đừng quên lời nhắc nhở rằng:

"Ngai Ðức Chúa đặt trên cõi trời,

Chúa đưa mắt nhìn dò xét phàm nhân.

Chúa dò xét người lành kẻ dữ,

ghét những ai ưa thích bạo tàn.

Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân,

lửa đỏ diêm sinh và gió nóng

là phần riêng của chúng trên đời."

Bạn và tôi có tin vào điều đó không? Cùng với thánh Phaolô chúng ta xác tín rằng: "Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại chúng ta được" (Rm 8,31). Vâng, chúng ta hãy luôn vui mừng khi biết rằng:

"Thiên Chúa là Ðấng công chính,

ưa thích điều chính trực,

những kẻ sống ngay lành

được chiêm ngưỡng Thánh Nhan."

Lạy Chúa! Chúa biết lòng con khao khát nên hoàn thiện như điều Chúa mong ước, nhưng nhiều lúc con không hiểu được chính bản thân đang muốn điều gì, bởi có lúc "sự thiện chúng con muốn thì chúng con lại không làm, nhưng sự ác chúng con không muốn, chúng con lại cứ làm." Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần hướng dẫn tâm hồn chúng con để chúng con biết phân định, chọn lựa những điều đẹp ý Chúa.

Chúng con xin Chúa thương xót tha thứ những lần chúng con đã nản lòng, muốn bỏ cuộc trong hành trình bước đi cùng Chúa. Thật nhiều lúc chúng con buông xuôi, tìm cách trốn chạy, tìm an toàn cho bản thân. Những lúc như thế xin Chúa nhắc chúng con nhớ rằng:

"Ðức Chúa ngự trong thánh điện,

ngai Ðức Chúa đặt trên cõi trời;

Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

(...) Thật, Chúa là Ðấng công chính,

ưa thích điều chính trực; những kẻ sống ngay lành,

được chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Amen."

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page