Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 096 -

Thánh Vịnh 08

Oai Phong Ðức Chúa Và Phẩm Giá Con Người

 

Thánh Vịnh 08 - Oai Phong Ðức Chúa Và Phẩm Giá Con Người

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 26-10-2022) - Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta không tìm thấy niềm vui; chúng ta chán nản; và dường như chỉ nhìn thấy những điều quá bình thường xung quanh mà trái tim ta cằn cỗi, thiếu rung động tươi vui# Hãy quay về với Chúa, đọc Thánh vịnh 08 để vui niềm vui chung với tác giả thánh vịnh khi chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện ra trong vũ trụ vạn vật, trong thiên nhiên và trong con người.

Thánh vịnh 08 là một thánh vịnh mà tác giả viết để ngợi khen Thiên Chúa - Ðấng tạo dựng nên vũ trụ và con người; đồng thời bày tỏ sự rung động của tác giả trước công trình tạo dựng kỳ diệu bao la Chúa đã làm nên. Mở đầu thánh vịnh, tác giả đã thảng thốt thưa lên:

"Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!"

Lời thưa của tác giả thánh vịnh biểu lộ cảm nghiệm khi ngắm nhìn vũ trụ tuyệt diệu. Cảm nghiệm ấy trả lời cho thắc mắc Thiên Chúa là ai. Thưa, Thiên Chúa là Ðấng quyền phép vô song, Ðấng tạo dựng nên vũ trụ, vạn vật và con người:

"Uy phong Ngài vượt quá trời cao..."

Tâm tình này của tác giả có khiến cho chúng ta có mặc lấy để ca khen Thiên Chúa mỗi ngày không? Thiên nhiên, vạn vật bao la hùng vĩ đã đủ để chúng ta chúc tụng Chúa từng giây phút trong đời chưa? Tất cả kỳ công ấy, có làm tim ta sống động và lẽ nào chúng không khiến ta quỳ xuống bái phục, ca khen chúc tụng và cùng tác giả thánh vịnh thưa lên:

"Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài,...

Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?"

Trong vũ trụ mênh mông hùng vĩ ấy, con người được Chúa dựng nên kỳ diệu xiết bao. Bạn thử xem nhé! Có cái máy tạo ôxy nào tuyệt diệu bằng hệ hô hấp, làm cho ta thở đều đặn từng giây mỗi ngày mà không cần điều chỉnh không? Có cái máy bơm nào kỳ diệu bằng hệ tuần hoàn của ta không? Có hệ vi mạch nào chi tiết hơn bộ não và hệ thần kinh của ta không? Có chú robot nào li ti như chú kiến không? Có họa sĩ tài ba nào từng ngày tô màu cho từng cánh hoa, nặn vẽ từng giọt sương long lanh? Ai đã làm nên được điều đó, nếu không phải là bàn tay quyền năng của Thiên Chúa.

Chưa hết, trong tất cả các công trình ấy, Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng con người trổi vượt hơn tất cả, Thiên Chúa yêu thương chăm sóc giữ gìn như con ngươi mắt Chúa... Và,

"Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân..."

Vậy, có khi nào chúng ta tự hỏi chúng ta là gì mà được Thiên Chúa nhớ đến; chúng ta là gì mà Ngài bận tâm chăm sóc, Ngài cho chúng ta không thua kém thần linh, ban cho chúng ta vinh quang danh dự, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,# Chúng ta có nhận ra những hồng ân đặc biệt Chúa ban cho chúng ta chưa? Chúng ta có sử dụng hồng ân cao trọng này để ca khen và để phục vụ Chúa không? Chúa yêu thương bao bọc chở che, tha thứ; hơn nữa Ngài còn sai Con Một đến cứu độ chúng ta. Quả thật, Chúa đã dựng nên chúng con các lạ lùng và cứu chuộc chúng con còn lạ lùng hơn nữa... (x. Kinh tiền tụng) Chúng ta đã nhận ra thân phận nhỏ bé, nhưng quý giá hơn mọi loài của mình không? Chúng ta có vui sướng ngợi khen vì chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa không? Chúng ta có quan tâm đến trách nhiệm gìn giữ và làm cho hình ảnh ấy đẹp và toàn vẹn không? Và nếu như lòng chúng ta trào dâng niềm tri ân cảm tạ trước hồng ân này, thì chúng ta cùng với tác giả thánh vịnh lặp lại lời tung hô Thiên Chúa trong sự ngạc nhiên và hân hoan qua câu cuối cùng của thánh vịnh:

"Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!"

Lạy Chúa, Chúa tác sinh con trong vũ trụ, con tạ ơn Chúa, con ca khen chúc tụng Chúa với tâm hồn thán phục và tri ân. Chúa ban muôn vật muôn loài cho con chung sống, xin cho mỗi ngày khi chiêm ngắm công trình của Chúa, con biết cộng tác với Chúa gìn giữ vẻ đẹp của thiên nhiên, sống hài hòa với muôn người và vạn vật cho trọn vẹn. Xin cho con thấy được vẻ đẹp kỳ vĩ của thế giới, địa vị cao quý của con người và sự an hòa của thiên nhiên qua đó con chúc khen danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn muôn đời.

"Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! Amen."

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page