Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 095 -

Thánh Vịnh 07

Khi Bị Vu Oan Người Công Chính Làm Gì?

 

Thánh Vịnh 07 - Khi Bị Vu Oan Người Công Chính Làm Gì?

(RVA News 25-10-2022) - Trong cuộc sống trần gian của từng người chúng ta, đã không ít lần chúng ta gặp những thử thách; đã không ít lần chúng ta bị vu oan, bị nói xấu, bêu diếu; đã không ít lần chúng ta suy sụp, chán nản, mất phương hướng... Thánh vịnh 07, lời cầu nguyện của Thánh Vương Ðavít[1] cho chúng ta định hướng và dạy chúng ta cầu nguyện. Những ai đang gặp thử thách như Ðavit, hãy cầu nguyện như Ðavit cầu nguyện; những ai chưa gặp thử thách, hãy cầu nguyện cho người gặp thử thách, xin Chúa cho mình đi trên đường công chính như Ðavit đã đi. Hãy mặc lấy tâm tình tín thác và cậy trông vào Chúa như Ðavit tác giả Thánh vịnh 07 đã có, và dâng lên Chúa lời cầu nguyện.

Mở đầu thánh vịnh, tác giả đã than vãn kêu xin Thiên Chúa đến cứu mình khỏi tay kẻ thù với một niềm xác tín là ngoài Thiên Chúa không ai có thể cứu ông được.

"Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,

Con ẩn náu bên Ngài.

Xin cứu vớt và giải thoát con."

Tác giả giãi bày với Chúa rằng mình vô tội, không làm điều bất chính, không hại người thân nghĩa hay vô cớ bóc lột quân thù... Rằng, con không làm gì nên tội mà sao con lại gặp thử thách nặng nề thế! Tác giả đã sống công chính nên ông biện hộ cho mình rằng nếu ông có vi phạm thì ông chấp nhận những hình phạt: để cho thù địch rượt đuổi, bắt lấy, chà đạp mạng sống và chôn vùi danh dự của mình.

Chính vì khẳng định mình vô tội, nên tác giả đã kêu xin Thiên Chúa can thiệp, làm sáng tỏ sự thật và minh oan cho mình. Tác giả xin Thiên Chúa đứng lên, chế ngự lũ quân thù, thức dậy bênh vực, rồi cầm cân nảy mực, và xét xử vì Chúa là Ðấng xét xử công minh, biết rõ lòng dạ con người. Xin Ngài ngự chốn cao xanh thống trị chúng.

Ðavit đã hoàn toàn tin vào quyền năng của Thiên Chúa, cậy trông vào Thiên Chúa là khiên mộc bảo vệ và cứu độ nên ông đã thưa lên với Chúa từ sâu thẳm cõi lòng:

"Lạy Chúa là Ðấng xét xử muôn dân nước,

Xin Chúa xử cho con, vì con công chính và vô tội.

Lạy Thiên Chúa công minh,

Chúa dò thấu lòng dạ con người."

(...)

"Vâng, khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa,

Ðấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng."

Vì tin vào Thiên Chúa là Ðấng công minh, thấu suốt mọi tâm can, nên ông biết rõ sự thất bại và sụp đổ của đối phương. Chúng gieo ác tâm, tà ý thì chúng gặt điều ác hại. Chúng bày mưu kế hại người thì chính chúng hại chúng mà thôi (x. c14-17).

Kết thúc Thánh vịnh 07 là lời tạ ơn. Tác giả tạ ơn Chúa bởi vì Ngài công minh và ca tụng danh thánh Chúa là Ðấng Tối Cao. Tác giả không rời xa Thiên Chúa nhưng một lòng cậy trông, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

"Tôi tạ ơn Chúa,

Bởi vì Người công minh chính trực,

Tôi đàn ca mừng danh Chúa Tối Cao."

Lời cầu nguyện của Thánh Vương Ðavit dạy cho chúng ta một thái độ sống đức tin khi phải đối diện với những bất công, vu khống, hiểu lầm. Những lúc ấy, hãy tìm đến "náu ẩn bên Chúa," thưa với Chúa về những khó khăn cực lòng của mình. Tin tưởng xin Chúa thêm sức mạnh và cậy dựa vào Chúa. Không trả đũa hay báo oán, nhưng tha thứ và xin Chúa thương xót.

Lời cầu nguyện của tác giả thánh vịnh cũng cật vấn mỗi người chúng ta về đời sống của mình: tôi có gây đau khổ cho ai bằng cách nói xấu, vu khống hay bôi nhọ họ không?

Tôi có công chính để có thể tự biện hộ cho mình khi ra trước mặt Chúa không? Hãy tìm gặp Chúa, hãy tâm sự với Chúa mỗi khi gặp thử thách gian nan. Việc xét xử là của Chúa, hãy để cho Chúa làm.

Lạy Chúa, cuộc sống của con hôm nay không khỏi những hiểu lầm, bách hại hay vu khống cách này cách khác. Xin Chúa chỉ cho con biết con phải làm sao. Xin cho con đến ẩn náu bên Chúa. Xin cho con đừng lo biện hộ cho mình, cũng đừng lo trả đũa, nhưng tha thứ yêu thương và cậy dựa vào Chúa.

Lạy Chúa, giữa lúc này, con đang gặp thử thách nặng nề, xin cho con vững tin, xin cho con bám chặt vào Chúa, xin Chúa thấu hiểu lòng con. Xin cho con cảm nghiệm được Chúa là niềm vui và bình an để con không còn thấy thử thách là nặng nề nữa. Xin Chúa thêm sức cho con. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

- - - - - - - - - - -

[1] Ðavít hát lên trước nhan Ðức Chúa về vụ tên Cút thuộc chi tộc Bengiamin.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page