Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 094 -

Thánh Vịnh 06

Người Gặp Thử Thách Van Nài Chúa Thương

 

Thánh Vịnh 06 - Người Gặp Thử Thách Van Nài Chúa Thương

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 24-10-2022) - Bước vào cuộc sống, chắc hẳn là nhiều người trong chúng ta sẽ thấy việc phải đối diện với những nỗi khốn khó và vượt qua những điều không như mong đợi xảy đến trong đời là không dễ dàng. Bởi vì, những cơn thử thách, những nỗi đau, nỗi sợ hãi do bệnh tật về thể xác, về tinh thần là có thật. Chúng khiến lòng ta cảm thấy nặng nề, trống vắng và làm ta mãi loay hoay ở một góc tối nào đó mà không tìm ra lối thoát. Cũng trải qua rất nhiều khổ đau, thử thách như thế, nhưng điều đặc biệt là tác giả Thánh vịnh 06 đã vươn ra khỏi lẽ thường tình kia để giữ lòng tin tưởng, tín thác, cậy trông và hướng tâm hồn nài van Chúa xót thương. Cùng với tác giả Thánh vịnh 06, chúng ta dâng tâm tình cầu nguyện.

Ngay từ những lời mở đầu, với tâm tình tha thiết và lời khẩn cầu chân thành, tác giả thánh vịnh đã thân thưa:

"Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,

đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình."

Ở đây, ta không cần biết rõ Chúa có đang nổi cơn thịnh nộ hay không, mà chỉ cần biết, tác giả đã đi bước trước để xin Chúa mềm lòng và dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, niềm mến tin vào Ðấng chậm giận, giàu tình thương và lòng thành tín qua lời cầu xin đơn sơ khéo léo như thế đã mang lấy một nét đẹp nổi bật. Lắng nghe cách thức tác giả thánh vịnh dâng lời khẩn cầu lên Chúa, phải chăng là chúng ta nên nhìn lại bản thân để vừa tránh khỏi xu hướng oán than, kêu trách Chúa; vừa khiêm nhường và tìm kiếm thánh ý Chúa ngang qua các biến cố. Hãy nhớ tới Chúa và kể cho Chúa nghe tất cả những gì chúng ta gặp phải, đồng thời ở tận thâm sâu cõi lòng chúng ta học theo tác giả cũng phải nghe được tiếng Chúa:

"Lạy Chúa, xin đoái thương, này con đang kiệt sức,

chữa lành cho, vì gân cốt rã rời.

Toàn thân con rã rời quá đỗi,

mà lạy Chúa, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ?

Lạy Chúa, xin trở lại mà giải thoát con,

cứu độ con, bởi vì Ngài nhân hậu."

Cùng với việc giãi bày mọi sự lên Chúa, lời khẩn nguyện ấy còn mang đậm tính chất hối thúc Chúa mau xót thương, cứu giúp và nhanh chóng thi ân giáng phúc. Cho đến lúc này, dù cho xác thân kiệt sức và mệt mỏi rã rời nhưng điều tuyệt vời ở phía người kêu xin lại xuất hiện, bởi vẫn thấy Chúa là Ðấng nhân hậu. Về phần chúng ta với những lần phải nếm trải vị đắng chát từ cuộc sống, thiết nghĩ rằng, nếu có được tâm tình như tác giả thánh vịnh đã dành cho Chúa thì hương vị ngọt ngào Chúa gửi trao sẽ được ta cảm nhận, rồi thấm dần và biến đổi đời ta.

Luôn giữ niềm xác tín vào Thiên Chúa cao cả và thấu suốt mọi sự, vậy mà lời thầm thĩ của tác giả Thánh vịnh vẫn được nhắc lại:

"Chốn tử vong, ai nào nhớ Chúa,

nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài?"

Câu hỏi này được nêu lên mà không cần câu trả lời, và nét duyên lạ là còn ẩn chứa lý do thật dễ thương, như thể tác giả muốn lớn tiếng nói rõ về hạnh phúc được Chúa giữ gìn là để con người nhận lãnh diễm phúc chúc khen, tôn vinh Chúa...

Cho dẫu ý thức và thâm tín vào Chúa như thế, nhưng cùng với biết bao khó khăn yếu đuối của phận người, cộng thêm sự bủa vây của quân thù, khiến cho nước mắt và tiếng thở dài lại trào tuôn:

"Rên siết đã nhiều, nên con mệt mỏi,

trên giường ngủ, những thổn thức năm canh,

từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối,

mắt hoen mờ vì quá khổ đau,

thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm."

Nhưng rồi, sau khoảng thời gian dài đợi chờ Chúa dủ thương và dâng lời khẩn cầu tha thiết, tiếng reo vui ở tận sâu tâm hồn vững niềm tin cậy đã ngân vang:

"Chúa đã nghe tiếng nức nở ta rồi,

Chúa đã nghe tiếng ta cầu khẩn,

Chúa đón nhận lời ta nguyện xin."

Khẩn cầu và đặt trọn niềm tin vào lời cầu khẩn là thái độ của tác giả Thánh vịnh. Ước mong chúng ta cũng mặc lấy tâm tình này để lời cầu xin của chúng ta tha thiết và chân thành thẳm sâu.

Lạy Chúa, Chúa thường gửi trao nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm đáng quý vào cuộc sống nếu con biết đón nhận và rút ra những bài học hay. Ðến cả đau khổ, sự dữ, sự chết và những sự khó con chịu cũng trở nên hữu ích, khi con tìm thấy những nét son tích cực. Hơn nữa, Chúa cũng không để con gặp phải gian nan quá sức chịu đựng. Cùng với tâm tình nguyện cầu của tác giả Thánh vịnh 06, xin đừng để con chỉ muốn Chúa chiều theo ý riêng; nhưng giúp con vâng theo thánh ý, và vững tin vào sự quan phòng diệu kỳ của Chúa, biết thành tâm cầu khẩn Chúa thương. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page