Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 093 -

Những Hy Sinh Ðược Chúc Phúc

 

Những Hy Sinh Ðược Chúc Phúc

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 22-10-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Vào tháng Hai năm 2020, nhiều trang tin tức Công giáo đã đưa tin về cái chết của thầy Michael Nnadi - một chủng sinh trẻ tuổi người Nigeria. Thầy Michael Nnadi chỉ mới 18 tuổi, thuộc năm thứ nhất triết học tại Ðại chủng viện Chúa Chiên Lành ở Kaduna, một chủng viện nằm trong vùng nổi tiếng về các băng đảng tội phạm bắt cóc để đòi tiền chuộc. Lúc 10 giờ rưỡi tối ngày 08 tháng Giêng năm 2020, một toán cướp phá rào quanh chủng viện, và xông vào chủng viện bắn loạn xạ. Chúng đã cướp các máy vi tính xách tay, điện thoại di động trong chủng viện và bắt cóc luôn thầy Nnadi cùng với ba chủng sinh khác. Vài ngày sau, ba chủng sinh lần lượt được trả tự do, còn thầy Nnadi thì bị sát hại vào lúc nào không rõ. Mãi đến ngày 01 tháng Hai năm 2020, cha giám đốc đại chủng viện đã xác nhận thi thể của thầy Nnadi.

Người đã nhận tội sát hại thầy Nnadi là người đàn ông 26 tuổi tên là Mustapha Mohammed, thủ lãnh của băng nhóm 45 thành viên thường săn mồi dọc theo đường cao tốc. Mustapha cho biết lý do mà anh ta giết thầy Nnadi đó là vì từ ngày bị bắt cóc, thầy Nnadi đã không để cho Mustapha được yên, thầy đã nói thẳng với anh ta là hãy thay đổi con đường gian ác hoặc là sẽ bị hủy diệt. Mustapha không thích sự tự tin của người chủng sinh trẻ này, vì thầy cứ không ngừng tuyên xưng đức tin Kitô giáo khi đang bị những kẻ bắt cóc giam giữ và còn can đảm loan báo Tin mừng cho người đã bắt cóc mình, nên anh ta đã quyết định kết liễu sự sống của thầy.

Quý vị và các bạn thân mến,

Vụ sát hại thầy Nnadi chỉ là một trong vô số vụ tấn công và sát hại Kitô hữu ở nhiều quốc gia trên thế giới mà nạn bách hại Kitô hữu đang diễn ra rất khốc liệt. Kitô giáo và các tín hữu Kitô đã bị căm ghét, bách hại ngay từ buổi sơ khai, theo suốt dòng lịch sử nhân loại và vẫn còn bị bách hại cho đến ngày hôm nay. Lý do mà các Kitô hữu và những chứng nhân cho Tin mừng của Chúa bị thế gian bắt bớ và bách hại triền miên đã được Chúa Giêsu xác định rất rõ: "Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em" (Ga 15, 18-19). Thật vậy, thế gian đã ghét Chúa Giêsu vì Người đến thế gian mang theo những giá trị của Nước Trời: yêu thương, tha thứ, công bằng, sống ngay thẳng và liêm chính. Giữa một thế giới mà con người luôn muốn sống hưởng thụ, tích góp lợi lộc, quyền thế, vinh quang bề ngoài cho cá nhân thì những giáo huấn và lối sống của Chúa Giêsu thật sự làm mất lòng nhiều người, nhất là những người muốn bảo vệ quyền lợi của cá nhân hoặc phe nhóm mình. Chúa Giêsu trở thành cái gai trong mắt của những kẻ không sống theo Ðường và Sự Thật của Người nên đã bị họ chống đối, loại trừ, hành hạ và giết chết.

Các tông đồ và môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa đã bị bắt bớ và bách hại khốc liệt. Dù vậy, các ngài vẫn một lòng chấp nhận mọi gian lao, khổ hình, và sẵn lòng hy sinh những giọt máu đào và mạng sống để tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa và loan báo Tin mừng của Chúa cho muôn người. Ngày hôm nay, những cuộc bách hại và tử đạo dành cho người Kitô hữu vẫn còn tiếp diễn đó đây dưới nhiều hình thức. Có những cuộc tử đạo bằng máu do những vụ thảm sát, bắt cóc, bạo hành và cũng có biết bao cuộc tử đạo không phải bằng bạo lực, cái chết nhưng là sự tử đạo trong âm thầm nhẫn nhịn, hy sinh của biết bao Kitô hữu trước những lời vu khống, thành kiến và hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm xuất phát từ thói ích kỷ, ganh tỵ và bè phái của lòng người.

Dù trong bất cứ thời đại nào và bất cứ ở nơi đâu, sứ mạng của người Kitô hữu vẫn là sống và làm chứng cho Tin mừng của Chúa. Chúng ta sẽ luôn phải lội ngược dòng đời, sẽ luôn phải sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, và phải chấp nhận sự loại trừ, chống đối, bách hại của người đời khi dám cất lên tiếng nói bảo vệ sự thật, dám dấn thân làm chứng tá cho các giá trị luân lý, công bằng, hòa bình, và dám đứng về phía những người nghèo khổ bên lề xã hội. Ước gì những thế lực của sự dữ và gai góc của lòng người không bóp chết được nhiệt huyết sống chết cho lẽ công chính và Tin mừng của Chúa trong cuộc sống của chúng ta, bởi chúng ta xác tín rằng mình là những người được Chúa chúc phúc và hứa ban phần thưởng Nước Trời.

Lạy Chúa, Tin mừng của Chúa đã được gieo rắc trong lòng thế giới hơn 2000 năm qua nhưng vẫn còn biết bao tâm hồn chai cứng, khước từ và chống đối. Do vậy mà vẫn còn biết bao Kitô hữu bị bách hại và hy sinh vì đức tin. Xin ban thêm cho chúng con tình yêu và lòng can đảm để dù gặp phải bao khó khăn, bách hại của người đời, chúng con vẫn tiếp tục dấn thân làm chứng và rắc gieo Tin mừng của Chúa trong môi trường mà mình đang sống. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page