Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 092 -

Tâm Hồn Trong Sạch Là Một Mối Phúc

 

Tâm Hồn Trong Sạch Là Một Mối Phúc

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 21/10/2022) - Chuyện kể rằng trên một chuyến xe buýt buổi sáng chật cứng người, có một người đàn ông đi cùng một cậu bé đeo một chiếc túi khá to ở trước ngực. Cả hai đều mặc bồ đồ cũ và không mấy sạch sẽ. Khi đến trạm dừng, có một phụ nữ mang thai bước lên xe. Cậu bé liền đứng dậy nhường chỗ và nói:

- Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!

Người phụ nữ liếc nhìn cậu bé bẩn thỉu mà không nói lời nào. Cậu bé nhẹ nhàng lấy chiếc túi trước ngực xuống, mở túi, lấy ra một chiếc khăn tay, cúi xuống lau chỗ mình đã ngồi, rồi vui vẻ nói:

- Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu.

Trước cặp mắt của những người gần đó, người phụ nữ miễn cưỡng ngồi xuống ghế.

Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh chứng kiến mọi sự thì mỉm cười âu yếm nói với cậu bé:

- Con thật là một cậu bé tốt bụng và đáng yêu!

Cậu bé nhoẻn miệng cười, hồn nhiên nói:

- Con cám ơn bà! Mẹ con đã dạy con là hãy luôn sống thật tốt và làm những điều tốt cho người khác.

Người phụ nữ ngạc nhiên nói:

- Ồ, mẹ của con thật tuyệt vời. Bà ấy có đi cùng con không?

Cậu bé gật đầu, mắt đỏ hoe nhìn vào chiếc túi đang ôm trước ngực trả lời:

- Thưa có ạ. Mẹ của con đang ở đây này.

Người phụ nữ và nhiều người trên xe ngơ ngác nhìn chiếc túi. Người đàn ông đi cùng cậu bé lên tiếng:

- Tôi là chú của thằng bé này. Mấy năm trước, bố của nó chết vì bệnh. Mẹ nó là giáo viên, một mình nuôi con. Vì muốn con có cuộc sống tốt hơn nên chị ấy đã tranh thủ dịp nghỉ hè đưa thằng bé theo lên thành phố để đi làm thuê cho công trường xây dựng. Không ngờ trong một ngày đang đi làm, chị ấy bị tai nạn và qua đời. Trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó. Ngày nào theo tôi ra công trường, nó cũng đem mẹ của nó theo. Nhớ lời mẹ dạy, nó luôn ngoan ngoãn, nhìn mọi người với cặp mắt hồn nhiên, trong sáng và tốt bụng với mọi người như vậy đó.

Nghe xong cảnh ngộ của cậu bé, mọi người đều cảm động. Người phụ nữ lớn tuổi bật khóc. Bà xin chú của cậu bé cho mình nhận cậu làm con nuôi. Một đứa trẻ đáng yêu và tốt bụng như vậy xứng đáng được yêu thương và có một tương lai tốt đẹp.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trước thái độ kỳ thị của người khác, cậu bé trong câu chuyện bên trên vẫn vui vẻ, vô tư thực hiện hành động tốt đẹp của mình. Bởi lẽ, tâm hồn cậu không có chỗ của sự vô tâm trước nhu cầu của người khác, không chất chứa lòng tự ái bởi thái độ khinh thường của người khác mà chỉ có quyết tâm sống tốt và làm điều tốt cho những người xung quanh. Trong thư gửi cho một cộng sự viên thân cận của mình, thánh Phaolô tông đồ đã khẳng định rằng: "Mọi sự đều trong sạch với những người trong sạch, nhưng với những kẻ nhiễm uế và không có đức tin, thì không có gì là trong sạch cả" (Tt 1, 15). Cho nên, những người có tâm hồn trong sạch sẽ đem lại cho đời những ý nghĩa và cống hiến lớn lao, còn người có tâm hồn vẩn đục sẽ không thể nào trao ban hay đón nhận bất cứ điều gì tốt đẹp nơi cuộc sống và con người.

Tâm hồn của chúng ta có còn trong sạch giữa những ảnh hưởng và tác động của môi trường gia đình, xã hội, bạn bè và các trào lưu mới trong cuộc sống hôm nay? Sự đam mê tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, tình yêu và xu hướng sống hưởng thụ khiến tâm hồn của chúng ta trở nên rối loạn, nảy sinh những ý định và hành động sai trái gây ra bao tội lỗi và đau khổ cho chính mình cũng như người khác. Chúa Giêsu rất trân quý những người có tâm hồn trong sạch. Người đã chúc phúc cho họ rằng: "Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa". Thật vậy, chỉ có sự trong sạch, hồn nhiên nơi cõi lòng mới giúp chúng ta khám phá ra được những vẻ đẹp của con người và nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa, Ðấng là nguồn Chân - Thiện - Mỹ.

Trong buổi Tiếp kiến chung, sáng thứ Tư ngày 01 tháng Tư năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã xác quyết rằng: "người có tâm hồn trong sạch là người sống đơn giản hóa nội tâm, biết học cách từ chối điều xấu nơi bản thân, nhờ đó họ có thể ngắm nhìn Thiên Chúa nơi những gì xảy ra với mình và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong các Bí tích, nơi anh chị em, nhất là nơi người nghèo và đau khổ". Ước gì mỗi người chúng ta đừng chỉ mải mê trau chuốt cho hình dáng bên ngoài của mình nhưng chú tâm thanh lọc và bồi dưỡng tâm hồn mình cho nên trong sạch và lương thiện.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con làm sạch và làm đẹp lại tâm hồn của mình bằng cách kiên quyết vứt bỏ tính tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, hay bon chen, tranh giành hơn thua với người khác, và trau dồi lòng bác ái, vị tha, quảng đại với tha nhân. Nhờ đó, chúng con sẽ có được một tâm hồn trong sạch đáng được thừa hưởng lời chúc phúc của Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page