Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 091 -

Sống Hiền Lành Ðể Ðược Chúc Phúc

 

Sống Hiền Lành Ðể Ðược Chúc Phúc

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 20-10-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Bộ phim "Atonement", có tựa đề tiếng Việt là "Chuộc lại lỗi lầm" do điện ảnh Anh quốc sản xuất hồi năm 2007, là một bộ phim tình cảm giàu tính nhân văn, để lại trong lòng khán giả những rung động sâu sắc. Bộ phim kể về cuộc đời của ba nhân vật là Briony, Cecilia và Robbie. Cecilia và Briony là hai chị em gái trong một gia đình thượng lưu, còn Robbie là con trai của người hầu. Cô bé Briony 13 tuổi đem lòng thương mến anh Robbie, nhưng tình cờ cô phát hiện được Robbie và chị gái mình là Cecilia đang có tình cảm với nhau. Vào đêm tối xảy ra sự việc, cô bé Lola mười lăm tuổi, một người họ hàng của gia đình Briony bị cưỡng hiếp. Briony đã nhìn thấy thủ phạm thật sự là một người thanh niên khác, nhưng vì sự ganh tỵ và oán giận trong lòng, cô đã đứng ra làm chứng gian, tố cáo Robbie là thủ phạm. Kết quả là Robbie bị hàm oan, và bị áp giải vào tù. Bốn năm sau đó, anh được ra tù với điều kiện phải tham gia vào quân đội.

Ngay sau khi sự việc này xảy ra, Cecilia đã bỏ nhà ra đi và cắt đứt liên lạc với em gái mình là Briony. Vài năm sau đó, Robbie đã qua đời do nhiễm trùng máu, còn Cecilia cũng thiệt mạng trong một trận lụt, do nhà ga nơi cô và nhiều người nữa đang trú ẩn, bị đánh bom. Nỗi ân hận và ray rứt về sự oán hận và một lời nói dối ngày xưa đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình và hủy hoại cuộc đời của người khác luôn âm ỉ trong lòng Briony, khiến cô không lúc nào được bình yên. Cô tham gia vào quân y viện rồi đến làm việc tại một bệnh viện ở London để mong tìm sự thanh thản, trong việc làm những điều có ích cho người khác. Những thước phim cuối của bộ phim là hình ảnh bà Briony với quyển tự truyện "The Atonement", như một lời thú tội và hành động chuộc lại lỗi lầm của mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðược Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Người, chắc chắn con người cũng có được sự hiền lành và lương thiện. Những nhân tố đó khiến cho buổi đầu của bình minh lịch sử, con người đã sống hài hòa với nhau và được cảm nếm sự bình an, hạnh phúc. Thế rồi theo thời gian, do ảnh hưởng của tội lỗi và môi trường xã hội, con người dần đánh mất đi sự hiền hành, lương thiện đó. Sự oán thù, ganh ghét đã xuất hiện khiến con người tự mình hủy hoại các mối tương quan tốt đẹp với tha nhân và đánh mất đi bình an, hạnh phúc của chính mình. Từ một con người hiền lành, lương thiện, vì ganh ghét, oán thù, người ta trở nên tàn bạo, bất lương và có những hành động xấu xa, thâm độc cả với anh chị em ruột thịt của mình. Chuyện huynh đệ tương tàn do sự đố kỵ đầu tiên của nhân loại đó là câu chuyện Cain giết Abel - em trai của mình. Và rồi tiếp nối sau đó, thời đại nào, quốc gia nào cũng xảy ra biết bao câu chuyện thương tâm như vậy.

Sự oán thù làm cho con người đánh mất đi bình an trong cõi lòng của mình. Hành vi gian ác khiến con người bị biến chất, từ một người hiền lành trở nên kẻ hung hăng, gian ác. Sống trong trạng thái đó, chắc chắn con người không thể nào bình an. Ðây chính là cảnh ngộ mà nhân vật nữ tên Briony trong bộ phim "Chuộc lại lỗi lầm" đã kinh nghiệm được. Một cô bé mười ba tuổi, lẽ ra phải tận hưởng tuổi thơ hồn nhiên và cuộc sống sung túc bên gia đình và người chị gái của mình. Vậy mà sự ganh ghét, oán giận đã khiến Briony đánh mất sự hiền lành, lương thiện của mình, trở nên cay độc với hành vi gian dối, hủy hoại cuộc đời của một người vô tội và đánh mất cả người chị gái của mình. Sai lầm đó khiến cô phải sống trong sự cắn rứt lương tâm và không có một ngày nào bình yên, cho đến cuối đời mình.

Trong cuộc đời, có lẽ không ít lần vì vô tình hay cố ý, chúng ta cũng đánh rơi sự hiền lành và lương thiện ban sơ của mình, khi có những suy nghĩ, lời nói và hành động sai lầm, chất chứa những ganh tỵ, oán thù, chia rẽ gây phương hại đến thanh danh và cuộc sống của người khác. Những lúc như vậy, chúng ta đã làm méo mó đi hình ảnh của Chúa nơi dung mạo và cuộc sống của mình trước mặt người khác, và cũng đánh mất đi sự bình an của chính mình. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết noi gương Chúa sống hiền lành, nhân hậu để xứng đáng nhận được lời chúc lành của Chúa: "Phúc cho ai hiền lành".

Lạỵ Chúa, xin tha thứ cho những lần chúng con để cho sự oán thù, ganh tỵ làm mờ đi lý trí, khiến chúng con đánh mất đi vẻ đẹp của lòng nhân ái và sự hiền lành của những người con của Chúa. Xin Chúa thêm ơn giúp sức để chúng con luôn sống hiền lành và xây dựng những mối tương quan thân ái với tất cả mọi người. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page