Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 088 -

Sức Mạnh Của Niềm Tin

 

Sức Mạnh Của Niềm Tin

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 17-10-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Bộ phim "Ðối Mặt Với Những Gã Khổng Lồ" do điện ảnh Mỹ phát hành hồi năm 2006 là một bộ phim gây ấn tượng đẹp trong lòng người xem, về sức mạnh của niềm tin. Với những thước phim dài 1 giờ 52 phút, bộ phim kể về một huấn luyện viên tên là Christian dạy môn bóng bầu dục ở trường trung học Eagles Shiloh của Mỹ. Ðiều đáng buồn là suốt sáu năm huấn luyện đội bóng bầu dục của trường này, ông chưa bao giờ dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng. Christian bắt đầu rơi vào tình trạng bế tắc khi đối diện với nhiều thất bại của mình trong cuộc sống gia đình và những rắc rối trong tương quan với các đồng nghiệp. Ông nhận ra mình thật bé nhỏ khi đối mặt với những gã khổng lồ trong con người mình, đó là sự sợ hãi và thất bại.

Trong lúc thất vọng cùng cực, ông đã khóc với Chúa, và tình cờ nhận được lời khuyên của một người bạn về niềm tin. Ông bắt đầu xây dựng lại niềm tin vào chính mình và khôi phục niềm tin trong lòng của đội bóng bằng một triết lý huấn luyện mới: "Không có gì là không thể. Chỉ cần bạn cố gắng. Hãy cố gắng hết sức mình". Ông đã sử dụng đức tin lớn lao của mình để chiến đấu với những gã khổng lồ có tên là sợ hãi và thất bại của mình, rồi sau đó, ông tiếp tục hướng dẫn, thúc đẩy các thành viên trong đội bóng nỗ lực tối đa, và với niềm tin rằng họ có thể chiến thắng dưới sự hướng dẫn của Thượng Ðế... Sự thay đổi tích cực của đội bóng đã lan ra trong trường và lạ lùng thay, kể từ đó, đội bóng bầu dục của ông liên tục giành được nhiều giải thưởng.

"Ðối Mặt Với Những Gã Khổng Lồ" được đánh giá là một bộ phim đẹp, giàu tính nhân văn bởi những thước phim hào hùng của những trận bóng và sự chiến thắng nỗi thất vọng và sợ hãi nhờ sự đoàn kết và nỗ lực của những người có niềm tin lớn lao.

Quý vị và các bạn thân mến,

Nếu con người có được niềm tin dù chỉ nhỏ bằng hạt cải thì cũng có thể có được sức mạnh lớn lao để chuyển núi dời non. Ðó là điều mà Chúa Giêsu đã tuyên bố và nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của niềm tin. Người huấn luyện viên trong bộ phim mà chúng ta vừa đề cập bên trên đã chiến đấu và chiến thắng những gã khổng lồ vô hình có tên gọi là thất bại và sợ hãi trong chính bản thân mình, bằng niềm tin vào sự trợ lực của Thiên Chúa. Niềm tin ấy cũng được chia sẻ cho những thành viên trong đội bóng của ông để rồi mỗi người, với niềm tin của mình, đã hợp sức lại tạo nên niềm tin của cả đội bóng, dẫn đến chiến thắng của cả tập thể. Những gã khổng lồ của thất vọng, tự ti, sợ hãi và chán nản đã bị đẩy lùi để cho niềm tin và hy vọng được lên ngôi.

Trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta cũng có những gã khổng lồ vô hình với sức ảnh hưởng và cái bóng to lớn nào đó mà chúng ta vẫn thường phải đối mặt. Ðó có thể là một niềm đau, thất bại trong quá khứ đã trở thành nỗi ám ảnh lớn dần lên theo năm tháng và đau đáu mãi trong đời ta cho đến tận hôm nay. Ðó có thể là nỗi mặc cảm, tự ti và ray rứt cứ đè nặng cõi lòng mình khi đêm về, bởi lỗi lầm nào đó mà ta chưa đủ can đảm để xưng thú... Và đó cũng có thể là những trăn trở, lo toan về miếng cơm manh áo hằng ngày mà chúng ta phải đối diện với tâm trạng mệt mỏi, rã rời. Làm cách nào để chúng ta có thể đối diện với những gã khổng lồ đáng sợ đó nếu chỉ với sức lực mong manh, dễ buông xuôi và ngã gục của phận người? Chúng ta sẽ không thể nào đủ sức chiến đấu và chiến thắng những thế lực đó nếu chỉ hành động một mình và hành động mà không có Chúa, bởi vì "không có việc gì mà Chúa không làm được" (Lc 1, 37), và bởi vì không có Chúa chúng ta không thể làm được gì (Ga 15, 5). Do vậy, chỉ có niềm tin nơi Chúa và sự trợ lực của Chúa mới là những vũ khí hữu hiệu để chúng ta chiến đấu và chiến thắng những bóng đêm đang đè nặng trên cuộc đời mình.

Giữa một thế giới đầy biến động và thiếu vắng niềm tin, người Kitô hữu chúng ta cần có một niềm tin mãnh liệt và cụ thể trong cách sống của mình để thắp lên niềm tin cho những người xung quanh và bất cứ ai mà mình gặp gỡ. Ước gì những ánh lửa niềm tin nhỏ bé được tận tình thắp lên nơi tâm hồn mỗi người làm bừng lên những ngọn lửa niềm tin mạnh mẽ để xua tan những bóng đêm của sự thù oán, loại trừ, sợ hãi, đau khổ và thất vọng để tình thương, niềm vui, và hy vọng lại được lung linh tỏa sáng trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con nhận thấy Chúa vẫn luôn hiện diện và trợ giúp chúng con chiến đấu với những thế lực của sự dữ và đam mê thế tục. Có Chúa, chúng con hết sức yên lòng. Có Chúa, chúng con sẽ chiến thắng. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page