Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 082 -

Thầy Giáo Cũ

 

Thầy Giáo Cũ.

Nt. Anh Thư

(RVA News 10-10-2022) - Có một chàng trai gặp lại thầy giáo cũ, anh hỏi:

- Thưa thầy, thầy còn nhớ con không?

Thầy nói:

- Không nhớ.

Chàng trai liền xưng mình là học trò cũ của thầy. Người thầy hỏi:

- Lúc này con làm gì rồi?

Chàng trai trả lời:

- Con đang làm giáo viên ạ.

Thầy giáo nói:

- A, hay quá, con cũng dạy học như ta ư?

Chàng trai trả lời:

- Vâng ạ, chính thầy đã truyền cho con ước mơ theo nghề giáo.

Thầy giáo hỏi:

- Vào lúc nào anh quyết định trở thành thầy giáo.

Thế là chàng kể lại chuyện năm xưa:

- Hôm ấy, người bạn cùng lớp học của con mang theo một chiếc đồng hồ đeo tay mới tinh. Thấy đồng hồ đẹp, con sinh lòng tham nên tìm cách lấy trộm chiếc đồng hồ. Lát sau, anh bạn phát hiện bị mất đồng hồ liền đi mách với thầy. Thầy nói với cả lớp: "Có một bạn bị mất chiếc đồng hồ trong buổi học hôm nay, trò nào lấy hãy trả lại ngay." Con làm thinh và không trả lại. Thầy bảo cả lớp đứng lên, nhắm mắt lại, thầy cũng nhắm mắt đi khám từng trò một. Cuối cùng thầy cũng tìm thấy chiếc đồng hồ trong túi quần của con nhưng không ai biết con là kẻ ăn cắp. Khi sửa dạy, thầy không làm nhục nhưng luôn tôn trọng nhân phẩm của con. Từ đó con quyết định sẽ trở thành thầy giáo.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cách cư xử của người thầy đã thu phục và cải hóa được người học trò. Là con người, ai cũng có thể sai phạm, thế nhưng Thiên Chúa không chấp nhất nhưng luôn sẵn sàng tha thứ. Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, đi đến đâu Thầy Giêsu cũng thi ân giáng phúc đến đó. Người đã chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân, cho người mù sáng mắt, kẻ què đi được. Chúa đặc biệt yêu thương người góa bụa, trẻ em, người thấp cổ bé miệng, những ai có tâm hồn trong sạch, khiêm tốn. Thầy Giêsu đến đồng bàn với những người tội lỗi. Người không chỉ chữa bệnh thể lý mà còn xua trừ ma quỷ, tẩy sạch những gì là nhơ uế, xoa dịu những vết thương nơi tâm hồn.

Lòng thương cảm của Chúa Giêsu thấm đẫm từng trang Tin Mừng. Từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động Ngài đều tỏ cho con người biết tình thương của một vị Thiên Chúa như một người cha nhân hậu, như một người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên, như một người bạn luôn chia sẻ mọi khó khăn, nhọc nhằn của con người. Thầy Giêsu cũng có những tâm sự rất riêng muốn được chia sẻ với các môn đệ, nhưng trong số đó chỉ một vài người đồng cảm được với Thầy mình. Trái lại có môn đệ còn cản ngăn Thầy đừng lên Giêrusalem, và còn muốn ra tay trừng phạt người tội lỗi. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa không biểu lộ bằng sự trừng phạt nhưng là sự tha thứ, cảm thông, là đón nhận những yếu đuối. Một vị Thiên Chúa lớn hơn sự trừng phạt, sâu hơn sự thù hận và quảng đại hơn những hẹp hòi tranh chấp.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đến với tha nhân như Thầy Giêsu luôn chạnh lòng thương, đồng cảm với niềm vui nỗi buồn của con người. Yêu thương là cho đi, là chấp nhận tất cả, là dấn thân phục vụ. Trên thập giá, Chúa Giêsu định nghĩa về tình yêu là hy sinh cả mạng sống mình. Ơn gọi đích thực của Kitô hữu là sống chữ yêu cho trọn vẹn. Nếu ngày nào ta không sống yêu thương ngày đó ta đánh mất ơn gọi của mình. Yêu thương người khác không phải là điều dễ dàng vì bản tính con người thường hẹp hòi, ích kỷ. Chúng ta cần noi gương Thầy Giêsu để biết cảm thương người tội lỗi, biết tin tưởng trân trọng khi họ hối lỗi.

Lạy Chúa Giêsu là Ðấng giàu lòng thương xót, Chúa hằng cảm thông với thân phận tội lỗi của con người. Chúa biết chúng con yếu đuối nên rất cần sự nâng đỡ của người khác, rất cần ơn tha thứ của Chúa. Mỗi lần gặp thất bại đau khổ trên đường đời, xin cho chúng con biết có Chúa hằng chia sẻ ủi an. Chúng con không bước đi đơn độc một mình. Chúa can dự vào vận mệnh của cuộc đời con, xin cho con tín thác vào tình thương của Chúa. Noi gương Chúa, xin cho chúng con cũng biết đến với mọi người xung quanh, quan tâm ủi an giúp đỡ họ dù chỉ là một chén nước lã, dù chỉ là một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, để tất cả chúng con cùng được sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page