Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 068 -

Tình Cha

 

Tình Cha

Duy An

(RVA News 23-09-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Bộ phim Việt Nam có tựa đề "Mặt Trời, Con Ở Ðâu?" thuộc thể loại phim gia đình do Công ty cổ phần Redfilm sản xuất và công chiếu hồi năm 2018. Nội dung của bộ phim xoay quanh tình thương của hai người cha dành cho đứa con yêu quý của mình ở hai gia đình có hoàn cảnh sống khác nhau.

Gia đình thứ nhất gồm có người cha nghèo bị câm, tên là A Tẻo với đứa con trai nhỏ là bé Á. Hằng ngày, ông A Tẻo đạp xe đi bán trái cây dạo để nuôi bé Á. Bé Á mong ước có tiền mở cho cha một sạp trái cây nhỏ để ông không phải cực khổ ngoài nắng ngoài mưa hằng ngày, nên cậu đã trốn học để bán vé số kiếm thêm tiền.

Gia đình thứ hai gồm có một người cha giàu có, tên là Vượng cùng với đứa con gái nhỏ, tên Xuka mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

Ông Vượng hết sức tuyệt vọng khi thấy sức khỏe của con gái mình ngày yếu dần. Khi phát hiện ra cậu nhóc bán vé số tên Á có nhóm máu giống Xuka và tủy của cậu có thể cứu sống con gái mình, ông Vượng đã lên kế hoạch bắt cóc bé Á. Một người là chủ của một âm mưu bắt cóc con của người khác để cứu con mình, một người có đứa con là nạn nhân của vụ bắt cóc, cả hai người cha đều quyết liệt cứu con của mình bằng cách thức khác nhau. Tuy nhiên, mặc dù sức khỏe yếu dần, bé Xuka vẫn tìm cách giúp cho bé Á chạy trốn. Trong hành trình trốn chạy đó, cả hai đứa bé đã trở nên đôi bạn thân và sau đó, khi gặp lại gia đình của mình, bé Á đã tự nguyện hiến một phần tủy của mình cho Xuka, và cô bé đã được bình phục.

Bộ phim mang đến cho người xem một thông điệp cảm động về tình phụ tử: mọi người cha trên thế giới này đều yêu thương con mình theo mỗi cách riêng, và tất cả những người con đều rất cần sự che chở vững chắc từ người cha của mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Tình thương của cha mẹ là một báu vật tuyệt vời mà những người con may mắn được sở hữu. Nói là may mắn bởi vì trong thực tế, có nhiều người con chưa hề được cảm nếm tình cha trong cuộc đời. Do vậy, bất cứ ai sinh ra trên đời này mà có được một người cha yêu thương mình, thật sự là những người may mắn. Tình thương và trách nhiệm của người cha đối với con cái đem lại cho chúng một cảm giác an toàn và ấm êm, hạnh phúc.

Cuộc sống ngày hôm nay có biết bao thách đố cho người cha trong việc chu toàn bổn phận của mình đối với con cái. Gánh nặng mưu sinh, sự an toàn, sức khỏe và niềm vui của con cái luôn là những mối ưu tư trĩu nặng trong tâm tư của những người cha có tấm lòng yêu thương các con của mình, dù chúng có ngỗ nghịch, quậy phá hay đau yếu, bệnh tật liên miên. Trong Tông huấn Familiaris Consortio "Về các bổn phận của gia đình Kitô hữu trong thế giới ngày nay", thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: "Gia đình, được thiết lập và trở nên sinh động do tình yêu. Và bổn phận đầu tiên của gia đình là trung thành sống thực tại của sự hiệp thông, trong một cố gắng bền bỉ nhằm thăng tiến một cộng đồng đích thực" (FC 18). Thật vậy, nếu thiếu vắng tình thương và ý thức trách nhiệm đối với con cái, người cha sẽ gây ra những tổn thương về tinh thần và thể xác cho con cái, và có thể đẩy đưa chúng vào con đường hư hỏng.

Triết gia Cicero đã từng phát biểu rằng: "Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình". Ðiều đó có nghĩa là tình yêu của người cha thật sự là món quà tuyệt vời mà những người con thủ đắc được. Mỗi người chúng ta cũng có một người cha. Chắc chắn rằng người cha của chúng ta đã thương yêu chúng ta theo cách thức riêng của các ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có được món quà tuyệt vời nhất đó là tình yêu của cha. Chúng ta đã làm được những gì cho người cha của mình, khi người còn đang sống bên chúng ta hay đã lìa cõi trần? Ước gì mỗi chúng ta luôn biết nói lời "cám ơn" người cha của mình và không quên bày tỏ tình yêu thương đối với người cha của mình qua những cuộc điện thoại khi ở xa, qua một cái ôm trìu mến hay những món quà bình dị gói ghém tấm lòng hiếu thảo của một người con. Chắc chắn những cử chỉ yêu thương đó của chúng ta sẽ làm ấm lòng người cha mà chúng ta yêu thương.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người cha để nơi người, chúng con cảm nghiệm được tình phụ tử của Chúa. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho người cha của chúng con, khi các ngài còn sống, và xin ban nguồn vui vĩnh cửu cho các ngài khi các ngài đã qua đời. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page