Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 052 -

Thánh Têrêsa Calcutta

Cầu Nguyện Ðể Làm Việc Giúp Ðỡ Người Nghèo

 

Thánh Têrêsa Calcutta - Cầu Nguyện Ðể Làm Việc Giúp Ðỡ Người Nghèo

Bình Minh

(RVA News 05-09-2022) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến !

Có câu chuyện như sau:

Khi con tàu dừng lại một ngày tại một hòn đảo xa xôi, vị giám mục tản bộ dọc theo bờ biển và đi ngang qua ba ngư phủ đang vá lưới. Bằng tiếng Anh "bồi", họ cho vị giám mục biết là nhiều thế kỷ trước đây, họ đã được các vị thừa sai Phúc Âm hóa. Họ hãnh diện chỉ vào nhau và nói:

- "Chúng con là Kitô hữu!"

Vị giám mục rất xúc động. Không biết họ có biết lời kinh Chúa dạy không? Họ cho biết là chưa bao giờ nghe ai nói đến. Vị giám mục sửng sốt.

- "Vậy thì các con đã đọc kinh gì khi cầu nguyện?"

- "Chúng con ngước mắt lên Trời. Chúng con cầu nguyện như sau: Chúng con ba đứa, còn Chúa Ba Ngôi, xin thương xót chúng con."

Vị giám mục kinh hãi khi nghe câu kinh có tính cách sơ khai và lạc giáo rõ rệt. Vì vậy, suốt ngày hôm đó, ngài bỏ công dạy cho họ kinh Lạy Cha. Các ngư phủ là những người kém học thức, nhưng họ đã cố hết sức để học. Ngày hôm sau, trước khi lên tàu, vị giám mục cảm thấy hài lòng khi nghe họ đọc cả kinh, không sai sót một chữ.

Vài tháng sau, chiếc tàu của vị giám mục lại chạy qua vùng đảo đó và khi ngài đang đi lui đi tới trên boong tàu để đọc kinh chiều, vị giám mục sung sướng nhớ lại ở trên hòn đảo đàng kia, ba ngư phủ hiện nay có thể đọc kinh đúng, nhờ những cố gắng khó nhọc của mình. Thế nhưng khi thuyền trưởng dừng tàu, vị giám mục gặp lại ba ngư phủ và họ thưa với ngài rằng:

- "Thưa Ðức Cha, chúng con rất lấy làm tiếc. Chúng con đã quên kinh hay đó. Chúng con đọc như sau: Lạy Cha chúng con ở trên Trời, danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến... Phần tiếp theo, chúng con quên mất. Xin Ðức Cha đọc hết kinh cho chúng con lần nữa."

Vị giám mục cảm thấy xấu hổ, trả lời họ:

- "Thôi các con hãy trở về và mỗi khi cầu nguyện, các con nên đọc: "Chúng con ba đứa, còn Chúa Ba Ngôi, xin thương xót chúng con!"

Quý vị và các bạn thân mến!

Ba ngư phủ trên hòn đảo xa xôi là những người kém học thức, họ chẳng thể thuộc được kinh Lạy Cha, tuy nhiên tâm tình cầu nguyện đầy yêu mến và chân thành của họ dành cho Thiên Chúa đã khiến vị giám mục tin rằng Chúa rất vui lòng với lời cầu nguyện mộc mạc đơn sơ của họ. Trong Ðường Hy Vọng, Ðức cố Hồng Y đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cũng dạy rằng: "Chúa dạy đọc kinh để giúp con cầu nguyện, nhưng việc chính là gặp gỡ, nói chuyện giữa Cha và con: 'Khi con cầu nguyện, đừng lo phải nói gì! Hãy vào phòng đóng cửa, cầu nguyện với Cha của con cách kín đáo, và Cha con thấy mọi sự, sẽ nghe lời con.' Không cần hình thức, chỉ cần tâm tình phụ tử." Vì thế, hãy siêng năng cầu nguyện và cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc vì Chúa luôn hiện diện bên chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng có thể tâm sự, trò chuyện với Chúa, đó là giờ gặp gỡ giữa hai quả tim. Sự kết hợp mật thiết này tạo nên nền tảng của đời sống thiêng liêng và là điều không thể thiếu trong đời sống của người hoạt động tông đồ.

Hôm nay giáo hội mừng kính thánh Teresa Calcutta - Người gặp Chúa nơi người nghèo và người đau khổ. Thánh nhân đã dấn thân cho các hoạt động bác ái, yêu thương, giúp đỡ người nghèo khổ và cả cuộc đời của Mẹ là lời loan báo Tin mừng mạnh mẽ. Thế nhưng, bí quyết làm nên sự vĩ đại trong hoạt động tông đồ của Mẹ chính là đời sống cầu nguyện. Mẹ Thánh Teresa Calcutta đã có lần chia sẻ với đức cha Angelo Comastri rằng: "Con à, nếu không có Thiên Chúa hỗ trợ, chúng ta quả thật quá nghèo để có thể giúp đỡ người nghèo. Mẹ chỉ là phụ nữ nghèo luôn cầu nguyện. Chính trong khi cầu nguyện mà Thiên Chúa đặt Tình Yêu Ngài vào lòng mẹ và nhờ thế, mẹ có thể giúp đỡ người nghèo. Con nhớ cho kỹ nhé: Mẹ giúp đỡ người nghèo vì mẹ hằng cầu nguyện, mẹ cầu nguyện luôn luôn!". "Là phụ nữ nghèo luôn cầu nguyện" mẹ đã chiếm được trái tim của con người trên toàn thế giới bằng chính cuộc sống làm chứng về lòng bác ái yêu thương. "Mẹ hằng cầu nguyện, mẹ cầu nguyện luôn luôn" với lòng trung thành và tình yêu của mình, nhờ thế các hoạt động tông đồ bé nhỏ của mẹ đã tạo nên những giá trị lớn. Công việc tông đồ của Mẹ chính là hoa trái của một đời sống liên lỉ cầu nguyện kết hiệp với Chúa trong tinh thần cậy trông và phó thác.

Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời cẩu bầu của Mẹ Thánh Teresa Calcutta, xin Thiên Chúa cũng đặt Tình Yêu Ngài vào lòng chúng con qua mỗi lời cầu nguyện, nhờ đó hoạt động tông đồ của chúng con mới đem lại kết quả như lòng Chúa mong muốn. Vì Ðức Cố Hồng Y PX Nguyễn Văn Thuận cũng khẳng định rằng: "Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con". Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page