Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 048 -

Xin Ðừng Làm Ðau Nhau

 

Xin Ðừng Làm Ðau Nhau

Duy An

(RVA News 31-08-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Trang báo điện tử afamily.vn ngày 24 tháng Năm năm 2019, đưa tin về câu chuyện thương tâm của chị Ðặng Thị Huyền, 34 tuổi, ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, bị chồng mình tạt axit hồi một năm trước. Chị Huyền là giáo viên tiếng Anh, vừa dạy ở trường cấp hai, vừa dạy thêm ở trung tâm. Chồng chị là Phạm Văn Thông, 36 tuổi, vốn tính hay ghen và có những hành vi bạo lực với chị. Do vậy mà một năm trước hai người đã ly hôn, nhưng vì thương đứa con gái mới lên lớp một, nên chị Huyền và anh Thông lại quyết định trở về sống chung với nhau để hàn gắn tình cảm. Nhưng chẳng được bao lâu sau vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Hôm xảy ra sự việc, Huyền cùng chồng cũng có một số tranh cãi. Khi Huyền đang tính dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ thì Thông mang một ca axit mua từ trước hất thẳng vào người của chị Huyền.

Kết quả là người chồng nhẫn tâm ấy đã lãnh án tù bảy năm. Còn người vợ trẻ tội nghiệp ấy phải mất hơn một tháng nằm hôn mê sâu ở khoa Hồi sức tích cực, bị chết lâm sàng năm ngày. May mắn là chị Huyền thoát chết, nhưng suốt một năm chị phải trải qua hai mươi mốt cuộc phẫu thuật. Ði qua khoảng thời gian kinh khủng đó, chị Huyền đau đớn kể lại rằng lúc tỉnh dậy, toàn thân chị đau đớn, từng vết thương cứ thế rỉ nước và máu khiến chị đau đớn không thể nào chợp mắt. Chị phải ăn qua ống xông suốt bốn tháng, cắm ống thông tiểu, cổ không gập xuống được, một vành tai bị mất và bác sĩ lo rằng chị sẽ bị mất một bên mắt. Dù thân hình đã biến dạng nhưng người phụ nữ ấy vẫn sống kiên cường nhờ sự nâng đỡ về mọi mặt của gia đình và đứa con gái nhỏ. Nỗi đau trên thân thể do các vết thương gây ra vẫn còn đó chưa nguôi, và nỗi đau vì sự tàn nhẫn của người chồng đang hằn sâu trong trái tim của chị biết khi nào mới phôi phai?

Quý vị và các bạn thân mến,

Có thể nói, yêu và ghen là hai mặt của tình yêu đôi lứa. Tình yêu ấy đòi hỏi một không gian riêng chỉ của hai người để có thể dành trọn tình yêu và sự quan tâm cho nhau. Càng yêu thương ai, người ta càng không muốn người mình yêu chia sẻ tình yêu cho bất cứ ai khác nữa. Và khi nhận thấy không gian và tình yêu của mình đang bị chia sẻ cho một đối tượng khác, người ta cảm thấy bị phản bội và trong lòng nảy sinh sự ghen tuông. Nữ văn sĩ người Mỹ Maya Angelou đã phát biểu: "Sự ghen tuông trong tình cảm giống như muối trong thức ăn. Một chút ít có thể khiến cho hương vị trở nên đậm đà, nhưng quá nhiều sẽ làm hỏng vị, và trong một vài trường hợp nhất định, có thể nguy hiểm đến tính mạng". Thật vậy, một chút ghen tuông dễ thương và hợp lý có thể diễn tả tình yêu sâu đậm dành cho người mình yêu. Nhưng nếu sự ghen tuông trở nên thái quá và phi lý sẽ khiến người ta có những hành vi độc ác, tàn bạo gây đau đớn cho người mình yêu, như sự việc thương tâm của gia đình chị Huyền mà chúng ta vừa nghe.

Thật đáng buồn vì tư tưởng "Ăn không được thì phá cho hôi" là lối nghĩ của khá nhiều người trong xã hội hôm nay. Do vậy mà có biết bao người mất đi tính mạng một cách đáng tiếc hay cả phần đời còn lại phải gánh chịu những đau đớn không thể nào xoa dịu được nơi thân xác và tâm hồn. Ðức Thánh cha Phanxicô đã từng đề cập đến tác hại của sự ghen tuông trong đời sống con người của thời đại hôm nay. Ngài đã quả quyết trong bài huấn dụ sau khi đọc kinh Truyền tin vào lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, năm 2019 rằng: "Sự ghen tuông tạo ra sự cay đắng trong tâm hồn, là dấm chua đổ vào con tim, khiến cho cuộc đời trở nên cay đắng". Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa cho những đôi lứa đang yêu nhau và các cặp vợ chồng, khi đã trao tình yêu cho nhau, thì cũng biết gửi cả niềm tin và sự tôn trọng cho người mình yêu, chứ đừng vì sự ích kỷ của mình mà gây ra những niềm đau cho nhau.

Lạy Chúa, xin thương chữa lành những vết thương trong tâm hồn cũng như thể xác cho nạn nhân của các tội ác và hành vi bạo lực đang diễn ra trong các gia đình hôm nay, do sự ghen tuông và thói ích kỷ của con người; đồng thời cho chúng con biết yêu thương, tin tưởng và trân trọng những người đã trao gửi tình yêu và cuộc đời của họ cho chúng con. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page