Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 044 -

Thánh Vịnh 131 (130)

Tâm Hồn Khiêm Hạ

 

Thánh Vịnh 131 (130) - Tâm Hồn Khiêm Hạ.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 26-08-2022)

"Lòng con chẳng dám tự cao,

mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!

Ðường cao vọng, chẳng đời nào bước,

việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;

hồn con, con vẫn trước sau

giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,

trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Cậy vào Chúa, Ítraen ơi,

từ nay đến mãi muôn đời muôn năm."

Lời mở đầu của Thánh vịnh 131 như dẫn lối cho tâm hồn chúng ta đến trước thánh nhan Chúa, hướng nhìn lên Chúa với tâm tình đơn sơ, khiêm hạ, ý thức về phận người đầy yếu đuối, bất toàn của chính mình.

"Lòng con chẳng dám tự cao,

mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!"

Tuy nhiên, sự đơn sơ, khiêm hạ ở đây lại không cho ta thấy sự nhút nhát, yếu nhược, ù lì. Ngược lại, trong từng lời nhẹ nhàng và khe khẽ kia lại cho ta nhận ra sự khao khát trong cõi lòng và chắc chắn không phải là sự cao ngạo làm cho ta lạc xa khỏi bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa. Lời nhẹ nhàng và khe khẽ ấy phác hoạ cho ta một tầm nhìn và sự nhận biết từ đôi mắt đức tin chẳng phải là sự tự mãn bởi những hư danh phù vân. Lời Thánh vịnh giúp chúng ta nhận ra rằng: chính sự khiêm hạ, đơn sơ đã trở nên nội lực âm thầm nhưng đầy mạnh mẽ, thúc đẩy ta đi ngược lại những trào lưu kiêu căng, tự mãn của thế tục. Và đó cũng là sức mạnh từ bên trong thôi thúc ta hành động một cách xác quyết:

"Ðường cao vọng chẳng đời nào bước,

Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu.

Hồn con, con vẫn trước sau

Giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình"

Tiền nhân đã nói: "Tâm sinh tướng." Nội tâm của người đơn sơ, khiêm hạ chính là sự tin tưởng, tín thác vào Thiên Chúa, một tâm hồn chân thành nhìn nhận phận người với những giới hạn trước Ðấng toàn năng, giàu lòng nhân ái. Sự đơn sơ, khiêm hạ không thể hiện sự yếu nhược nhưng là một ý thức sáng suốt về thân phận mình, về những khả năng được nhận lãnh; là một sự chọn lựa kiên quyết trong cách nhìn, cách nghĩ, cách sống; đặc biệt là việc chọn lựa đời sống an vui đích thực bằng sự tự do hoàn toàn của lý trí và sự khôn ngoan. Và rồi, điều mà tâm hồn khiêm nhường đã chọn và muốn nhận được phải là:

"Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ

Trong con hồn lặng lẽ an vui."

Bạn thân mến, đọc Thánh vịnh 131 trong tâm tình cầu nguyện, tâm hồn ta như được dẫn đưa về trước lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường" (Mt 11,29). Trong thân phận phàm nhân yếu hèn, chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng bởi tình yêu và trong kế hoạch yêu thương; sự khiêm nhường ý thức về bản chất con người với những giới hạn, sẽ giúp chúng ta ở đúng vị thế của mình để hướng lòng lên Chúa, để ở lại trong ân sủng của Chúa, để tìm thực thi kế hoạch yêu thương mà Chúa đã dự định riêng cho cuộc đời mỗi người chúng ta để chúng ta nên giống Chúa.

Vì lẽ đó, chúng ta cần và rất cần mang trong mình sự đơn sơ, khiêm hạ mà giữ cho lòng mình thinh lặng, thanh bình trước những ồn ào, náo động của sự cạnh tranh hơn thua hầu tìm vị thế cho cái tôi kiêu hãnh, của sự mải mê chạy tìm sự khẳng định giá trị bản thân qua những thành công trong công việc, những tài năng, hay của cải vật chất. Sự ồn ào bên ngoài rất dễ nhận ra, những sự hỗn loạn bên trong thì chỉ riêng mình với mình mới có thể nhận ra trong thinh lặng, trong cầu nguyện.

Hãy dừng lại trong sự thinh lặng để hỏi xem tâm hồn tôi có đang bình an trong vòng tay yêu thương, quan phòng của Chúa hay không? Tôi có đang là tôi mà Thiên Chúa đã tạo dựng hay tôi đã vô tình quên mất thân phận mình?

Lạy Chúa, con đã thu hút bởi sự khiêm nhường, hiền hậu của Chúa, con cũng ước muốn được sống bình an trong sự quan phòng chở che của Chúa với một tâm hồn khiêm hạ, đơn thành. Nhưng lạy Chúa, Chúa biết sự yếu đuối của con, Chúa biết rõ con dễ bị trôi lạc, bị cuốn theo những dòng thác lũ của thế tục, của chủ nghĩa tôn thờ cái tôi cá nhân, sự khẳng định chính mình, của tiền tài và danh vọng. Chúa biết rõ con thường quy về bản thân hơn quy về Chúa. Thế nhưng, từ trong mầu nhiệm của sự tác thành con người, Chúa muốn con quy hướng về tình yêu và sống tình yêu trong tương quan giữa Chúa và con, giữa tha nhân và bản thân con. Hơn nữa, cũng trong ý định nhiệm mầu ấy, Chúa thích con tìm kiếm và sống sự khiêm hạ của Mầu Nhiệm Nhập Thể. Bởi vì, chỉ khi nào sống triệt để sự khiêm hạ, con mới tìm được chính mình và tìm ra giá trị vĩnh cửu cuộc đời, đó là Thiên Chúa và Tình Yêu Viên Mãn của Người. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page