Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 043 -

Thánh Vịnh 101 (100)

Tình Thương Và Công Lý

 

Thánh Vịnh 101 (100) - Tình Thương Và Công Lý.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 25-08-2022) - Một thế giới công bình, yêu thương luôn là niềm ước mơ và sự khao khát trong tâm hồn mỗi người. Nhưng, điều này dường như vẫn là một thế giới của lý tưởng. Bởi lẽ, trong bất kì thời đại nào, thế hệ nào, xưa hay nay, đâu đó vẫn xảy ra những sự bất công, những đấu tranh, hận thù. Càng như thế, niềm khao khát về một đời sống yêu thương và công lý lại càng trỗi dậy và trở nên mạnh mẽ. Bên trong thì vẫn khắc khoải, kiếm tìm, nhưng bên ngoài chúng ta phải đối mặt với những sự lôi kéo làm ta sống ngược lại điều mà tâm hồn ta đang khát mong. Phút giây này, mời bạn cùng cầu nguyện cho sự công bình và yêu thương qua lời Thánh vịnh 101 (100).

"Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý

Con đàn hát kính Ngài."

Bạn thân mến, chắc hẳn rằng, khi đến trước nhan thánh Chúa, chúng ta vẫn luôn mặc lấy niềm xác tín rằng Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa yêu thương - Ngài là Ðấng Công Bình. Thế nên, cũng như tâm hồn ngợi ca của tác giả Thánh vịnh, khi trở về với Ðấng là suối nguồn của tình yêu và công lý, tâm hồn chúng ta thật dễ dàng để hòa mình trong giai điệu ngợi ca, chúc tụng. Bởi vì, lòng khao khát nay đã tìm về được suối nguồn. Hơn thế nữa, khi cơn khát yêu thương và công bình trong hồn ta được no thỏa, thì tâm hồn chúng ta cũng sẽ hân hoan thưa lên:

"Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo (...)

Con sẽ sống theo lòng thuần khiết."

Phải chăng khi tâm hồn chúng ta được cảm nếm sự ngọt ngào từ dòng suối tình yêu của Chúa, khi ta được uống thỏa thuê dòng nước công bình; thì chúng ta như được tươi tỉnh sau cơn khát, tâm hồn ta như được làm tươi mới sau những mệt mỏi của tìm kiếm. Và rồi, sự tỉnh táo ấy giúp chúng ta nhận ra lối đường hoàn hảo là đời sống yêu thương và công bình mà ta khao khát, là điều mà ta được nhận lãnh từ Thiên Chúa. Ðiều quan trọng hơn đó là: lối đường hoàn hảo này không ở quá xa như ta vẫn chạy tìm, nhưng bắt nguồn từ chính tâm hồn chúng ta, trong chính con người chúng ta qua từng chọn lựa và cách sống của chúng ta.

Thực vậy, sẽ mãi chẳng có yêu thương nếu không gieo yêu thương, sẽ chẳng có công bình nếu tự mỗi cá nhân không quyết tâm sống công bình nơi chính cuộc đời mình. Sự xấu xa, điều bất công, sự chia rẽ, hận thù, ghen ghét, đấu tranh,... sao vẫn còn trên khắp thế giới, trong mọi dân tộc, ở mọi môi trường, và ngay cả trong các gia đình. Tưởng chừng như có quá nhiều những sự bất công và chiến tranh trong cuộc sống chúng ta, nhưng suối nguồn yêu thương và công lý mà ta được nhận lãnh từ Thiên Chúa đã làm tươi mới tâm hồn chúng ta, nuôi dưỡng hạt mầm yêu thương trong ta và mời gọi chúng ta gieo trồng những hạt mầm ấy trong đời sống của mình, ở mọi nơi mà chúng ta hiện diện. Vâng, yêu thương và công lý sẽ được thay thế, sẽ được lớn lên, phát sinh, và lan tỏa khi và chỉ khi mỗi người chúng ta sống như lời Thánh vịnh dạy:

"Việc xấu xa đê tiện

Con chẳng để mắt trông...

Con ghét kẻ làm điều tà vạy

Không để cho dính dáng đến mình

Tâm địa gian manh con hằng xa lánh

Chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa.

Ai nói chùng nói lén

Là con sẽ diệt trừ

Con mắt khinh người lòng dạ kiêu căng

Những bọn đó không khi nào con chịu."

"Nhà con ở không hề chứa chấp

Kẻ quen trò bịp bợm thói lưu manh

Hạng nói dối chuyên nghề

Con đuổi cho khuất mắt."

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con. Tạ ơn Chúa vì nơi Ngài chúng con được nhận lãnh yêu thương và được học lấy sự công bình, bác ái. Xin dâng lên Chúa những ước nguyện về một thế giới tràn ngập yêu thương và công bình; một đất nước mà nơi đó mọi người được hưởng công lý, hòa bình; một gia đình đầy ắp yêu thương và cảm thông. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa cả những yếu đuối, giới hạn của chúng con. Ðó là những yếu đuối khiến chúng con quá yêu mình mà chưa đủ bác ái với tha nhân, đó là những yếu đuối khiến chúng con chỉ biết quy về mình mà chưa can đảm sống trao ban, sống sự thật và công bình với những người thân yêu, những người xung quanh chúng con. Lạy Chúa, nguyện xin Chúa đoái nhìn đến những yếu đuối của chúng con, xin cho tình yêu của Chúa mỗi ngày mỗi lớn lên trong chúng con, giúp chúng con can đảm gieo yêu thương và xây dựng công lý ngay từ cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page