Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 032 -

Ðích Ðến Của Cuộc Ðời

 

Ðích Ðến Của Cuộc Ðời.

Nt. Anh Thư

(RVA News 12-08-2022) - Có vị bác sĩ giỏi đến khám bệnh miễn phí cho người dân ở một vùng quê nghèo. Thấy một cậu bé đang chăn trâu, ông đến gần và hỏi:

- Này, cháu bé, sao cháu lại phải đi chăn trâu?

Cậu bé lễ phép trả lời:

- Thưa ông, cháu chăn trâu là để cho trâu mau lớn, bán được nhiều tiền.

Ông hỏi tiếp:

- Vậy cháu lấy tiền để làm gì?

- Thưa, cháu lấy tiền để xây nhà, cưới vợ, rồi sinh con cái. Sau này con cháu lớn lên cũng đi chăn trâu để kiếm tiền.

Ông bác sĩ tỏ vẻ cảm thông nói:

- Sao cháu chỉ nghĩ đến chuyện chăn trâu kiếm tiền thôi. Cuộc đời cháu không còn điều gì ý nghĩa hơn sao.

Cậu bé đáp:

- Cháu thấy mọi người gọi ông là tiến sĩ, vì ông có bằng cấp cao, vậy ông làm tiến sĩ để làm gì?

Ông bác sĩ trả lời:

- Ta học nhiều, hiểu biết nhiều để trở nên người giỏi giang, thành đạt.

Cậu bé hỏi:

- Khi đã giỏi giang thành đạt, kiếm nhiều tiền rồi ông sẽ làm gì?

Ông ta trả lời:

- Khi đã nổi tiếng, sự nghiệp ổn định, ta sẽ mua nhà, mua xe, cưới vợ, lập nghiệp.

Cậu bé hỏi:

- Và ngài cũng sẽ sinh con cái phải không?

Ông bác sĩ tự tin đáp:

- Ðương nhiên rồi, ta sẽ dạy dỗ con cái khôn lớn thành tài và kiếm được nhiều tiền.

Cậu bé chăn trâu hồn nhiên cười nói:

- Thế thì cuộc đời ông không khác gì cháu, cũng chỉ quanh quẩn việc kiếm tiền mà thôi.

(Theo IA.BAOHANQUOC.COM)

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong cuộc sống, ai cũng có mục đích cho cuộc đời mình. Người nghèo mong kiếm được nhiều tiền để thoát nghèo. Người có điều kiện phấn đấu để có địa vị, nổi tiếng. Người đang cô đơn đau khổ mong có nơi nương tựa, có người cảm thông chia sẻ. Tiền của, học vị, sự nổi tiếng đều có giá trị và ý nghĩa nhất định nhưng nó không phải là đích đến của con người.

Sống là phải có ước mơ, có mục đích, nếu không ta sẽ như cánh lục bình lạc trôi vô định. Nhưng đâu là mục đích tối hậu của con người. Thực tế cho thấy, nhiều người thành đạt, có địa vị, nhà lầu, siêu xe nhưng họ vẫn cảm thấy tận sâu trong tâm hồn có một khoảng trống. Của cải vật chất không phải là sự an toàn có thể khỏa lấp tâm hồn con người. Thiên Chúa cho chúng ta được hưởng dùng hoa màu do của cải tay ta làm ra, đó là thành quả, công khó của lao động. Nhưng Thiên Chúa cũng cảnh tỉnh chúng ta phải biết khôn ngoan, đừng quá bận tâm lo lắng tích cóp hoặc tôn thờ của cải như một ông chủ. Trên hết, người môn đệ Ðức Giêsu phải tìm kiếm kho báu Nước Trời và đức công chính của Thiên Chúa (x. Mt 5,33).

Với thánh Phaolô tông đồ, con người có quyền được lao động để không trở thành gánh nặng cho cộng đồng, họ cũng được hưởng dùng những thành quả của lao động "Có ai trồng nho mà lại không được ăn trái? Hay có ai chăn súc vật mà lại không được uống sữa của súc vật?" (1Cr 9,7). Trên hành trình truyền giáo, thánh nhân nhận mình là người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng trở thành nô lệ cho mọi người, để chinh phục thêm được nhiều người. Vì Tin Mừng, ngài đã tự nguyện làm tất cả để được tham dự vào phần phúc của Tin Mừng (x. 1Cr 9,19.23).

Trong một lần gặp gỡ giới trẻ, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã khơi lên cho người trẻ ý thức về mục đích và giá trị của cuộc đời, ngài đã đặt câu hỏi: "Hỡi các bạn trẻ, kho tàng của các bạn ở đâu? Bạn đặt con tim của mình trên kho tàng nào?" Người ta thường mải miết xây dựng kho tàng vật chất hữu hình mà bỏ qua những giá trị thiêng liêng. Tiếng leng keng của đồng tiền luôn hấp dẫn hơn lời thì thầm của sự từ bỏ. Ánh sáng lấp lánh của vàng bạc thu hút hơn nét khiêm nhu giản dị. Người ta thích nghe những lời tâng bốc ca tụng hơn những lời giáo huấn bảo ban; thích tỏa sáng, thích thể hiện mình hơn là chịu lu mờ.

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và thiện hảo, xin cho chúng con biết chọn Chúa là gia nghiệp, biết khiêm tốn tín thác vào tình thương của Chúa, vì chỉ có Chúa là kho tàng bền vững cho chúng con. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page