Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 031 -

Thánh Clara Trinh Nữ

 

Thánh Clara Trinh Nữ.

Nt. Anh Thư

(RVA News 11-08-2022) - "Muốn tìm lại điều tôi đã có, trước hết tôi phải mất đi điều mà tôi đã đánh mất. Ðể có được cái tôi đã từng sở hữu, tôi phải chấp nhận điều tôi phải chấp nhận. Ðể học biết yêu thương, tôi đã phải chịu thương đau; tôi nghĩ đau khổ vì những gì mình đã đau khổ là điều hay; tôi nghĩ khóc cho những gì mình đã khóc là điều hay. Vì tôi nghiệm ra rằng ta chỉ thực sự vui hưởng niềm vui khi biết đau khổ vì nó. Cuối cùng, tôi hiểu rằng nụ hoa trên cành cây chỉ sống được nhờ những gì vùi chôn trong lòng đất" (Francisco Luis Bernárdez, "Soneto", trong tập Cielo de tierra, Buenos Aires, 1937).

Quý vị và các bạn thân mến,

Trên đây là lời của một bài thơ được Ðức Thánh Cha Phanxicô trích lại trong Tông huấn Ðức Kitô Ðang Sống (Christus Vivit 108) để nói về vẻ đẹp của tuổi trẻ, đó là khoảng thời gian của quảng đại cho đi, chân thành hy sinh cống hiến để sinh hoa trái thật phong phú.

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm đời sống đạo đức của thánh Clara, một trinh nữ đã kiên trung thắp sáng ngọn đèn tâm hồn để chờ đón Ðức Lang Quân.

Thánh Clara chào đời vào ngày 16 tháng 07 năm 1194 tại Assisi miền Ombrie nước Ý. Sử liệu ghi lại rằng, khi mang thai, thân mẫu của Clara đã cầu nguyện trước ảnh thánh giá và được Chúa cho biết bà sẽ sinh hạ một người con, và con bà sẽ như ánh sáng chói lọi. Vì thế, vào ngày lễ rửa tội, bà đã đặt tên cho con là Clara với hy vọng sau này con sẽ mang đến cho mọi người những điều tốt lành. Ngay từ khi còn nhỏ, người mẹ của Clara đã ân cần dạy con gái mình thực hành những đức tính nhân bản và hướng tới sự toàn thiện theo gương Chúa Giêsu.

Clara đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ về lòng kính mến Thiên Chúa và đời sống cầu nguyện. Vào năm 1212, khi vừa tròn 18 tuổi, Clara đã lánh xa nơi phố thị ồn ào, ẩn mình ở một vùng nông thôn yên tĩnh để chuyên lo cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa dẫn dắt, Clara đã gặp thánh Phanxicô Assisi và được hun đúc sống đời đan tu qua sự khó nghèo và khiết tịnh. Cha mẹ Clara không đồng ý với lối sống thánh thiện đó nên đã ngăn cản cấm đoán. Thế nhưng chị thánh vẫn trung kiên lập một hiệp hội dành cho người tận hiến tại đền thờ thánh Ðamianô. Ngay từ lúc mới thành lập, thánh Clara đã hướng dẫn cộng đoàn một cách khôn ngoan, luôn khuyến khích các chị em vui sống cuộc đời khó nghèo như Chúa Giêsu.

Thánh Clara đã từ bỏ mọi sở hữu về của cải vật chất để chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp. Thánh nữ luôn tâm nguyện rằng: "Tất cả cho Chúa, tất cả vì phần rỗi các linh hồn". Mỗi ngày, thánh nữ hằng chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu được sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn. Từ những kinh nghiệm thiêng liêng và gương khiêm hạ của Chúa Giêsu, thánh nhân mong muốn các chị em trong Dòng của mình cũng kiên trì trên con đường nên thánh bằng đời sống nghèo khó. Trong trái tim của Clara luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu.

Sau một đời tận tụy yêu mến Chúa Giêsu, thánh Clara đã được về với Chúa vào ngày 11 tháng 8 năm 1253. Ba năm sau đó (1255), Ðức Giáo hoàng Alexandrô thứ IV đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh. Qua đời sống thánh thiện và trinh khiết của thánh Clara, chúng ta tận hưởng vẻ đẹp của Chúa Giêsu tỏa sáng trong lòng Hội Thánh. Chính thánh nữ cũng dạy chúng ta nếp sống khiêm tốn khó nghèo để mặc lấy Ðức Kitô là vinh quang và hạnh phúc đích thực.

Con người và xã hội hôm nay đang bị lôi cuốn vào lối sống hưởng thụ vật chất, họ quên rằng trần gian này chỉ là nơi tạm và nó sẽ tan biến một cách nhanh chóng. Chúng ta được mời gọi không bám víu và nô lệ cho của cải vật chất nhưng biết trân trọng và sử dụng những gì Chúa ban như một phương tiện để phục vụ tha nhân và đạt đến những giá trị trường cửu nơi Thiên Chúa.

Lạy Chúa, qua đời sống của thánh Clara, người trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt nhất, xin cho mỗi người chúng con cũng biết chọn sống theo gương khó nghèo và trong sạch như ngài, để chúng con cũng đạt được gia nghiệp vững bền là Ðức Giêsu Kitô. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page