Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 016 -

Tâm Tình Vào Trước Nhan Thánh Chúa

 

Tâm Tình Vào Trước Nhan Thánh Chúa

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 25-07-2022) - Bạn thân mến, khi ta đưa mắt nhìn xem trái đất, mây trời, biển cả, vạn vật xung quanh, và con người; thì đôi mắt đức tin của ta không thể không nhận ra rằng muôn vật muôn loài đều thuộc về Chúa, vì chính Ngài đã tạo dựng nên tất cả. Quả đúng như lời Thánh vịnh 24 đã nói:

"Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,

làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.

Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông."

Vì yêu và bằng tình yêu, Thiên Chúa đã dựng nên loài người chúng ta, hơn nữa còn ban cho chúng ta được cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài qua việc chăm sóc, gìn giữ và làm phát triển muôn loài. Và chính Ngài đã an định để những tạo vật này phục vụ cho đời sống no đủ, bình an của chúng ta.

Thiên Chúa chúng ta quả thực là Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng xót thương. Nhưng Ngài không chỉ là một Ðấng Sáng Tạo quyền năng cao cả, mà còn là Thiên Chúa yêu thương gần gũi với con người. Chính vì thế, khi mang hình ảnh của Chúa, chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa, được mời gọi để đến với Chúa và sống tương quan mật thiết hơn với Ngài. Thế nhưng,

"Ai được lên núi Chúa?

Ai được ở trong đền thánh của Người?"

Câu hỏi này như một lời tự vấn. Phải chăng nó được đặt ra cho tất cả chúng ta, cho bạn, cho tôi hay chỉ là câu hỏi dành riêng cho ai đó mà thôi? Ai được lên "núi," nơi mà các ngôn sứ (trong thời Cựu ước) đến để diện kiến thánh nhan Thiên Chúa, lắng nghe những huấn lệnh và những chỉ dẫn của Thiên Chúa; nơi mà Chúa Giêsu đã đến gặp gỡ, giảng dạy về đường lối Thiên Chúa, về hạnh phúc Nước Trời cho những ai khao khát, kiếm tìm.

Khi cất lên lời Thánh vịnh trên đây trong lòng hay ngoài miệng, bạn có tự hỏi chính mình: Tôi có được lên núi Chúa? Tôi có thật sự khát khao được lên "núi Chúa," được đến nơi mà tâm hồn tôi mong mỏi kiếm tìm để gặp được Ðấng vì yêu mà tạo dựng, vì yêu mà ở bên, vì yêu mà ban ơn và dẫn dắt tôi bước đi trong đường lối của Ngài, và vì yêu mà tha thứ, cứu thoát và ban cho tôi hạnh phúc Nước Trời.

Câu hỏi đã được tác giả Thánh vịnh tiếp nối bằng câu trả lời:

"Ðó là kẻ tay sạch lòng thanh,

chẳng mê theo ngẫu tượng,

không thề gian thề dối."

Lời Thánh vịnh một lần nữa đưa chúng ta đến sự khắc khoải trước những điều kiện để được đến gặp gỡ Thiên Chúa. Bởi chưng, giữa những bôn ba và bon chen của cuộc đời; tay chúng ta thật khó để không lấm lém chút bụi nhơ của tội lỗi; lòng chúng ta không thể hoàn toàn thanh thoát bởi bao lo toan, vướng bận; cuộc sống chúng ta nhiều khi để cho danh vọng, phú quý, tiền bạc, tiện nghi chiếm vị trí độc tôn; lương tâm chúng ta cảm thấy ngại ngùng giữa một thời đại mà sự thật thà chỉ mang đến điều thua thiệt;... Làm sao ta có thể mạnh dạn đến trước Thánh Nhan để tuyên xưng sự trung tín và chân thật của mình. Có lẽ, lời Thánh vịnh đã giúp chúng ta nhận ra tiếng lòng khát khao mong được gặp gỡ Thiên Chúa từ thâm sâu tâm hồn, nhưng rồi ta cũng chạm phải sự ngăn trở là sự giới hạn và những yếu đuối bất toàn của bản thân để bước chân như khựng lại. Vậy giờ đây, chúng ta hãy thân thưa cùng Chúa.

Lạy Chúa, nơi thâm sâu cõi lòng chúng con, có tiếng tự vấn khát mong được gặp Chúa; nhưng cũng tự nơi cõi thâm sâu ấy, chúng con còn có chút chần chừ e ngại bởi tâm hồn chúng con còn lấm lem những vết nhơ lỗi phạm của những đam mê, những yếu đuối. Giây phút này chúng con nhận ra rằng, sẽ chẳng bao giờ chúng con nhận thấy mình đủ xứng đáng để đến trước thánh nhan, mà chính Chúa là Ðấng đã đến để yêu chúng con trước, đến để tìm kiếm chúng con.

Vâng lạy Chúa, rất nhiều khi mặc cảm tội lỗi đã làm chúng con ngại đến cùng Chúa và sống xa Chúa. Nhưng giờ đây chúng con nhận ra chính Chúa cũng đang chờ đợi chúng con. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để thắng vượt những mặc cảm của tội lỗi, để mở cửa lòng mình đón Chúa ngự vào, để chúng con được gặp Chúa nơi cung thánh của tâm hồn chúng con.

Lạy Chúa,

Ai được lên núi Chúa?

Ai được ở trong đền thánh của Người?

Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,

được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.

Ðây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,

tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page