Cái Giá Của Tự Do

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 014 -

Hiệp Hành Qua Những Khổ Ðau

 

Hiệp Hành Qua Những Khổ Ðau

Duy An


Bộ phim " Hoa Sa Mạc" có tựa đề tiếng Anh là "Desert Flower" là một bộ phim tiểu sử do Ðức sản xuất hồi năm 2009, dựa trên cuốn tự truyện của nữ người mẫu gốc Somalia, tên là Waris Dirie.


(RVA News 22-07-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Bộ phim "Hoa Sa Mạc" có tựa đề tiếng Anh là "Desert Flower" là một bộ phim tiểu sử do Ðức sản xuất hồi năm 2009, dựa trên cuốn tự truyện của nữ người mẫu gốc Somalia, tên là Waris Dirie. Bộ phim là hồi ức của Dirie từ khi còn là cô bé du mục cho đến khi trở thành người mẫu, diễn viên, nhà hoạt động xã hội và là Ðại sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, từ 1997 đến 2003. Năm 13 tuổi, cô bé Waris Dirie bị gia đình ép gả cho một người đàn ông 60 tuổi, đã có ba vợ, già hơn cả cha của cô. Không chấp nhận hủ tục tảo hôn khắc nghiệt đó, Waris đã bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy khỏi gia đình để đi tìm một hướng đi tự do cho riêng mình. Trong cuộc hành trình gian khổ ấy, Waris đã đối mặt với những kẻ cướp, thoát khỏi móng vuốt sư tử và nhiều rủi ro khác.

Cô đã lên tàu đi tới Anh để làm việc cho những người thân giàu có tại Ðại sứ quán Somalia ở London. Do không biết chữ, Waris không thể làm gì khác ngoài những công việc nhàm chán ở Ðại sứ quán. Khi nội chiến xảy ra tại Somalia, Ðại sứ quán bị đóng cửa, Waris vẫn ở lại London và nhận được sự giúp đỡ từ Marylin, một nữ nghệ sĩ ballet. Marylin giúp Waris tìm được việc ở một cửa hàng McDonald's và hòa nhập vào thế giới của những người trẻ. Vận may lại một lần nữa mỉm cười với cô, khi cô được nhiếp ảnh gia Timothy Spall đưa vào thế giới thời trang, rồi trở thành một người mẫu nổi tiếng. Cuộc sống đầy lạc quan và giàu nghị lực của cô đã truyền cảm hứng tích cực cho nhiều người. Năm 2010, cô được chỉ định là Ðại sứ Hòa bình cho Năm Hòa bình và An ninh Liên minh Châu Phi. Mặc dù là hồi ức về quá khứ đau thương của một người phụ nữ từng bị xem là hàng hóa, bị nam nhân coi thường, nhưng Hoa sa mạc lại là một trường ca cảm động và hào hùng về lòng can đảm và cái đẹp của một đóa hoa mạnh mẽ vươn lên trong nghịch cảnh.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðau khổ là một thực tại gắn liền với cuộc sống của mọi người. Trong cuộc đời của mình, ai ai cũng có những niềm đau và nỗi khổ riêng. Những niềm đau đó có thể là những tổn thương do vấp phải thất bại và phản bội của tình đời, tình người khi người ta đã trưởng thành và sống lâu trong cuộc đời. Và những nỗi khổ cũng có thể là những vết thương nơi thân thể và trong tâm hồn mà không ít người phải hứng chịu ngay từ tuổi ấu thơ do sự bạo hành, ngược đãi của người lớn. Những niềm đau nỗi khổ đó lớn dần theo thời gian cùng với tuổi đời của con người, để lại những vết sẹo hoặc thậm chí là những vết thương không bao giờ lành lại, mà có lúc chẳng ai biết, có khi chẳng ai hay. Cuộc đời của nữ Ðại sứ Waris Dirie cũng mang đầy những vết sẹo của quá khứ. Thế nhưng, nhờ ý chí kiên cường cùng với sự nâng đỡ của nhiều người tốt đã cùng đi với cô trong hành trình tìm tự do và hạnh phúc, Waris đã thực hiện được ước mơ vĩ đại của mình.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong Thông điệp Evangelium Vitae - Tin mừng về Sự sống đã khẳng định rằng: "đau khổ là gánh nặng vốn đè trên cuộc nhân sinh nhưng cũng là khả năng giúp con người tăng trưởng" (Evangelium Vitae, số 23). Thật vậy, đau khổ là phương tiện để chúng ta biết cố gắng phấn đấu hơn để tìm ra những phương thế vượt qua nghịch cảnh. Ðau khổ cũng là lời mời gọi để chúng ta gia tăng niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Và đau khổ còn là cơ hội giúp chúng ta mở lòng ra với tha nhân để tiến đến gần họ, lắng nghe, chia sẻ những nỗi khổ, niềm đau của họ và cùng đi với họ đến những nẻo đường tươi sáng đầy hy vọng.

Chúng ta đang cùng với Giáo hội bước trên con đường hiệp hành - nơi mà chúng ta có thể đi với tất cả mọi người trên hành trình cùng lắng nghe, chia sẻ mọi tâm tư và khát vọng để khơi dậy niềm tin cho nhau, băng bó các vết thương, và chung tay xây dựng những nhịp cầu bắc qua những bức tường ngăn cách con người đến với nhau. Ước gì khi bước đi cùng nhau trên con đường hiệp hành của Giáo hội, chúng ta gặp được Chúa Kitô Phục Sinh đang đồng hành với chúng ta, và mỗi người cũng trở thành hiện thân của Ðấng Phục Sinh trong lòng đời hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có những suy nghĩ tốt lành và hy vọng tươi sáng ngay trong những khó khăn hằng ngày của mình và sẵn lòng bước đi với những người đang gặp khổ đau để cảm thông và chia sẻ mọi niềm đau nỗi khổ của họ trong cuộc đời. Nhờ đó, mọi người có thể nhìn thấy được bóng dáng của Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page