Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 107 -

Kẻ Giết Con Mình

(Tha thứ, quảng đại)

 

Khi nghe tin cậu con trai yêu quý nhất của mình tử trận, nữ bá tước Litsi thật đau khổ và hầu như tiêu tan hết nghị lực. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng, lao mình vào việc phục vụ các bệnh nhân trong bệnh viện do bà sáng lập.

Rồi một ngày kia, một thương binh người Ðức được chở tới bệnh viện. Người lính Ðức này thuộc phe địch đã giết chết con của bà trước đây. Nhưng bà Litsi vẫn chăm sóc anh lính cách vui vẻ, tận tình. Ðến khi soạn đồ đạc của anh ta, bà thấy chiếc ví và đồng hồ của con trai mình trong túi áo người lính Ðức.

Vừa bàng hoàng vừa tức giận, bà chỉ còn biết thốt lên: "Ðây đúng là kẻ đã giết chết con trai ta".

Nhưng kìa, một mảnh giấy trong chiếc ví của con rơi xuống. Bà vội nhặt lên đọc. Một hàng chữ đập vào mắt bà: "Mẹ yêu quý, con luôn nhớ đến mẹ và cầu nguyện cho mẹ. Nếu chẳng may con tử trận, xin mẹ đừng quá đau buồn, nhưng hãy can đảm quảng đại chịu đau khổ vì con".

Sau một hồi xúc động, bà Litsi cúi xuống tiếp tục chăm sóc cho người lính Ðức một cách tận tình. Những giọt nước mắt đau khổ hòa tan trong tâm tình quảng đại thứ tha trào ra từ cặp mắt bà.

* * *

Còn gì cao đẹp và vững bền hơn tình mẫu tử. Tuy là Thiên Chúa tối cao, Ðấng tạo dựng mọi loài, nhưng Thiên Chúa cũng chính là tình yêu. Vì là tình yêu, Thiên Chúa yêu thương con người, tạo vật ưu tú của Ngài, chẳng những trong tư cách một Thiên Chúa, nhưng Ngài còn yêu thương như một người mẹ.

"Có người mẹ nào quên được đứa con mình đã sinh ra chăng? Mà nếu có vậy đi nữa, thì Ta đây, Ta không thể nào quên được ngươi" (Is 49:15), Thiên Chúa đã quả quyết với con người như thế.

Chẳng những yêu thương ta như những người con của Ngài, Thiên Chúa còn yêu ta khi ta là kẻ phản bội, là thù nghịch chống đối lại Ngài. Tình yêu lạ lùng ấy đã thể hiện qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, và Thiên Chúa mời gọi ta yêu thương như chính Ngài đã yêu thương, yêu không chỉ những người thân thiết, mà cả kẻ thù độc hại hơn cả: "Hãy tha thứ và cầu nguyện cho kẻ bách hại mình, để các con nên con cái của Cha các con trên trời." (Mt 5:44-45).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page