Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 78 -

Pho Tượng Cổ Quí Giá

 

Một hôm đi dạo trong một ngôi làng nhỏ thuộc miền đông Ấn Ðộ, George Clemente, một chính trị gia nổi tiếng của Pháp đã phát hiện một pho tượng cổ quí giá được bày bán giữa những món hàng khác.

Ông trả giá cả và được người bán hàng trả lời:

- Thưa ngài, đối với ngài tôi chỉ xin 75 đồng thôi.

Nghe thế, chính trị gia mới trổ tài thương thuyết ra, ông mỉm cười và nói:

- Thưa ông, vì ông, tôi xin tặng ông 45 đồng.

Người bán hàng liền giơ tay lên trời kêu ca:

- Trời ơi, chỉ cho 45 đồng sao? Ông muốn chế nhạo tôi sao? Có người nào quanh đây nghe thấy ắt tôi phải xấu hổ.

Một lần nữa chính trị gia nói với giọng cương quyết:

- 45 đồng thôi, ông không bán thì tôi đi.

Người bán hàng vẫn khăng khăng phản đối:

- Không thể bán với giá đó được. Thà tôi tặng cho ông còn hơn.

Chộp lấy cơ hội, chính trị gia lỗi lạc liền nắm lấy pho tượng cho vào túi áo rồi nói:

- Thế thì tốt quá, tôi xin cám ơn ông. Nhưng dĩ nhiên đây chỉ có thể là món quà mà một người bạn trao tặng cho một người bạn, do đó tôi tin rằng ông cũng không phật lòng nếu tôi tặng lại ông một món quà.

Nói thế rồi, ông rút trong túi áo ra đúng 45 đồng trao cho người bán hàng và nói:

- Tôi xin biếu ông 45 đồng này để làm kỷ niệm.

Người bán hàng nhận số tiền. Cả hai cùng cười và chia tay nhau, mãn nguyện.

* * *

Trong cái nhìn của lòng tin, tất cả những gì chúng ta có đều là một món quà của tình thương Thiên Chúa. Từ sự sống cho tới đức tin, mọi sự chúng ta có đều đến từ lòng quảng đại của Thiên Chúa.

Chính vì đã lãnh nhận nhưng không mà chúng ta luôn được mời gọi trao ban nhưng không.

Nếu cuộc sống được quan niệm như một trao ban cho nhau thì chắc chắn những người nắm chắc được quan niệm ấy sẽ là những người có được bí quyết hạnh phúc trong tay.

Trao ban đã là hạnh phúc, mà biết đón nhận mọi sự nơi người khác như một quà tặng cũng là con đường đưa tới hạnh phúc.

Có ai nghèo hèn tới độ không có gì để trao tặng chúng ta? Và ngay cả sự hiện diện của những người chúng ta không ưa thích cũng như bao nhiêu phiền hà đau khổ mà người khác gây nên cho chúng ta cũng có thể là nguồn của hạnh phúc.

Biết đón nhận mọi sự và mọi biến cố như một ân ban, thái độ ấy sẽ giúp chúng ta vượt thắng được mọi sự trong cuộc đời và luôn vui sống với niềm tri ân sâu thẳm.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page