Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 77 -

Bảo Tàng Viện Tội Ác

(Ánh Sáng, Bóng Tối)

 

Vào đầu tháng 5, năm 1993, tổng thống Hoa Kỳ đã chủ tọa lễ khánh thành một bảo tàng viện tại Washington D.C chứa về tội ác của Ðức quốc xã đối với người Do Thái trong thời Ðệ nhị thế chiến.

Phải mất ít nhất ba tiếng đồng hồ du khách mới có thể tham quan hết mọi nơi trong bảo tàng viện này. Thinh lặng là qui luật tối thượng ở đây. Người ta đến nơi này là để suy gẫm và sống lại cái kinh nghiệm khủng khiếp của 6 triệu người Do Thái và 5 triệu người thuộc các quốc tịch và tôn giáo khác nhau trong các trại tập trung và lò sát sinh của Ðức quốc xã.

Ngoài những hình ảnh và di tích về cuộc sát tế dã man được thu nhặt từ các trại tập trung và lò sát sinh, bảo tàng viện này còn dành riêng một khu để tố cáo sự đồng lõa và thiếu trách nhiệm của nhiều quốc gia khác trong Ðệ nhị thế chiến.

Chẳng hạn du khách sẽ đến thăm khu diễn lại cuộc hội nghị được triệu tập năm 1938, do tổng thống Hoa Kỳ thời ấy chủ tọa. Trong hội nghị này đại diện của 12 nước đã quay lưng làm ngơ trước những người Do Thái đang cố gắng trốn thoát khỏi sự bố ráp và bách hại của Ðức quốc xã.

Nguyên một chiếc tàu chở đầy người Do Thái đã đến Hoa Kỳ, nhưng đã bị từ chối không cho cập bến, đành phải quay trở lại với những lò sát sinh.

Thế nhưng, bên cạnh sự đồng lõa tàn ác ấy cũng không thiếu những tấm gương hy sinh vì người đồng loại. Như một thứ ánh sáng lóe lên giữa tối tăm của hận thù chết chóc, du khách sẽ thấy một chiếc ghe nhỏ được làm nổi bật. Ðây là chiếc ghe mà những người Ðan Mạch đã dùng để đưa những người Do Thái trốn sang Thụy Ðiển.

Trong bài diễn văn khánh thành bảo tàng viện, tổng thống Bill Clinton đã nói:

"Ngôi nhà này nối tiếp một trong những bài học đen tối nhất của lịch sử với tâm hồn đầy hy vọng của Hoa Kỳ. Như một ngọn lửa không bao giờ tắt, bảo tàng viện này sẽ chiếu rọi ánh sáng trên bóng tối đang tiêu tan."

* * *

Như lời Tin Mừng theo thánh Gioan nói: "Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ; các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa." (Ga 3:19-21)

Con người thích ngồi trong bóng tối sự chết, tội ác, không ưa ánh sáng, nên khi Chúa Giêsu, là Ánh Sáng thế gian (x Ga 8:12), đến với thế gian để rao giảng Tin Mừng thì người ta đã tìm cách để giết Ngài, hạ nhục Ngài. Ngài ra đời và sứ mệnh của Ngài là giải phóng những kẻ tù tội. Phần chúng ta là những nhân chứng của Ngài, môn đệ, tông đồ của Ngài trong thế giới năm 2000 thì sao? Bóng dáng của Ngài còn xuất hiện trên thế giới để giải cứu chúng sinh hay không?

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page