Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 56 -

Không Biết Dạy Con

 

Tờ "Chương Trình Nhật Báo" số ra ngày 19 tháng 4 năm 1994 ở Trung Quốc đưa tin: "Một thiếu niên người Hoa 14 tuổi, giận dữ vì mẹ dọn cơm trễ đã dùng dao đâm mẹ cho đến chết rồi treo cổ tự tử để khỏi bị trừng phạt".

Theo tin tức của công an huyện Tứ Xuyên, tỉnh Quảng Ðông cung cấp thì hôm 14 tháng 4 năm 1994 trước đó, một gia đình ở tầng trên nghe thấy tiếng động khác thường ở căn lầu dưới, họ chạy xuống xem thì thấy thi thể bà Lương, 52 tuổi đầy máu me với hơn 10 vết thương ở đầu, gần đó là xác cậu Hoàng, đứa con trai mới 14 tuổi của bà thắt cổ treo toòng teng trên xà nhà.

Các nhân viên an ninh điều tra cho biết, tối hôm đó, khi về nhà, Hoàng chưa thấy cơm dọn sẵn, bà Lương giải thích rằng vì điện bị cúp nên bà không nấu cơm kịp. Nhưng cậu vẫn nổi giận, chửi mắng mẹ rồi bỏ sang nhà người bạn để xem truyền hình. Một lát sau, trở về nhà, Hoàng vẫn còn đùng đùng nổi giận và chụp lấy con dao thái rau đâm xối xả vào mẹ mình, rồi để tránh bị trừng phạt, cậu tự treo cổ lên xà nhà.

Công an huyện Tứ Xuyên cho biết vì bà Lương quá nuông chiều con và không chịu dạy con đúng theo kỷ luật nên mới sinh ra hậu quả đau thương như thế.

Ca dao Việt Nam vẫn nói:

"Ðẻ con chẳng dạy chẳng răn

Thà rằng nuôi lợn lấy lòng mà ăn".

Ðáng thương thay cho bà Lương ở huyện Tứ Xuyên đã không biết dạy con từ thuở còn thơ để cho đứa con trai duy nhất trở thành "đại ca" trong gia đình nên đã gây tai họa cho bà và cho chính bản thân nó nữa.

"Thương con cho roi cho vọt

Ghét con cho ngọt cho bùi".

"Thương con thì cho roi cho vọt" (Hc 30:1), Chúng ta nghe mãi sinh nhàm chán, nhưng đích thực là trong việc giáo dục con cái, đó là điều rất quan trọng. Vì thế, các nhà giáo dục chuyên môn thường xuyên khuyên các bậc cha mẹ phải thi hành việc giáo dục con cái cho nghiêm chỉnh: nước không có kỷ luật thì sẽ loạn, dạy con không có kỷ luật thì chỉ tạo cho xã hội thêm những quái thai.

Ở Tây Tạng, trẻ em sinh ra trong gia đình giàu có quý tộc thường được giáo dục và tôi luyện hết sức nghiêm ngặt. Họ không muốn cho con cái ỷ lại vào quyền thế của cha mẹ hoặc tiền bạc của gia đình mà quên đi các giá trị của một người tự lập trong khó khăn lao nhọc.

Sai lầm của nhiều cha mẹ là vì quá thương con cái nên cứ thỏa mãn hết mọi đòi hỏi của chúng mà không dạy cho chúng biết giá trị của sự lao tâm hay lao lực, tự mình phấn đấu để thành đạt. Và khi dạy con tuân giữ kỷ luật, cha mẹ phải cùng một lòng đứng chung trong một phòng tuyến. Sự bất đồng ý kiến giữa cha mẹ thường tạo nên hậu quả rất tai hại nơi đứa trẻ. Nó sẽ kiếm đồng minh, nó sẽ nghĩ rằng cha mẹ ngả về phe nó là nó thắng, nó làm vạ. Khi cha phạt nó chạy sang làm nũng với mẹ, lúc mẹ phạt nó chạy sang làm nũng với cha, thế là nó phá vỡ phòng tuyến kỷ luật của cha mẹ. Trẻ con rất tài trong việc làm gián điệp hàng hai, nó làm cho cha mẹ đôi khi phải cãi nhau vì nó, và gia đình vốn đã là tổ ấm hạnh phúc nay hóa ra bãi chiến trường.

Sách Huấn Ca trong Kinh Thánh Cựu Ước có nói rằng: "Có con trai hay con gái, cha mẹ phải giáo dục và uốn nắn chúng từ thửa còn thơ" (Hc 7:23-24) nếu không "chúng sẽ mất dạy và làm khổ cả cha lẫn mẹ." (Hc 22:3-5) Trái lại, "cả kho tàng của thế giới không quý bằng có một người con được giáo dục tốt".

Chúng ta cầu xin cho các bậc cha mẹ được nhiều khôn ngoan sáng suốt và can đảm, áp dụng kỷ luật trong việc giáo dục con cái của họ, xin cho họ ý thức và thực hiện được lời Cộng đồng chung Vatican II đã nhắn nhủ trong Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng:

"Giáo dục con cái là lấy chính đời sống làm gương cho con cái để chúng cảm nghiệm được giá trị của đời sống đức tin, của lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội. Gương sáng mẹ cha giúp con cái dễ dàng nhận thấy đâu là con đường đưa tới đời sống xứng với con người, đưa tới phần rỗi và sự thánh thiện. Vợ chồng có được phúc làm cha mẹ hãy hết sức giáo dục con cái mà họ là những người đầu tiên phải chịu trách nhiệm".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page