Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 50 -

Người Thanh Niên Giàu Có

 

"Không phải là với Giáo Hội, cũng không phải là với tình thương, nhưng chỉ với sự uất hận của dân chúng mới có thể làm được một cuộc cách mạng".

Ðó là mấy hàng chữ mà phiến quân "Con đường sáng" để lại trên thi thể của Chudio Pocco, sau khi chúng dã man sát hại anh hồi tháng 10 năm 1992 vì anh đã chia sẻ niềm tin vào Chúa.

Giêsu Kitô với những người nghèo khổ. Một con người tràn đầy sức sống đã ngã gục lúc vừa tròn 30 tuổi.

Chudio sinh trưởng tại làng Vantedina thuộc miền Bắc nước Italia, trong một gia đình tuy không khá giả về mặt vật chất, nhưng lại rất giàu lòng tin và tình thương mến. Năm lên 16 tuổi, tình cờ anh gặp cha Urbar, người sáng lập "Kế hoạch phát triển". Cuộc hội ngộ bất ngờ đã thay đổi hẳn đời sống anh và anh quyết định theo đuổi lý tưởng linh mục để tận hiến đời mình, phục vụ những anh em nghèo khổ nhất. Anh gia nhập "Kế hoạch phát triển". Lúc đầu, anh chỉ bận tâm đến việc phục vụ người nghèo, rồi dần dần anh khám phá ra những chân lý và giá trị sâu xa khác nữa. Chẳng hạn như tinh thần hy sinh dấn thân, ý nghĩa cuộc sống con người, sự cao đẹp của đời tận hiến.

Ít ngày trước khi bị sát hại, Chudio đã để lại những lá thư gói ghém lý tưởng đời mình, và được coi như một di chúc tinh thần. Anh viết: "Bước qua tuổi 30 này, tôi cảm thấy rằng không gì quý trọng hơn là tận hiến đời tôi và bước theo tiếng gọi của Chúa Kitô. Tôi khao khát đời tận hiến để bù đắp chỗ trống trong tâm hồn tôi và vứt bỏ đi tất cả mọi điều phụ thuộc. Tôi sợ rằng trong chốc lát mọi sự sẽ qua đi và tôi sẽ không thực hiện được công việc tốt đẹp nào. Tôi không muốn đời tôi sẽ qua đi một cách vô ích.

Cũng vì lý tưởng tận hiến, tôi không sợ bị thiếu thốn những nhu cầu vật chất, bởi vì chúng chỉ là gánh nặng cản trở bước tiến của tôi đến với Chúa và với tha nhân. Tôi cũng không bận tâm đến gia đình, vợ con, mặc dù đã có lần tôi rất mơ ước hạnh phúc gia đình. Tôi còn nhớ ngày trái tim tôi như bị tan vỡ vì cô bạn gái đến từ giã tôi để vào tu viện. Bây giờ tôi cảm thấy sung sướng vì cô đã chọn lý tưởng tận hiến. Cuộc sống độc thân không phải là gánh nặng đối với tôi nữa. Hơn thế nữa, tôi đã tình nguyện chấp nhận nó như điều kiện cần thiết để tiếp tục theo đuổi lý tưởng linh mục của tôi. Vấn đề cấp thiết của tôi lúc này là bắt đầu ngay, không thể trì hoãn giây phút nào nữa. Tôi đã 30 tuổi và tôi không muốn bỏ phí một giây phút nào của thời gian quý báu còn lại trong đời tôi".

Thái độ kiên quyết và lời đáp trả mau mắn của Chudio cho ta thấy khía cạnh tích cực của người thanh niên giàu có trong Phúc Âm (x. Mt 19:16-22; Mc 10:17-22; Lc 18:18-23). Chudio, một thanh niên giàu có của thế hệ chúng ta, không phải giàu của cải vật chất, nhưng giàu sinh lực và thiện chí phục vụ, Chudio như cảm thấy vang dội trong tâm hồn mình lời thổn thức của Chúa Giêsu: "Sự sốt sắng với nhà Chúa nung nấu tâm hồn tôi".

Người muốn nên tông đồ Chúa phải hăng say bắt đầu ngay. Ðây là lúc phải hành động. Ðây là lúc phải chiến đấu. Ðây là lúc thuận tiện để tiến bước theo Chúa với tình yêu càng thắm thiết, thánh giá càng trở nên nhẹ nhàng và có thể vác lấy với nụ cười trên môi.

Chia sẻ đời sống với Chúa Kitô tức là chia sẻ thập giá và vinh hiển Phục sinh. Hơn nữa chính những lúc nếm vị cay đắng của đau khổ là lúc chớm nở trong tâm hồn niềm vui sướng của sự hiện diện của Chúa và tình yêu Ngài trong đời sống. Như lời Thánh Phaolô đã quả quyết rằng: "Nếu ta cũng đau khổ với Chúa Kitô thì cũng sẽ được vinh hiển với Ngài". (Rm 8:17)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page