CUỘC TỌA ÐÀM VỀ CHỦ ÐỀ
"TÔN KÍNH TỔ TIÊN"
TẠI TÒA TỔNG GIÁM MỤC - HUẾ
Từ ngày 26-28 tháng 10 năm 1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Lời phát biểu tổng kết
của Ban Tổ Chức

Trong ba ngày Tọa Ðàm vừa qua (26-28/10/1999), với 11 đề tài đã được các Thuyết trình viên trình bày ở diễn đàn này, với 62 lần trao đổi giữa các Tham dự viên và Thuyết trình viên, trong bầu khí ấm cúng thân ái, ban tổ chức chúng tôi có thể đưa ra một nhận xét cơ bản là chủ đề của cuộc Tọa Ðàm đã được trình bày một cách khoa học, với cả tâm tình. Có những chứng từ trong đó vai chính là các Thuyết trình viên đã chia sẻ cởi mở với cử tọa như các đề tài của Nữ tu Mai Thành, Nữ tu Diệu Khánh, Giáo sư Nguyễn Khắc Dương và các vị về từ Tây Nguyên. Ðương nhiên cử tọa cũng dễ dàng nhận ra cơ sở của những tâm tình này là những tìm tòi hiểu biết của cả một quá trình lâu dài, không thiếu phần day dứt. Có những đề tài nặng phần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, đặc biệt là của các vị Giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Giáo sư Ðổ Quang Hưng, Giáo sư Ðặng Nghiêm Vạn và Giáo sư Nguyễn Hồng Dương, như chính các vị đã xác định ngay từ đầu khi nhận lời tham gia diễn đàn này. Các đề tài của các Thuyết trình viên Linh mục Ðổ Quang Chính, Nữ tu Bích Hằng, Linh mục Ðặng Thanh Minh và Ông Hoàng Gia Khánh đã nêu lên được nhiều nhận xét và cung cấp nhiều hiểu biết cho cử tọa mà phần lớn là thành viên của Hội Thánh Công giáo.

Ðưa ra những nhận xét trên đây, ban tổ chức chúng tôi muốn hàm ý gởi đến quý Thuyết trình viên lời cám ơn trước tiên và nồng nhiệt nhất bởi vì những trình bày của quý vị đã là kết quả của một quá trình làm việc cật lực và dài ngày.

Chúng con xin hết lòng cám ơn quý Ðức Cha và Cha Giám Quản Giáo phận Hưng Hóa. Chúng con không ngờ là đất Huế của chúng con lại có duyên như vậy khi được đón tiếp Ðức Cha từ đất chèo Thái Bình vào từ vựa lúa tứ giác Long Xuyên ra, từ Giáo tỉnh TP. Sài Gòn giàu của giàu người đến, và nhất là Cha Giám quản Hưng Hóa từ Tây Bắc mênh mông, núi non trùng điệp. Không hẹn mà hò, căn phòng Tọa Ðàm này đã được đón tiếp các vị Ðại biểu của Hội Thánh từ khắp miền đất nước.

Chúng tôi xin hết lòng cám ơn Chính quyền các cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đưa tay giúp đỡ chúng tôi ngay từ phút đầu khi thai nghén cuộc tọa đàm này. Nếu không có sự giúp đỡ của quý vị, đặc biệt là của Ban Tôn giáo và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên - Huế, cuộc Tọa Ðàm này đã không thể diễn ra được như hôm nay. Ðất Huế chúng ta xứng đáng lắm chứ cho những cuộc gặp gỡ như thế này, hôm nay và sau này.

Khi chúng tôi ngồi viết những hàng tổng kết này, trời Huế đang mưa xối xả. Chúng tôi chạnh nghĩ tới các vị tham dự viên đã kiên nhẫn và hiền hòa đến căn phòng tọa đàm này trong những ngày qua. Quý vị thừa biết, thời tiết Huế mùa này không phải lúc nào cũng nên thơ, đã nhiều lần quý vị phải đội mưa, những cơn mưa tưởng chừng như không dứt. Kính xin quý vị Tham dự viên nhận nơi đây lòng biết ơn của ban tổ chức chúng tôi, chúng tôi hy vọng rằng một mai nếu có những cuộc gặp gỡ như hôm nay, quý vị cũng sẽ dành cho chúng tôi sự nhiệt tình như và còn hơn thế này nữa.

Duy nhất một điều làm chúng tôi áy náy, không phải là chuyện mưa nắng như vừa nói trên đây bởi đó là chuyện của trời, mà là chuyện của ban tổ chức chúng tôi đã không thể làm tốt hơn để phục vụ quý vị. Ðây là lần đầu, Giáo phận Huế chúng tôi tổ chức một cuộc Tọa Ðàm mà những người tổ chức chỉ mới có được một chút ít vốn liếng kinh nghiệm khiêm tốn, với những phương tiện vật chất được cải tiến vội vả cho cuộc Tọa Ðàm, chắc chắn đã có nhiều điều làm quý vị Thuyết trình viên và Tham dự viên chưa được hài lòng. Vì thương mến, quý vị đã không chấp nhất, nhưng chúng tôi vẫn muốn lợi dụng dịp này để tạ tình quý vị trước lúc chia tay.

Chia tay nhưng vẫn mong được nhiều dịp nữa tiếp đón quý vị. Xứ Huế quả là tiện lợi về đường đi lối lại, từ Bắc vào, từ Nam ra, từ Tây Nguyên xuống. Xứ Huế cổ kính và êm đềm, rất thuận tiện cho việc ngồi lại bên nhau mà trao đổi những chuyện của Hội Thánh và của Quê Hương. Kính thưa quý vị, chúng tôi mạn phép được làm công việc tiếp thị. Nếu được quý vị tin cậy chúng tôi hứa cố gắng sẽ làm tốt hơn trong những lần gặp gỡ tới để phục vụ quý vị hoàn hảo hơn.

Kính thưa quý vị.
Nếu nói dài hơn nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ không tránh khỏi những giây phút nghẹn ngào, nghẹn ngào vì sự rộng lượng của quý vị, nghẹn ngào vì sự thịnh tình của quý vị đã đến với chúng tôi trong ba ngày qua và nhất là trong buổi sáng mưa dầm hôm nay.

Xin Ơn Trên độ trì quý vị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page