Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 89 -

Không Bị lãng Quên

 

Không Bị lãng Quên

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 26-11-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta đang sống trong thời khắc đối diện với bao khó khăn, trở ngại và lo âu bởi đại dịch toàn cầu Covid-19. Theo số liệu thống kê cập nhật đến 6 giờ sáng, ngày 12 tháng 11 năm 2020 của trang worldometers.info, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 52,389,469 ca, trong đó có 1,288,480 người thiệt mạng. Ðã có nhiều câu chuyện về giây phút cuối cùng của những người qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo này được kể lại hết sức cảm động.

Mới đây, lời vĩnh biệt cuối cùng của nam y tá người Mexico tên là Sergio Padilla, trước khi anh qua đời vì nhiễm Covid-19 đã được chia sẻ trên trang báo điện tử Vnexpress.net vào ngày thứ Hai, 16 tháng 11 năm 2020. Padilla là y tá tuyến đầu chống Covid-19 tại một bệnh viện ở Mexico. Sau thời gian chăm sóc mẹ và chị gái nhiễm Covid-19, Padilla quay lại bệnh viện làm việc. Nhưng chính anh cũng đã nhiễm phải loại virus này. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, anh được chẩn đoán dương tính với Covid-19 và được chỉ định điều trị tại nhà. Các bác sĩ đều rất tự tin cậu sẽ hồi phục vì còn trẻ, khỏe mạnh và không có bệnh lý nền nào. Tuy nhiên, đến ngày 5 tháng 11 năm 2020 thì Padilla khó thở và phải nhập viện. Khi đó, tất cả xét nghiệm đều cho thấy anh đã mất 90% chức năng phổi. Tối ngày 6 tháng 11 năm 2020, vài giờ trước khi chết, Padilla vẫn lạc quan thì thầm trước máy quay rằng: "Con sẽ khỏi bệnh, Chúa sẽ giúp con khỏi bệnh. Gia đình ta sẽ cùng bước tiếp. Dù điều gì xảy ra, mọi người vẫn luôn làm những điều tốt nhất cho con. Con yêu mọi người. Mọi người mãi ở trong tim con".

Sự ra đi của Padilla càng khắc sâu nỗi đau mất người thân của gia đình anh. Ðầu tháng Tám năm 2020, chị gái anh qua đời ở tuổi 30 vì Covid-19. Các thành viên khác cũng lần lượt nhiễm virus này. Mẹ anh đã điều trị Covid-19 tại bệnh viện một thời gian dài, và anh trai của anh cũng đang được đặt máy thở ở nhà. Một người anh họ của Padilla đã đau đớn thốt lên rằng: "Từ một gia đình làm kinh doanh khá giả, cuộc sống ổn định, gia đình Padilla phải bán của cải để trang trải. Bây giờ Padilla đã ra đi. Thế giới mất đi một người tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, vì Padilla luôn sống vì người khác".

Quý vị và các bạn thân mến,

Có thể nói, năm 2020 này là một năm đầy nước mắt của con người trên toàn thế giới. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm mà Virus Corona đã lấy đi hàng triệu sinh mạng của con người trên toàn thế giới. Tại một số quốc gia trên thế giới, nhiều nơi gần như trở thành những bãi tha ma rất thê lương và đáng sợ bởi nhiều người chết chưa có điều kiện được chôn cất tử tế. Và cho đến giây phút hiện tại này, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang oằn mình chống chọi với cơn đại dịch này vì chưa thể nào kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh sự thổn thức trước nỗi đau của những người mất đi người thân vì đại dịch Covid-19, cả thế giới, trong đó có Giáo hội Công giáo của chúng ta vẫn không khỏi xót xa khi nghĩ đến hàng triệu người đã qua đời trong cơn đại dịch này. Họ có thể khác chúng ta về màu da, sắc tộc, tôn giáo, tuổi tác và nghề nghiệp. Trong số họ, có những người chúng ta nghe biết về nghề nghiệp, chức danh, tên tuổi và quê quán, và có rất nhiều người không được chúng ta biết đến. Dù vậy, chúng ta nhìn nhận rằng họ đều là con cái Thiên Chúa, là anh chị em của chúng ta. Ðiều duy nhất chúng ta có thể làm cho linh hồn họ lúc này chính là cầu nguyện.

Trong thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn vào chiều ngày 2 tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bày tỏ ý định cầu nguyện cho tất cả những người đã chết, bao gồm "những người chết không ai biết mặt, biết tên, hay chưa từng nghe nói đến..." Hiệp ý với ngài, trong những ngày cuối tháng Mười Một này, chúng ta cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng vì đại dịch toàn cầu Covid-19. Xin Chúa thương mở lượng từ bi hải hà đón nhận họ về thiên quốc.

Lạy Chúa, xin an ủi những người đã mất đi người thân vì đại dịch toàn cầu Covid-19 và thương cho linh hồn những người đã qua đời vì đại dịch này sớm về hưởng nhan thánh Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page