Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 86 -

Mục Ðích Của Cuộc Sống

Làm Nên Cuộc Ðời

 

Mục Ðích Của Cuộc Sống Làm Nên Cuộc Ðời.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 24-11-2020) - Chuyện kể rằng: Có ba người kia với gương mặt buồn bã tìm đến gặp một nhà hiền triết. Họ cảm thấy cuộc sống của mình thật buồn tẻ và chán ngán nên muốn hỏi ông cách thức để thoát ra khỏi tình trạng đó.

Sau khi nghe yêu cầu của họ, nhà hiền triết ôn tồn hỏi:

- Trước tiên, các ông hãy nói cho tôi biết xem các ông sống vì cái gì?

Người thứ nhất đáp:

- Tôi sống vì tôi không muốn chết. Cái chết luôn là nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của tôi.

Người thứ hai nói:

- Tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống.

Còn người thứ ba thì trả lời rằng:

- Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống.

Nhà hiền triết nghe xong những câu trả lời đó thì lắc đầu nói:

- Các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, và trách nhiệm bất đắc dĩ như vậy thì đương nhiên không thể sống vui vẻ rồi. Hãy tìm ra những ý nghĩa khác cao cả hơn trong cuộc sống của mình. Có như vậy, các ông mới thoát ra khỏi tình trạng buồn chán để tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, người thứ nhất sống chỉ là để vượt qua nỗi sợ hãi cái chết; người thứ hai thì sống trong sự hồi hộp chờ đợi những điều chưa biết được trong tương lai và người thứ ba thì sống chỉ vì phải vác lấy gánh nặng trách nhiệm đối với gia đình. Cái chết là điều không ai có thể tránh khỏi. Tương lai là điều không ai biết trước. Và, trách nhiệm nhiều khi trở thành nỗi ám ảnh và lo lắng của con người. Nếu chỉ sống vì những mục đích bấp bênh, tạm bợ và mơ hồ như vậy, người ta sẽ mãi loanh quanh trong những ngõ cụt và khó tránh khỏi những bế tắc, chán nản và bi quan trong cuộc đời mình.

Mục đích của cuộc sống làm nên cuộc đời của con người. Xét về mặt từ ngữ, mục đích là điểm cuối cùng mà người ta cần đạt được, và cũng là kết quả hay thành tựu mà con người nỗ lực hướng tới đó. Triết gia người Pháp Denis Diderot đã nói rằng: "Bạn sẽ không làm được gì nếu bạn không có mục đích". Thật vậy, những mục đích được ấp ủ trong lòng sẽ chi phối mọi suy nghĩ, hành động và cách sống của con người. Những mục đích tốt lành và cao đẹp thường xây dựng nên những cuộc đời tốt đẹp. Trái lại, những mục đích sai trái và không tốt đẹp sẽ khiến cuộc đời con người trở nên bi thảm và hết sức nguy hiểm. Chúng ta thấy nhiều người đã vất vả học hành, trau dồi kiến thức và khả năng với mục đích cao đẹp là trở thành những doanh nhân, bác sĩ, nghệ sĩ lỗi lạc để cống hiến những điều ý nghĩa cho cuộc đời. Họ đã sống một cuộc đời vô cùng ý nghĩa và được bao người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy bao người chỉ sống nay biết nay mà không có một mục đích nào để phấn đấu, thậm chí, nhiều người đã sống với mục đích là hưởng thụ, sẵn sàng làm mọi cách để giành lấy quyền lợi về cho mình bất chấp luật pháp và luân thường đạo lý.

Nhìn lại bản thân, chúng ta đã có những mục đích nào cho cuộc đời của mình? Những mục đích đó có lớn lao hay nhỏ bé, có là động lực để chúng ta bước đi trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa và làm cho cuộc đời mình được trở nên có ý nghĩa hay không? Trong chuyến gặp gỡ người trẻ, từ ngày 28/10 đến ngày 31/10/2019, tại thành phố Mexico, Ðức Thánh cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta chú ý đến "mỗi mục đích nhỏ của cuộc sống hằng ngày". Những mục đích nhỏ đó được thể hiện trong lời nói và sự thinh lặng hằng ngày để xây dựng các mối tương quan tốt đẹp và tìm ra ý nghĩa cho cuộc đời.

Lạy Chúa, ngày hôm nay, cùng với Giáo hội Công giáo Việt Nam, chúng con long trọng mừng Lễ kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Cuộc đời của các ngài là lời tuyên xưng mạnh mẽ và sống động của những người đã tìm ra được mục đích sống của mình. đó là luôn giữ vững niềm tin và lòng trung thành với Chúa giữa bao cực hình cho đến hơi thở cuối cùng. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương các ngài mà gạn đục khơi trong lại những mục đích sống của mình để cuộc đời chúng con cũng trở nên bài ca hào hùng về niềm tin tưởng và cậy trông son sắt nơi Chúa giữa lòng đời hôm nay. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page