Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 42 -

Cùng Mẹ Chiêm Ngắm Mầu Nhiệm Cuộc Ðời

 

Cùng Mẹ Chiêm Ngắm Mầu Nhiệm Cuộc Ðời

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 05-10-2020) - Cùng Mẹ chiêm ngắm mầu nhiệm cuộc đời. Tin Mừng theo thánh Luca 2,19 ghi lại: "Ðức Maria hằng ghi nhớ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng." Nếu như năm xưa, Mẹ đã chuyên cần suy ngắm các mầu nhiệm cuộc đời của Mẹ bên cạnh Con để tìm thấy 'bí quyết' và lối đường đưa tới chỗ hiểu biết thâm sâu về Ðức Kitô một cách dễ dàng; thì ngày nay đối với chúng ta, khi suy gẫm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, chúng ta cũng hiểu biết - yêu mến và tha thiết ở lại với Chúa Giêsu hơn. Quả vậy, "Lòng sùng kính Mẹ Maria, được khơi lên nhờ sự hiểu biết mối liên kết không thể tách rời giữa Ðức Kitô với Mẹ Maria. Bởi vì, các mầu nhiệm của Ðức Kitô theo một nghĩa nào đó cũng là các mầu nhiệm của Thân Mẫu Người, vì Mẹ sống nhờ Người và qua Người."[1]

Có thể nói, những nét tương đồng và mối dây gắn kết giữa mầu nhiệm cuộc đời của Ðức Kitô, mầu nhiệm cuộc đời của Mẹ Maria với mầu nhiệm cuộc đời của mỗi người chúng ta ngày càng được xiết chặt, được kết liên, được hiện thực hóa ngang qua những lời Kinh Mân Côi được lặp đi lặp lại khi chúng ta suy niệm và đọc trên môi. Ðức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh: "Theo các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, lòng trí chúng ta có thể gồm tóm được tất cả những biến cố của đời sống mỗi người, của gia đình, quốc gia, của Hội thánh và của nhân loại, cả những ước muốn của cá nhân chúng ta, của những người lân cận, đặc biệt của tất cả những gì liên hệ đến những người thân thiết mà chúng ta thương mến. Quả thật, những lời đơn sơ của Kinh Mân Côi luôn hòa quyện với cuộc sống con người."[2] Hơn nữa: "Trong khi lần chuỗi, không phải chúng ta lặp lại lời kinh chỉ vì lợi ích của chính lời kinh, mà vì lời kinh như là phương thế để đạt tới tình trạng suy gẫm về một Thiên Chúa sống động, hay một vài khía cạnh nào đó về Thiên Chúa... hoặc điều gì đó liên quan đến Thiên Chúa."[3] Và như thế, chắc chắn lời Kinh Mân Côi giúp ta ở lại với Chúa và yêu mến Người. Ðức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: Hãy hướng lòng tưởng tượng và hướng tâm trí về một giai đoạn hay thời điểm đặc biệt trong cuộc đời Ðức Kitô. Việc chiêm ngắm các mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi, phác hoạ nên các yếu tố cơ bản trong cuộc đời Ðức Kitô, thì nhờ các mầu nhiệm ấy, tâm trí cũng dễ dàng nắm bắt phần còn lại của Tin Mừng, nhất là khi Kinh Mân Côi được cầu nguyện trong khung cảnh của một cuộc suy niệm kéo dài.

Chiêm ngắm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi là ta cùng với Mẹ đón nhận các mầu nhiệm cuộc đời; cùng với Mẹ đón nhận các mầu nhiệm cuộc đời, bằng việc suy ngắm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi là ta kết liên với Chúa một cách mật thiết hơn. Cùng Mẹ đón nhận mầu nhiệm cuộc đời là chúng ta không do dự, không nghi ngờ; nhưng tin tưởng xác quyết như thánh Bênađô dạy: Nếu được Mẹ Maria nâng đỡ, nhất định ta không sa ngã. Nếu được Mẹ Maria bênh vực, nhất định ta không lo ngại điều gì. Nếu được Mẹ Maria dẫn đường, nhất định ta không bao giờ mỏi mệt. Nếu được Mẹ Maria ủng hộ, nhất định ta sẽ được cứu rỗi.[4] Cuộc đời của Mẹ là cuộc đời cưu mang Chúa; cuộc đời của Mẹ là cuộc đời ở với Chúa, cùng Chúa đồng hành, cùng Chúa thực thi thánh ý Chúa Cha. Cuộc đời Mẹ là cuộc đời vui, nhưng không thiếu lo âu lúc truyền tin; cuộc đời Mẹ là cuộc đời túng cực khó nghèo lúc sinh con; bôn ba khi đưa con trốn sang Ai Cập; đau khổ khi con bị sỉ nhục - chê bai - hành hạ...

Cùng với Mẹ đón nhận các mầu nhiệm cuộc đời như thế, chúng ta thấy được ý nghĩa - giá trị của đời mình. Ước gì chúng ta luôn biết gửi trao cuộc đời mình, vốn hằng chất chứa và không thể thiếu dấu vết những lo phiền, hãi sợ, đau khổ, bất an... vào vòng tay dịu hiền của Mẹ đầy ơn phúc. Nhờ đó, chúng ta được đỡ nâng, được thêm mạnh sức và vượt qua được những nỗi truân chuyên của kiếp nhân sinh khi hướng về cùng đích tối hậu là chính Ðức Kitô.

Con cùng với Mẹ vào đời

Vui mừng chen lẫn lệ rơi từng ngày.

Suy chiêm niệm hát mê say

Kính Mừng Mẹ được phúc đầy Chúa ban

Nguyện xin Chúa xuống bình an

Cho đoàn con ở trần gian lữ hành

Hướng lòng con tới cao xanh

Kết liên với Chúa và thanh luyện mình

Con thành người tốt đẹp xinh

Tròn đầy ơn phúc hành trình tới nơi.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - -

[1] Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư kinh Mân Côi Ðức trinh nữ Maria, số 24.

[2] Youcat VN, tr.354

[3] Terril D. Littrell.

[4] Y Phan CMC, 1001 danh ngôn các thánh, Nxb Tôn Giáo Hà Nội 2009, tr.90

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page