Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 193 -

Ngựa Và Lừa

 

Ngựa Và Lừa

(RVA News11-04-2021) - Một ông chủ nọ nuôi hai con vật là con ngựa và con lừa để chuyên chở hàng hóa. Lần nọ, ông chủ chất lên lưng con lừa nhiều hàng khiến nó đi lại rất khó khăn. Lừa bèn quay sang nói với bạn đồng hành:

- Này anh ngựa, anh mang đỡ cho tôi một chút được không, tôi sắp gục ngã rồi.

Không ngờ, con ngựa tung vó lên và đáp:

- Ông chủ sắp xếp như thế nào thì cứ làm theo đi, đừng có trốn việc.

Khi lên dốc cao, lừa lại quay sang ngựa năn nỉ nhưng anh ta vẫn một mực từ chối. Chỉ một lát sau, lừa kiệt sức khụy xuống và chết ngay tại chỗ. Bấy giờ, ông chủ liền chuyển toàn bộ số hàng sang lưng con ngựa. Hàng hóa nặng đến oằn cả lưng, bấy giờ ngựa mới hối hận và tự nhủ:

- Ôi, giá mà lúc ban đầu mình mang đỡ cho anh lừa một chút thì bây giờ không phải rơi vào tình cảnh như thế này.

Quý vị và các bạn thân mến,

Truyện ngụ ngôn trên cho thấy một quy luật ý nghĩa của cuộc sống, khi ta giúp đỡ người khác đó là ta giúp đỡ chính mình. Cuộc sống con người được đan dệt bằng mối tương giao qua lại giữa người với người. Mỗi hành động của ta đều ảnh hưởng đến người khác. Gieo nhân tốt, ắt sẽ hái được quả ngọt. Trái lại, nếu chỉ sống ích kỷ cho riêng mình, chúng ta sẽ chẳng được ai giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Trong đời sống thiêng liêng, mỗi người đều có phận vụ riêng cần phải chu toàn. Thế nhưng trong tinh thần bác ái, thánh Phaolô khuyên nhủ "Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Ðức Kitô" (Gl 6,2). Gánh nặng của chúng ta có thể là những vất vả trong công việc làm ăn, có thể là một chứng bệnh hiểm nghèo, cũng có thể là những đam mê tội lỗi. Ta có thể chia sẻ gánh nặng với người khác qua thái độ cảm thông tha thứ hay qua lời cầu nguyện. Khi ai đó cảm thấy thất vọng không lối thoát, họ cần một cánh tay nâng đỡ, một lời nói an ủi dịu dàng. Thánh Augustinô xác tín rằng "Bạn sẽ làm nhẹ gánh nặng của chính mình khi bạn làm nhẹ gánh nặng của người khác".

Chính Ðức Giêsu đã khẳng định "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc nhân loại" (Mt 20,28). Người đã đến gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta mà giương cao lên thập giá. Nhờ cái chết và phục sinh của Ðức Giêsu, chúng ta được giải thoát khỏi thân phận nô lệ tội lỗi để trở thành con cái tự do. Ðức Giêsu đã chiến thắng bóng tối sự chết để dẫn đưa chúng ta tiến vào nguồn sáng ân sủng và tình yêu, từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ thập giá đến vinh quang. Thập giá Ðức Kitô cho chúng ta niềm tin vững vàng, chúng ta không mang gánh nặng một mình, không chiến đấu đơn độc nhưng nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Thánh Philip Neri khuyên chúng ta, nếu gặp phải đau khổ thử thánh "Hãy gieo mình vào vòng tay Thiên Chúa và hãy vững tin, nếu Người muốn anh em làm gì, thì Người nhất định sẽ làm cho anh em thích hợp với công việc ấy và sẽ ban sức mạnh cho anh em".

Giữa cuộc sống đề cao cái tôi ích kỷ, hơn ai hết, người tín hữu hôm nay dễ bị cám dỗ đánh mất nhiệt tình vì không còn nghe thấy tiếng Chúa kêu gọi bước vào cuộc mạo hiểm đức tin. Giáo hội có thể bị cám dỗ tìm kiếm một hình thức an toàn giả mạo, trần tục. Những người trẻ được mời gọi gìn giữ vẻ trẻ trung của Giáo hội. Nhờ đó, họ giúp Giáo hội tránh khỏi sự hư hoại, tránh khỏi thói kiêu căng, giúp Giáo hội đứng về phía người nghèo, người bị ruồng bỏ, đấu tranh cho công lý và khiêm tốn để mình bị thử thách. Những người trẻ có thể cống hiến cho Giáo hội vẻ đẹp của tuổi trẻ bằng khả năng biết vui mừng với những khởi đầu mới, hiến mình không dè dặt, biến đổi và lên đường thực hiện kế hoạch lớn lao (x. Christus Vivit 37).

Chia sẻ gánh nặng với người khác là chúng ta chu toàn luật Chúa. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì vượt quá sức mình, chỉ là phục vụ lẫn nhau như Chúa đã phục vụ và trao hiến mạng sống vì hạnh phúc của nhân loại. Hoa quả của phục vụ là niềm vui an bình. Một khi ta tạo lập niềm vui cho người khác thì tâm hồn ta được thư thái. Mẹ Têrêsa Calcutta bảo rằng "Hãy mang hạnh phúc đến cho những người chúng ta gặp gỡ. Ðừng để họ ra đi mà không cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn".

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nên gương sáng cho chúng con về cung cách phục vụ khiêm tốn, xin cho chúng con biết phục vụ và quảng đại cho đi, để trở thành người môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page